2018-11-06, 02:57 PM
(2018-11-06, 02:48 PM)DesertFlower Wrote: À, anh ấy là người Cà Mau, làm chung cái hãng đầu tiên lúc DF mới tới Mỹ
Anh nói nhà anh cách chợ chắc cũng 10 phút, mà anh mặc quần tà lỏn, thì độ con trai mới lớn, cái thẳng nhóc ở dưới nó cũng muốn dòm gái hay sao đó, nó ngóc đầu lên ...nên anh ấy phải ngồi xuống, cho thằng nhỏ ngộp thở, mà đi ngủ, rồi anh mới đứng dậy đi tiếp được
Chị DesertFlower,
À, thì ra là như thế! Tội nghiệp anh đó ghê. Chắc là mắc cỡ lắm nha. Mà cũng tội nghiệp thằng nhỏ nữa. Không có tội tình gì hết mà bị đè đầu kẹp lại cho nó khó thở. Mấy chị mà biết chuyện này, thì phải thương cho cái số phận của anh lớn, và phải yêu thương nâng niu anh nhỏ nhiều hơn nữa mới được.
Phải không chị DesertFlower?
Thân gửi,
hai lúa