2018-10-08, 01:46 PM
Trong Nhà dưởng lão có một bác mất trí nhớ, lúc tỉnh lúc ngáo ngáo , ... cô y tá mới vào làm, cô vừa cắt móng tay cho các bác vừa hát chơi để tạo bầu không khí vui lên, bác ngồi lắng nghe hồi nào kg hay , bắt lỗi từng chữ, sửa đúng lời hát cho bằng được .. Cổ cũng ngừng hát để hát lại cho đúng... Tưởng sao tự nhiên ổng đi đến bàn piano đàn lại tất cả bài hát mà cô y hát lúc nãy ....
té ra nhà nghề đàn piano

Sẵn chớn y tá yêu cầu yêu cầu bản nào thì bác đàn bản đó ,người hát, người đàn work team không hẹn mà gặp, làm mọi người thưởng thức hát chung vui lắm
:rose4:




Sẵn chớn y tá yêu cầu yêu cầu bản nào thì bác đàn bản đó ,người hát, người đàn work team không hẹn mà gặp, làm mọi người thưởng thức hát chung vui lắm

