2018-10-29, 02:31 PM
Chữ Thời ...
Hồi QX mới học Dịch Lý Học, có một học giả kia nói rằng .. Học Kinh Dịch, chỉ là học về chữ Thời. Mình học kinh Dịch để mình biết nhìn hiện tượng mà đoán được thời ... hay thời thế.
Như qx đã post bên trang CG về sách Giảng Viên chương 3 ... cũng có nói rằng, mọi việc đó có một thời ...
There is a time for everything ...
Có một cái thời huy hoàng, vàng son, ... thì rồi cũng có cái thời suy tàn, huỷ diệt.
Có một thời mình đi tới ... thì cũng có thời mình đi lùi ...
Nước VN bây giờ đi lùi trở lại ... Thì nước Mỹ cũng có thể đi lùi ... mình đã quen mắt với điều đó rồi ...
Khi cái thời nào nó đến thì mình phải chấp nhận thôi ... Không thể mong muốn mọi việc nó tốt hoài mãi được ...
Hồi QX mới học Dịch Lý Học, có một học giả kia nói rằng .. Học Kinh Dịch, chỉ là học về chữ Thời. Mình học kinh Dịch để mình biết nhìn hiện tượng mà đoán được thời ... hay thời thế.
Như qx đã post bên trang CG về sách Giảng Viên chương 3 ... cũng có nói rằng, mọi việc đó có một thời ...
There is a time for everything ...
Có một cái thời huy hoàng, vàng son, ... thì rồi cũng có cái thời suy tàn, huỷ diệt.
Có một thời mình đi tới ... thì cũng có thời mình đi lùi ...
Nước VN bây giờ đi lùi trở lại ... Thì nước Mỹ cũng có thể đi lùi ... mình đã quen mắt với điều đó rồi ...
Khi cái thời nào nó đến thì mình phải chấp nhận thôi ... Không thể mong muốn mọi việc nó tốt hoài mãi được ...