Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ?
(2018-05-18, 04:08 PM)Bella Wrote: Trả lời cho 2 câu hỏi của PV nè:

Ta phải yêu vì con tim rung động đòi hỏi được yêu nên phải yêu, 2- Ta yêu để ta biết ta vẫn còn là một người có trái tim nóng bỏng với nhịp đập bình thường aka "ta vẫn còn sống chứ chưa có chết" đó! Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4

Phương Vy chào chị Bella!  Tulip4

Chị Bella khoẻ không? 

Chị nói đúng luôn nè. Phải yêu chứ hông thôi để trái tim nó đông đá.  Wink

Yêu sẽ làm trái tim hoạt động tốt dẫn máu lưu thông khắp nơi trong cơ thể. Cho nên mí người hơi ốm yếu người ta hay nói người đó thiếu Vitamin Y. Biggrin
Reply
(2018-05-18, 04:21 PM)Phương Vy Wrote: Yêu sẽ làm trái tim hoạt động tốt dẫn máu lưu thông khắp nơi trong cơ thể. Cho nên mí người hơi ốm yếu người ta hay nói người đó thiếu Vitamin Y. Biggrin

Sao anh nghe nói yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu ?  Confused
Reply
(2018-05-18, 04:30 PM)duoctue Wrote: Sao anh nghe nói yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu ?  Confused

chắc mấy người đó yêu và ôm chưa đúng chuẩn hihihihihihi
:78: A Di Đà Phật  :78:  
Reply
(2018-05-18, 04:30 PM)duoctue Wrote: Sao anh nghe nói yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu ?  Confused

Rollin Hi anh DuocTue! Vụ này anh phải hỏi sis Then.  Biggrin 

Phương Vy còn ngây thơ mờ có biết gì đâu.  Wink

(2018-05-18, 04:32 PM)Bella Wrote: Hìhì...Vậy mà chị tưởng em sẽ bài bác câu trả lời cà chớn của chị nữa đó chứ! :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4 :grinning-face-with-smiling-eyes4

Nói nghe nè PVy, lúc nãy chị mới "bay" ngang xóm tào lao của bác 8DC thì thấy họ nói em nói chuyện giống NhoLan kìa, em có buồn vì họ nhận xét là em giống chị không vậy? :grinning-face-with-smiling-eyes4 Nhưng riêng chị thì chị rất thích vì dù sao thì chị cũng được "giống" cô em gái dễ thương trong VB này đó! Musical-note_1f3b5 :tropical-drink_1f379

Chào chị Bella!  Tulip4

Ở bên bển hình như người ta rất là dư thời giờ chị ạ. Người ta tưởng tượng ra rất nhiều điều ngộ nghĩnh. Họ còn nói Phương Vy là Admin Nikita nữa cơ.  Biggrin Trong khi mọi người ở đây còn chưa biết Admin Nikita là nam hay nữ. 

Họ nói Phương Vy là chị NhoLan nữa à? Sao em núp lùm hổm rày mà hông thấy vụ này ta.  Biggrin

 Họ muốn nói gì thì họ nói chị ạ, làm sao mình cản họ được. Họ nói em giống chị em càng thích vì chị nói chuyện dễ thương. Chị đâu có giận ai lâu. Lại làm thơ tình lãng mạn hay nữa.  Clap

Ui! Có lẽ chị còn chưa đọc hết. Họ tung tin giựt gân nói chị Hoa Sa Mạc với em hai người là ô ma ô miếc gì đó. Rồi gây chia rẽ em với sis SugarBabe. Cũng may sis SugarBabe cool lắm. She hỏng thèm tin.  Please
Reply
(2018-05-18, 04:47 PM)Phương Vy Wrote: Rollin Hi anh DuocTue! Vụ này anh phải hỏi sis Then.  Biggrin 

Phương Vy còn ngây thơ mờ có biết gì đâu.  Wink

Sáng giờ PV chào anh cả chục lần rồi, bớt chào cho đỡ mỏi .... tay  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2018-05-18, 04:52 PM)duoctue Wrote: Sáng giờ PV chào anh cả chục lần rồi, bớt chào cho đỡ mỏi .... tay  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Biggrin Lol Dạ, sorry anh DuocTue nhé! Phương Vy quen vậy rồi.  :hugging-face_1f917:

Anh DuocTue đọc mỏi mắt lắm hở anh?  Biggrin
Reply
Tình yêu giống như một hạt giống nhỏ, rơi xuống đất, chôn vùi vào lòng đất, rồi chết đi để được lòng đất ôm lấy. Rồi sau những trận mưa nước ngập, nắng ấm ấp ủ hạt giống chết và làm cho nó tồn sinh để bắt đầu nẩy mầm, đâm rễ, chồi lên ngọn, rồi cành, rồi lá, rồi hoa quả. Người thật sự biết yêu là người hiểu được làm thế nào cho chính mình chết đi, để hoà hợp với người mình yêu như hạt giống hoà hợp với lòng đất vậy.  :full-moon-with-face4:
Reply
(2018-05-18, 04:55 PM)Phương Vy Wrote: Biggrin Lol Dạ, sorry anh DuocTue nhé! Phương Vy quen vậy rồi.  :hugging-face_1f917:

Anh DuocTue đọc mỏi mắt lắm hở anh?  Biggrin

Mỏi chứ, bảo đảm bà con ai cũng bị mỏi  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Nới chứ hi/hello 1 ngày đủ rồi, chứ 5 phút hi, hello, chào anh, chào chị anh thấy nó sao sao  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Ở nhà PV quen chào ba mẹ cả ngày hả ?  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2018-05-18, 04:57 PM)Cá hồi Wrote: Tình yêu giống như một hạt giống nhỏ, rơi xuống đất, chôn vùi vào lòng đất, rồi chết đi để được lòng đất ôm lấy. Rồi sau những trận mưa nước ngập, nắng ấm ấp ủ hạt giống chết và làm cho nó tồn sinh để bắt đầu nẩy mầm, đâm rễ, chồi lên ngọn, rồi cành, rồi lá, rồi hoa quả. Người thật sự biết yêu là người hiểu được làm thế nào cho chính mình chết đi, để hoà hợp với người mình yêu như hạt giống hoà hợp với lòng đất vậy.  :full-moon-with-face4:

Woa! Anh Cá Hồi ví von tình yêu hay quá. Clap 

Anh nói thế cứ in như anh là người trồng cây pro vậy. Tulip4

Nhưng mà vụ "làm thế nào cho chính mình chết đi" nghe sao ớn quá hihi. Phương Vy nghĩ trên cõi đời này duy nhất chỉ có một người chịu chết đi cho người khác thôi à. Anh Cá Hồi biết Phương Vy nói đến ai rồi hén! Nếu anh Cá Hồi hong sure thì hỏi anh Ody á.  Wink

(2018-05-18, 04:59 PM)duoctue Wrote: Mỏi chứ, bảo đảm bà con ai cũng bị mỏi  Grinning-face-with-smiling-eyes4 
Nới chứ hi/hello 1 ngày đủ rồi, chứ 5 phút hi, hello, chào anh, chào chị anh thấy nó sao sao.  Ở nhà PV quen chào ba mẹ cả ngày hả ?  

Lol  Chào anh DuocTue khó chịu!  Biggrin

Sao bà con hong ai nói gì với Phương Vy hết chỉ có mỗi mình anh lên tiếng là răng là răng? 

Ở nhà thì khi Phương Vy đi ra đi vô, lên lầu xuống lầu, mỗi lần gặp ai trong nhà cũng say Hi hết anh DuocTue ạ. Quen vậy rồi, bỏ thói quen cũng khó. Mong anh DuocTue thông cảm hỉ. 

Chúc anh DuocTue bỏ bớt tính khó chịu nhé anh Biggrin

(2018-05-18, 04:59 PM)Bella Wrote:  Cảm ơn PVy đã dành cái cãm tình thật tốt cho chị ngheng  
Chị có qua bển đọc thấy hết những gì em nói trong đây rồi, họ còn nói chị vô xóm tào lao nói xấu em, mà qua bên đây thì réo gọi em như là thân thiết lắm, họ còn nói chị giả nhân nghĩa, là con dao 2 lưỡi nữa đó Vy....Nhưng mặc kệ họ muốn nói gì kệ họ, mình không làm gì trái với lương tâm của mình là được rồi...Qua đó đọc rồi cười chơi cho qua ngày thôi, chứ đừng để tâm làm gì héng. :kiss

Chị Bella!  Tulip4 Vậy là chị cũng đọc tin đó. hu hu. Phương Vy tính hỏi chị nhưng mà Phương Vy biết chị không bao giờ làm vậy. Nên Phương Vy đọc xong chỉ cười rồi cho qua luôn. 

Cảm ơn chị Bella khuyên Phương Vy nhé. Lâu lâu đọc tin giựt gân về mình cũng vui chị nhỉ.  Biggrin
Reply
Cá muốn nói làm cho “cái tôi” chết đi là đủ rồi.  Rollin
Reply
(2018-05-18, 05:56 PM)Cá hồi Wrote: Cá muốn nói làm cho “cái tôi” chết đi là đủ rồi.  Rollin

Biggrin Rollin 

Chào anh Cá Hồi!  Tulip4

Vậy thì yêu giống như đi tu há anh Cá Hồi! Diệt bản ngã. Vậy Phương Vy đi tu xong rồi mới yêu là đúng bài vở rồi nè. Biggrin
Reply
Nên yêu và phải yêu khi ta còn xí quách . Hết xí quách thì ... Tình ơi xin ngủ yên ...  Lol
Reply
Sis Pvy yêu mấy lần rồi?

rồi chuyện gì xảy ra, mà thấy sis có vẻ .......sợ ....yêu.

chắc là phải bị ai ... ..........hướng dẫn sai....sao đó....?  :face-with-tears-of-joy4:

Reply
Mình chưa có thời gian đọc hết posts nhưng đọc đoạn Cá Hoi chia sẽ thấy hay & ý nghĩa. Thank you! Thumbs-up4
Trong tình yêu nên dẹp cái "TÔI" mà nên hướng về cái "Chúng Ta"

(2018-05-18, 04:57 PM)Cá hồi Wrote: Tình yêu giống như một hạt giống nhỏ, rơi xuống đất, chôn vùi vào lòng đất, rồi chết đi để được lòng đất ôm lấy. Rồi sau những trận mưa nước ngập, nắng ấm ấp ủ hạt giống chết và làm cho nó tồn sinh để bắt đầu nẩy mầm, đâm rễ, chồi lên ngọn, rồi cành, rồi lá, rồi hoa quả. Người thật sự biết yêu là người hiểu được làm thế nào cho chính mình chết đi, để hoà hợp với người mình yêu như hạt giống hoà hợp với lòng đất vậy.  :full-moon-with-face4:
Reply
(2018-05-18, 06:34 PM)OldGuy Wrote: Nên yêu và phải yêu khi ta còn xí quách . Hết xí quách thì ... Tình ơi xin ngủ yên ... 

Ha ha anh OldGuy!  Biggrin

Hết xí quách nhưng trái tim vẫn còn đập mà anh OldGuy! Ngày nào tim còn đập thì vẫn phải yêu  Wink . Chỉ có người nào nghĩ tình yêu là để quýnh bóng cho sự nối dõi, rồi tình dục gì đấy thì khi hết xí quách mới hết yêu anh OldGuy ạ!  Lol


(2018-05-18, 06:36 PM)Be 3 Wrote: Sis Pvy yêu mấy lần rồi?

rồi chuyện gì xảy ra, mà thấy sis có vẻ .......sợ ....yêu.

chắc là phải bị ai ...hù doạ sao đó....? 

Chào sis Be 3!  Tulip4

Phương Vy tính đến nay yêu được 2 lần. Lần nào cũng té lên té xuống vì người yêu đào bông quá cỡ thợ mộc.  Biggrin 

Lần nào cũng bị nộ, em nói chuyện gì mà ngộ quá. Người đâu mà lạ. Nói chuyện với em chán lắm. Thôi em đừng nói nữa. Em mà nói nữa là anh block em luôn hihi. hihi. vân vân và mây mây.  Biggrin

Nói chung chưa có gì ghê gớm xảy ra nhưng cũng làm Phương Vy có chút sợ yêu đó sis Be 3!  Biggrin

Thật ra không phải vì bị nộ mà Phương Vy sợ yêu. Phương Vy chỉ cảm thấy tình yêu thiêng liêng của mình bị xem thường nên Phương Vy bị tổn thương chút vậy thôi. Vài ngày là hết buồn à. Chắc sẽ không thèm yêu nữa. Yêu thầm vui hơn!  Biggrin 

Mai này Phương Vy sẽ đi tìm người nào yêu Phương Vy thật là nhiều cỡ cỡ Chúa Jesus yêu Phương Vy (ít hơn chút cũng được) thì Phương Vy sẽ hét lên: "Tình Ơi! Xin Thức Dậy!" (icon nhe găng)

Cảm ơn sis Bé 3 ghé vô thăm Phương Vy nhé! Còn chuyện của sis thì sao? Sis kể Phương Vy nghe với!  Please

Hello sis Live&Learn!  Hello
Reply