2018-10-14, 03:24 PM
(2018-10-14, 03:08 PM)DesertFlower Wrote: Con người mình là vậy đó TanThu, chị cũng bị vậy, nên đôi khi phải thức tỉnh lại và tự nhắc mình :full-moon-with-face4: không nên đứng núi này trông núi nọ
Em gái chị học lúc đã có gia đình, nên nó đi và về liền, chớ không ở lâu
Chuyện cô bị điên đó là thời Pháp thuộc lận, chính phủ Pháp điều cô ấy đi học, rồi làm việc cho họ, nhưng khi họ dùng xong thì chích thuốc cho cô ấy, khỏi đem tài liệu của họ về nước![]()
PVy có khiếu thiên phú, cộng với thực hành hàng ngày nên thành thói quen điêu luyện![]()
Cám ơn em động viên, dạo này PVy không vào, em tập vài bài chia sẽ cho vui nhe
Nói cho vui , Thu cũng an phận lắm chị , không ão tưởng xa vời
Chúc em gái của chị đạt được như ý muốn
Được chị , Thu tìm nhạc hát , post vào chung vui
Chúc chị chủ nhật vui vẻ :rose4:
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

