2018-11-09, 01:11 AM
(2018-11-08, 04:21 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Góc nhìn của bác thật mới lạ "Nhưng muốn hiểu được ý nghĩa sâu xa của Kinh Thánh hay Kinh Phật , đòi hỏi bạn phải có Thần Khí hay (giác) ngộ được chút chút, chứng quả nho nhỏ gần gần nhập lưu cở như nhún ngón cẳng cái xuống giòng nước thì mới bắt đầu hiểu kinh được …"
Có thật như lời bác nói ở trên "để hiểu Kinh Dịch thì cần có Thần Khí hay giác ngộ được chút chút…." ...khi hiểu Kinh Dịch rồi thì sẽ hiểu ý nghĩa sâu xa của Kinh Thánh hay Kinh Phật…"???
Bác có thể giải thích thêm, và cho dẫn chứng cụ thể không...?![]()
Phải nói rằng trên thế gian này có ba bộ Kinh, mà bộ nào cũng hay tuyệt vời hết. Chỉ tiêc rằng người ta thường chỉ biết rành một bộ kinh này hoặc riêng bộ kia, nhưng ít ai biết rành cả 3 bộ.
Nếu có ai đọc quyển Nhập Môn Triết Học Đông Phương của tác giả Nguyễn Duy Cần, người đó sẽ thấy rằng toàn bộ quyển sách đó thật ra chỉ là phần giới thiệu về bộ môn Kinh Dịch. Điều đó cho thấy rằng Kinh Dịch là một bộ Kinh rất quan trọng gôm tóm trọn gói Triết Đông.
Phải công nhận rằng Kinh Dịch rất khó. Khi xưa QX học xong phần Hình Nhi Thượng học rồi, muốn học tiếp phần Hình Nhi Hạ, tức là phần 2 của quyển Kinh Dịch, mới đi tìm sách của bác Duy Cần để học tiếp, thì tiếc rằng bác chưa viết phần 2 này, chỉ mới sắp sửa đi in thôi, thì miền nam thất thủ. GS Nguyễn Duy Cần sau đó biến mất, sau này mới biết là ông đi ẩn dật vì sợ bị bắt đi cải tạo, vì ông là khoa trưởng ngành triết của trường đại học Văn Khoa, lúc mà qx khám phả ra những quyển sách Kinh Dịch và hiểu cái hay của ông thì ông đã biến mất lâu rồi. Không biết đâu mà tìm để theo xin học, mặc dù mình chỉ là một thằng bé con chắc ổng sẽ cười lăn nếu thấy qx xin làm đệ tử. Vâng, Nguyễn Duy Cần đích thực là một triết gia hàng đầu của Việt Nam. Ngoài ra còn có cha Kim Định cũng là một triêt gia nổi tiếng. QX có gặp cha Kim Định một vài lần ở San Jose lúc cha còn sống. Cha Kim Định cũng là một giáo sư dạy trường Văn Khoa khi xưa ở VN và cũng rất giỏi về Kinh Dịch.