2018-01-26, 03:36 AM
Thế rồi có lần vào kỳ lể lớh, được nghỉ một tuần rãnh rổi nằm lăn lóc không làm gì cả. QQ mới tự nói rằng ô kê, đây là cơ hội mình phải dứt điểm. Mình phải brainstorm, bỏ mấy ngày ngồi tập trung suy nghĩ và quyết định giữa hai con đường.
Và rồi sau khi mất 2 ngày suy nghĩ ... suy nghĩ ... suy nghĩ ....thật sâu, qq đi đến một quyết định. Đó là mình gạt hết mọi nghi vấn, không nghe những phê bình ý kiến của bất cứ ai nhưng phải tự mình tìm hiểu và chọn lấy con đường đạo. Cho dù sự đắc ngộ chỉ là điều hoang tưởng, thì mình cũng không hối hận, vì đã sống một đời sống tốt lành. QQ tự nói , coi như mình hy sinh cuộc đời để dồn hết mọi nổ lực và đi đến cuối con đường này. Sau đó, mình sẽ kể lại cho mọi người biết sự thật, rằng sự đắc ngộ có thật hay không, để những người đi sau không phải mất thời gian hay phí cuộc đời như chính mình nữa. Con đường trước mắt đã định.
Và hành trình bắt đầu, thời gian không lâu sau đó, có lần lên mạng, qq vào một cái forum gọi là Chùa Việt Nam và nói chuyện với các bạn đạo trong đó mặc dù mình là người CG. Thời đó có rất ít forum, và VF vừa mới mở nhưng chưa phát triển lắm. Trong khoảng thời gian đó, có một anh bạn kia là người PG, sau khi nói chuyện thiền với qq một thời gian, mới khoe rằng , anh ta biết có một cuốn sách này hay lắm ... hay tuyệt vời !!! Ai mà đọc cuốn sách này thì sẽ khám phá những điều quan trọng, bí quyết về đạo. Oh no! Don't.tell.me.about.book!!
QQ tò mò hỏi về cuốn sách là sách gì mà anh ta ca tụng thế, nhưng anh ta không nói, giống như là bí kíp võ công tàng kinh các không thể tiết lộ. QQ lại càng tò mò nghĩ mọi cách để dụ anh ta khai ra đó là cuốn sách gì? Anh chàng này ghê gớm, biết nhữ mồi làm người khác phải tò mò .... Mãi một thời gian sau nói chuyện đạo học và đạo pháp đủ thứ, sau cùng anh chàng này khá impress và chỉ cho qq cuốn sách này, đó gọi là kinh Kalama...
Mẹt ơi, ai dè vừa mới đọc phần đầu của cuốn kinh Kalama thì qq giật bắn người ... vì cuốn kinh đó match exactly với những điều mà anh quê đã ngồi suy nghĩ brainstorm lần đó đến 100%. Anh quê vừa đọc cuốn kinh mà vừa bàng hoàng vì chợt hiểu tất cả những điều được viết từ đầu tới cuối như là sự suy nghĩ của chính mình. Giống như là ai đó đã viết ra sự suy nghĩ của mình.
Sau khi đọc xong, qq vẫn còn một cảm giác lạ lùng, ồ thì ra mình cũng suy nghĩ trùng hợp với nhứng điều Phật TC nói. Thì ra là kinh Kalama đã được viết như thế đó!
Một người cũng đã có những ưu tư như thế đó, cách đây vài ngàn năm, ... I'm not alone, ... I'm not crazy ... Sau này qq được biết, Kalama là một cuốn kinh của Phật Giáo Nguyên Thủy.
Coi như là mình cũng có chút duyên vói PGNT!!
Và rồi sau khi mất 2 ngày suy nghĩ ... suy nghĩ ... suy nghĩ ....thật sâu, qq đi đến một quyết định. Đó là mình gạt hết mọi nghi vấn, không nghe những phê bình ý kiến của bất cứ ai nhưng phải tự mình tìm hiểu và chọn lấy con đường đạo. Cho dù sự đắc ngộ chỉ là điều hoang tưởng, thì mình cũng không hối hận, vì đã sống một đời sống tốt lành. QQ tự nói , coi như mình hy sinh cuộc đời để dồn hết mọi nổ lực và đi đến cuối con đường này. Sau đó, mình sẽ kể lại cho mọi người biết sự thật, rằng sự đắc ngộ có thật hay không, để những người đi sau không phải mất thời gian hay phí cuộc đời như chính mình nữa. Con đường trước mắt đã định.
Và hành trình bắt đầu, thời gian không lâu sau đó, có lần lên mạng, qq vào một cái forum gọi là Chùa Việt Nam và nói chuyện với các bạn đạo trong đó mặc dù mình là người CG. Thời đó có rất ít forum, và VF vừa mới mở nhưng chưa phát triển lắm. Trong khoảng thời gian đó, có một anh bạn kia là người PG, sau khi nói chuyện thiền với qq một thời gian, mới khoe rằng , anh ta biết có một cuốn sách này hay lắm ... hay tuyệt vời !!! Ai mà đọc cuốn sách này thì sẽ khám phá những điều quan trọng, bí quyết về đạo. Oh no! Don't.tell.me.about.book!!
QQ tò mò hỏi về cuốn sách là sách gì mà anh ta ca tụng thế, nhưng anh ta không nói, giống như là bí kíp võ công tàng kinh các không thể tiết lộ. QQ lại càng tò mò nghĩ mọi cách để dụ anh ta khai ra đó là cuốn sách gì? Anh chàng này ghê gớm, biết nhữ mồi làm người khác phải tò mò .... Mãi một thời gian sau nói chuyện đạo học và đạo pháp đủ thứ, sau cùng anh chàng này khá impress và chỉ cho qq cuốn sách này, đó gọi là kinh Kalama...
Mẹt ơi, ai dè vừa mới đọc phần đầu của cuốn kinh Kalama thì qq giật bắn người ... vì cuốn kinh đó match exactly với những điều mà anh quê đã ngồi suy nghĩ brainstorm lần đó đến 100%. Anh quê vừa đọc cuốn kinh mà vừa bàng hoàng vì chợt hiểu tất cả những điều được viết từ đầu tới cuối như là sự suy nghĩ của chính mình. Giống như là ai đó đã viết ra sự suy nghĩ của mình.
Sau khi đọc xong, qq vẫn còn một cảm giác lạ lùng, ồ thì ra mình cũng suy nghĩ trùng hợp với nhứng điều Phật TC nói. Thì ra là kinh Kalama đã được viết như thế đó!
Một người cũng đã có những ưu tư như thế đó, cách đây vài ngàn năm, ... I'm not alone, ... I'm not crazy ... Sau này qq được biết, Kalama là một cuốn kinh của Phật Giáo Nguyên Thủy.
Coi như là mình cũng có chút duyên vói PGNT!!

