Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

HE'T CUỐI NGÀY ...TÌNH CÓ NHƯ KHÔNG :LOL:
#8
(2018-09-20, 06:54 PM)Gracie Wrote: Rollin

nói cho*' chị improve han*? ra đó chị ....good job chị 10_point

Cám ơn Cô, nhưng tôi vẫn dùi mài mỗi ngày cho khỏi đau tai đau óc khán giả  Rollin  

(2018-09-20, 06:45 PM)Bella Wrote:   Thumbs-up4 Clap :rose4: Tulip4 
Chị hát hay lắm, em thử hát theo chị nhưng em đuổi theo nốt nhạc với "con chữ" bị trớt quớt hết hà chị ơi....Em chịu thua vụ karaoke hay yokara này luôn rồi!!!!!! Crying-face4  

Cám ơn Bella,

Thực ra lúc chị mới tập, chị cũng chạy theo không kịp nhạc, nên chị chọn mấy bản có lời chậm, mà nó toàn nhạc buồn thôi

Chị có gởi cho chị gái chị ở VN nghe, chị nói hay mà buồn quá, hát nhạc vui đi, chị nói chị đọc không kịp, thì chị chị nói, học thuộc lòng chữ truớc  Biggrin

Hôm nay chị thử 5 lần mới nhớ 80% chữ đó ...hahaha ...sau đó chị chạy theo nhạc  Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply


Messages In This Thread
RE: HE'T CUỐI NGÀY ...TÌNH CÓ NHƯ KHÔNG :LOL: - by DesertFlower - 2018-09-20, 07:01 PM