Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Vũng Tàu: Đảng viên 77t dâm ô với trẻ em được giảm án tù treo
#1
Thumbs Down 
Ông lão 77 tuổi dâm ô với trẻ em ở Vũng Tàu được giảm án 

1/05/18 13:59 GMT+7

Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo dâm ô với trẻ em hiện tuổi cao, sức yếu và từng là cán bộ ngân hàng nên tuyên giảm án từ 3 năm tù giam xuống 18 tháng tù treo.

Ngày 11/5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên phúc thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi, ngụ phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Dâm ô với trẻ em.

Theo cáo trạng, ông Thủy đã có hành vi dâm ô với 4 trẻ em tại khu chung cư Lakeside (phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu).

[Image: 32214995_2061414460849156_808365849298599936_n.jpg]
Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tại phiên tòa phúc thẩm

Vào tháng 7/2016, chị Thủy (37 tuổi) tố cáo ông Thủy về hành vi ông dâm ô với con gái 8 tuổi của mình. Chị này cũng tố cáo ông xâm hại tình dục nhiều bé gái khác.

Qua điều tra, Công an TP Vũng Tàu xác định ông Thủy dâm ô với 4 bé gái. Trong đó, 2 bé có đủ chứng cứ buộc tội ông Thủy, 2 trường hợp còn lại đang được điều tra.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo 77 tuổi nhiều lần nói bản thân ông vô tội và cáo trạng truy tố không có căn cứ, các bằng chứng, nhân chứng không thuyết phục.

Ông Phạm Văn Hải, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo cũng nói rằng lời khai của nhân chứng và bị hại có sự mâu thuẫn, chưa rõ ràng. Luật sư Hải đề nghị lực lượng chức năng tổ chức thực nghiệm hiện trường, để làm rõ các tình tiết vụ án.

[Image: vu-dam-o-tre-em-bi-cao-nguyen-khac-thuy-...phat-2.jpg]

Trong khi đó, đại diện VKS nói rằng lời khai của các bị hại, nhân chứng đều phù hợp và không có sự mâu thuẫn. Cơ quan điều tra đã thu thập chứng cứ theo đúng quy định của pháp luật.

HĐXX nhận định các bằng chứng cho thấy ông Thủy có hành vi dâm ô với 1 bé gái, bé còn lại không có đủ căn cứ nên tòa chấp nhận một phần bản kháng cáo của bị cáo. HĐXX tuyên giảm án cho ông lão 77 tuổi từ 3 năm tù xuống 18 tháng tù treo, thời gian thử thách là 36 tháng, tính từ ngày tuyên án.
Reply
#2
Đảng viên CS ấu dâm hưởng án treo gây bức xúc
  • 12 tháng 5 2018
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-44092008





Nguyễn Khắc Thủy dọa đòi đốt thẻ Đảng và tự thiêu  sau khi bị tuyên 3 năm tù tội ấu dâm ở phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 11/2017. 

Trưa 11/5, Tòa phúc thẩm đã tuyên án ông Nguyễn Khắc Thủy tội "Dâm ô trẻ em" nhưng hưởng 18 tháng tù treo, gây ra nhiều bức xúc trong dư luận.
Trước đó, hồi tháng 11/2017, ông Thủy, 77 tuổi, nguyên giám đốc Ngân Hàng Nhà Nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bị kết án 3 năm tù giam vì tội dâm ô đối với hai cháu bé hồi 2014.

Khi đó, mạng xã hội xôn xao vì một video clip cho thấy ông này giận dữ dọa đốt thẻ Đảng viên Đảng Cộng sản và tự sát sau phiên tòa sơ phẩm.

Ngay trong phần tranh luận phiên toà 17/11/2017, ông Thủy đã tuyên bố rằng "nếu tuyên bị cáo phạm tội thì ngay lập tức đốt thẻ Đảng viên và sau đó sẽ tự thiêu," theo báo Dân Trí.

Báo này cũng dẫn lời Hội đồng xét xử rằng "Căn cứ vào hồ sơ vụ án, kết quả thực nghiệm hiện trường, lời khai các bên cũng như lời trình bày tại phiên tòa hôm nay của điều tra viên, có đủ căn cứ truy tố bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tội dâm ô trẻ em với nhiều tình tiết tăng nặng như phạm tội nhiều lần."

Khi đó, HĐXX cân nhắc các tình tiết và vì ông Thủy là người cao tuổi, nên HĐXX quyết định tuyên mức án 3 năm tù.

Hôm 11/5, Đại diện VKS đã đề nghị y án sơ thẩm nhưng HĐXX sau khi nghị án vẫn quyết định sửa bản án sơ thẩm, cho rằng chưa xác định được hành vi phạm tội của ông Thủy đối với một trong hai nạn nhân.

Trong lời nói sau cùng, theo báo Tuổi Trẻ, bị cáo 51 tuổi Đảng vẫn nói lớn: "Tôi bị oan."

Dư luận mạng xã hội nói gì?


Quote:Phạm Gia Hiền
on Friday

SAO LẠI TREO???
--------------------------
Các anh chị còn nhớ người đàn ông này chứ? Cách đây 1 năm, ông ta là tâm điểm làn sóng căm phẫn của công chúng (chủ yếu là netizen) do bị cáo buộc dâm ô trẻ em.
Mẹ của 1 cháu bé đã up lên mạng đoạn clip chị trò chuyện với con, và đứa bé hồn nhiên kể lại đã bị ông Thủy lạm dụng, sờ mó, thậm chí dùng vũ lực và dọa dẫm như thế nào. Một người đàn ông nước ngoài cũng tố cáo đã tận mắt chứng kiến ông Thủy có hành vi dâm ô cháu bé 5 tuổi, anh này thậm chí còn chụp hình lại làm bằng chứng. Tổng số bé gái tố cáo bị Thủy xâm hại lên đến 10 cháu, đều trong cùng khu dân cư.

Với những vụ việc như thế, đương nhiên làn sóng phẫn nộ luôn là rất lớn. Và tôi, cùng nhà báo Phạm Trung Tuyến khi đó đã chọn hướng tiếp cận về mối quan tâm của xã hội chúng ta đến vấn đề lão dục. Nôm na là, những ông già kìm nén ham muốn tình dục không có cách giải tỏa, là những kẻ tội nghiệp - và nếu có trở thành những con quỷ râu xanh, thì đó cũng là những con quỷ khốn khổ mang gông đạo đức.

Nhưng mặt khác, nếu đã chứng minh là có tội, thì phải xử nghiêm. Hôm nay tòa tuyên án, từ 3 năm tù, xuống còn 18 tháng, rồi lại là án treo - đó là cách xét xử gì vậy?

Có thể thấy, TAND Tp. Vũng Tàu lúng túng giữa nhiều áp lực. Không đủ bằng chứng để nghiêm trị - trong khi dư luận thì rất căng. Ngược lại, ông Thủy cũng cố tình thể hiện tình trạng sức khỏe rất yếu (nằm thẳng cẳng đo huyết áp và uống sữa ngay giữa tòa thì kinh rồi).

Cho nên, bản án này là một bản án kỳ quặc. Dịch nôm nó ra là: Có tội đấy - nhưng răn đe thôi.

Răn đe? Dâm ô bọn trẻ 5-6 tuổi mà án treo thì là án gì, răn đe được ai với cái mức án đấy?

Không có tội, thì thả và xin lỗi, trả lại sự trong sạch cho người ta.

Còn có tội, thì điều tra kỹ lưỡng, đấu tranh đến cùng, có trăm tuổi cũng tống vào tù chứ?

Chẳng khác nào ông Đoàn Văn Vươn dạo nọ, đi tù vì tội Giết người, nhưng án là 5 năm.

Luật pháp kiểu này, bảo sao cứ sểnh ra là người ta biểu tình trên Facebook.

[/url][Image: safe_image.php?d=AQDa-NVE0LceWTZK&w=540&...V2bQsQZwPU]

Ông Nguyễn Khắc Thuỷ dâm ô trẻ em được hưởng án treo - Tiin.vn
Sáng ngày 11/5, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thuỷ (77 tuổi, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Dâm ô đối với trẻ em. - Tiin.vn

tiin.vn|By Tiin.vn


Quote:Truong Huy San
on Friday

Đây là một kẻ biến thái. Tôi không đòi hắn ta phải ở tù ngay. Tôi đề nghị Toà Tối cao và VKS phải kháng nghị để sớm tuyên một hình phạt bổ sung, cấm hắn không bao giờ được ở trong tầm mắt các cháu gái và không được cư trú cùng phường với nạn nhân. Bất cứ lúc nào hắn để cho cháu H.A. nhìn thấy, án treo ngay lập tức bị đổi thành án giam.

[Image: safe_image.php?d=AQDa-NVE0LceWTZK&w=540&...V2bQsQZwPU]

Ông Nguyễn Khắc Thuỷ dâm ô trẻ em được hưởng án treo - Tiin.vn
Sáng ngày 11/5, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thuỷ (77 tuổi, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Dâm ô đối với trẻ em. - Tiin.vn

tiin.vn|By Tiin.vn





Quote:Nguyễn Dân: "Thử tưởng tượng xem, nếu hắn bị 3 năm tù giam, đến khi ra tù cuộc sống bộn bề sẽ làm chẳng mấy ai nhớ đến tội lỗi của hắn, nhưng bây giờ hình ảnh hắn đã xuất hiện khắp nước, ai cũng biết. Đi đến đâu hắn cũng sẽ xã hội khinh bỉ. Ngay cả nơi hắn ở, hắn cũng sẽ không được yên thân.

Hắn sẽ sống và bị nguyền rủa đến cuối đời."


----------------------------
[url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155777885289833&set=a.68870849832.67629.521994832&type=3][Image: 32257432_10155777885294833_4748454832447...e=5B8FF59A]
Bản án Tòa tuyên Nguyễn Khắc Thủy từ 3 năm tù giam xuống còn 18 tháng treo, mình cho là.. cũng được. Qua đó người dân thấy rõ hơn bộ mặt suy đồi của nền tư pháp XHCN, nhưng quan trọng hơn, với tên Nguyễn Khắc Thủy, bản án của xã hội dành cho hắn là cả đời

Thử tưởng tượng xem, nếu hắn bị 3 năm tù giam, đến khi ra tù cuộc sống bộn bề sẽ làm chẳng mấy ai nhớ đến tội lỗi của hắn, nhưng bây giờ hình ảnh hắn đã xuất hiện khắp nước, ai cũng biết. Đi đến đâu hắn cũng sẽ xã hội khinh bỉ. Ngay cả nơi hắn ở, hắn cũng sẽ không được yên thân.

Hắn sẽ sống và bị nguyền rủa đến cuối đời 


Quote:Nguyễn Sơn: "Tuổi cao, sức yếu", "đảng viên", "cán bộ ngân hàng NN" không phải là những tình tiết mới để được giảm án sâu như thế. Đang từ 3 năm tù ngồi giảm xuống 2 năm hay 18 tháng tù ngồi là điều có thể thấy ở các phiên tòa mà HĐXX thấy mức án phiên sơ thẩm kêu quá nặng. Nhưng giảm từ 3 năm tù ngồi xuống tận 18 tháng tù treo thì quá là bất thường?!

Phải chăng phiên tòa này muốn thách thức dư luận, tiện thể "bôi xấu" chính quyền luôn một thể???

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...=3&theater
-----------------------

[Image: 32104779_10155561050716589_5968603729266...e=5B928254]
Bản án thách thức dư luận?!

Bản án phúc thẩm mà Chủ tọa phiên tòa của TAND Bà Rịa Vũng Tàu tuyên cho tên tội phạm dâm ô hàng loạt trẻ em Nguyễn Khắc Thủy quả là quá lạ lùng khiến ai cũng phải đặt dấu hỏi.

"Tuổi cao, sức yếu", "đảng viên", "cán bộ ngân hàng NN" không phải là những tình tiết mới để được giảm án sâu như thế. Đang từ 3 năm tù ngồi giảm xuống 2 năm hay 18 tháng tù ngồi là điều có thể thấy ở các phiên tòa mà HĐXX thấy mức án phiên sơ thẩm kêu quá nặng. Nhưng giảm từ 3 năm tù ngồi xuống tận 18 tháng tù treo thì quá là bất thường?!

Phải chăng phiên tòa này muốn thách thức dư luận, tiện thể "bôi xấu" chính quyền luôn một thể???

Ảnh: người ảnh bên trái đang lan truyền trên mạng hôm nay được cho là thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện, Chủ tọa phiên tòa này. Nhìn ảnh có thể thấy ông này là người rất... "đạo đức". Đến tranh khỏa thân (ở bảo tàng?) mà ông này còn dùng tay che chỗ nhạy cảm lại. Thật là phi thường!!!

P.S: Mà bọn HĐXX phiên tòa này rất đểu cáng. Tên Thủy mà chúng bảo "tuổi cao sức yếu". Trong khi bác Tổng 74t mà vẫn "đốt lò" ầm ầm kia kìa. Lý do tuổi tác rất đểu, rất chi là chống phá [Image: 1f602.png]?
Reply
#3
Hành trình 15 tháng đòi công lý cho con trong vụ án dâm ô trẻ em chấn động Vũng Tàu

 11/09/17 13:20 GMT+7


Vậy là hành trình đi tìm lại công lý cho con gái của chị T.N.T đã gần đến bước cuối cùng.

Sau hơn một năm kéo dài trong nhiều lùm xùm, mới đây, vụ án "Dâm ô trẻ em” mà nghi can là ông Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi, ở TP. Vũng Tàu - nguyên Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã hoàn tất kết luận điều tra. Theo đó, VKS đã dự thảo xong cáo trạng, chuẩn bị chuyển qua tòa và chuẩn bị truy tố Nguyễn Khắc Thủy với tội danh ''Dâm ô trẻ em''.

Đây thật sự là tin vui không chỉ với chị T.N.T - mẹ của bé gái 6 tuổi (1 trong những bé gái mà Nguyễn Khắc Thủy đã thực hiện hành vi dâm ô), người đã vượt qua quá nhiều thử thách, khó khăn để kêu cứu suốt hơn 1 năm qua, mà còn là tin tốt lành cho phụ huynh của các bé gái khác và những người quan tâm đến vụ việc gây chấn động này.

Ông già Khắc Thủy kiên quyết không nhận tội, người mẹ bị đe dọa, theo dõi, chứng cứ khá mù mờ và nhân chứng ít ỏi, tất cả những trở ngại đó không ngăn được người mẹ quyết tâm đòi công lý cho con gái nhỏ của mình.

[Image: 1_61058.jpg]
Nguyễn Khắc Thủy

Hành trình đi tìm công lý cho con

Tháng 6/2016, bé N (6 tuổi, con chị T.NT) được nghỉ hè, thường ở nhà 1 mình nên hay mở cửa chạy xuống chung cư chơi. Rồi sau đó, cứ đến nửa đêm là bé lại mơ ngủ, gặp ác mộng và có hành động lạ lùng như la hét, tự cấu nhéo vào người. Phải có mẹ nắm chặt tay thì mới ngủ tiếp.

Sinh nghi, chị T đã tâm sự với bé và tá hỏa khi nghe con gái kể chuyện bị một người đàn ông lớn tuổi xâm hại tình dục ở góc cầu thang dưới chung cư. Xong xuôi là ông lại cho bé bánh kẹo, bim bim. Quá bức xúc, chị T đã đưa điện thoại cho cháu tự đi chụp nhận diện người đàn ông đó, và bé chỉ đích danh ông Thủy.

Sau đó, chị T bắt đầu làm đơn gửi tới công an và cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tố cáo ông Nguyễn Khắc Thủy có hành vi dâm ô với cô con gái 6 tuổi của mình. Nhận được đơn tố cáo, công an phường Nguyễn An Ninh có cho gọi gia đình chị T và Nguyễn Khắc Thủy lên lấy lời khai. Tại đó, Nguyễn Khắc Thủy chỉ thừa nhận việc đã mua bánh kẹo cho cháu, phủ nhận hoàn toàn hành vi dâm ô.

Theo ông, bé gái rất ít xuất hiện ở sân chung cư. Có một lần ông thấy bé đi xe đạp bị té ngã nên mới đỡ cháu dậy rồi hỏi thăm. Tuyệt đối không có hành vi gì bậy bạ với em. Và không chỉ cho bánh kẹo con chị T, ông còn thường xuyên mua bánh kẹo cho nhiều cháu bé khác ở chung cư.

“Hai vợ chồng tôi già rồi, các cháu nội ngoại lại ở xa nên rất thích chơi với trẻ con, thỉnh thoảng có mua quà bánh cho các cháu. Hoa quả hay bánh kẹo trong nhà, hai vợ chồng ăn không hết nên chia cho các cháu trong chung cư. Bản thân các cháu cũng rất quý chúng tôi, gặp đều chào hỏi lễ phép”, người đàn ông này từng phân trần.

Thậm chí ông Thủy còn tố cáo ngược lại việc đã bị gia đình chị T hành hung ở sân chung cư vào chiều 26/6, và đe dọa cuộc sống của ông bằng các hành động như ném chất bẩn vào nhà, nhỏ hóa chất vào ổ khóa cửa...

[Image: 2_55714.jpg]
Quá trình khởi tố ''trầy trật''


Ngày 21/8/2016, cơ quan CSĐT, công an thành phố Vũng Tàu ra quyết định khởi tố vụ án “Dâm ô với trẻ em”. Riêng quyết định khởi tố bị can đã không được VKS cùng cấp phê chuẩn.

Bức xúc trước việc hơn 6 tháng không nhận được thông tin phản hồi từ các cơ quan có thẩm quyền tại Vũng Tàu, gia đình nạn nhân gửi đơn đến Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yêu cầu các cơ quan tư pháp vào cuộc để sớm có kết luận.

Ngày 13/3/2017, dựa trên việc: Bé gái khai cụ ông có hành vi xâm hại, nhưng khi đưa bé đi khám phụ khoa, giám định thì không có dấu hiệu gì, còn ông Khắc Thủy đã phủ nhận ngay từ đầu, VKSND thành phố Vũng Tàu quyết định không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, mà gia hạn thêm 2 tháng nữa để tiếp tục điều tra “vì nhận thấy chưa đủ cơ sở, cần phải củng cố thêm chứng cứ”. Nếu sau 2 lần gia hạn mà cơ quan điều tra vẫn không tìm thêm được chứng cứ khởi tố cụ ông tội dâm ô trẻ em thì buộc phải đình chỉ vụ án theo quy định.

Điều đáng nói là không chỉ có bé gái con chị T, mà nghi vấn có nhiều bé gái tại chung cư Lakeside bị ông Thủy xâm hại. Viện trưởng viện kiểm sát Vũng Tàu khẳng định chỉ nhận được đơn tố cáo từ gia đình chị T. Công an cũng mở rộng điều tra và xác định được 5 bé khác nghi bị xâm hại nhưng gia đình của những bé này không có kiến nghị.

Ròng rã suốt mấy tháng đi tìm công lý, thì ngày 15/3/2017, ông Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSND Tối cao chỉ đạo VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, yêu cầu Cơ quan CSĐT (Công an Thành phố Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Khắc Thủy, về tội “Dâm ô trẻ em”, theo quy định tại Điều 116, Bộ luật hình sự.

Đến chiều 27/3/2017, VKSND TP Vũng Tàu đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Khắc Thủy (SN 1940), trú tại chung cư Lakeside Vũng Tàu về tội 'Dâm ô trẻ em'. Tuy nhiên, gia đình lại bị sốc khi cơ quan tố tụng không sử dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Khắc Thủy, chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú do bị can Nguyễn Khắc Thủy tuổi cao sức yếu.

[Image: 2016Aug0822-giay-de-doa-thumb43.jpg]
Gia đình chị T từng bị đe dọa đến mất ăn mất ngủ

Vì đó là bản năng người mẹ

Trên trang cá nhân của mình, suốt mấy tháng qua, chị TNT - mẹ của bé gái 6 tuổi - vẫn miệt mài đăng tải ý kiến luật sư, các link bài báo kêu gọi công bằng cho con gái. Đã có lúc, chị cảm tưởng mình phải buông xuôi, và chuyện này sẽ không có hồi kết. Nhưng bằng bản năng của một người mẹ, chị vẫn tiếp tục theo đuổi vụ kiện này.

Và công lý đã mỉm cười với chị khi ngày 08/09/2017 vừa qua, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết cơ quan đã hoàn tất kết luận điều tra về vụ án, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND cùng cấp và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Khắc Thủy tội dâm ô trẻ em.

Theo kết luận điều tra, bị can Khắc Thủy là 1 cán bộ nhiều năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng, đến năm 2000 thì nghỉ hưu. Năm 2011, bị can chuyển đến sống tại chung cư Lakeside (phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu) và khu vực này bắt đầu xảy ra hàng loạt vụ dâm ô bé gái.

[Image: images?q=tbn:ANd9GcQjJ4jw6j4VQLC68rpGdMt...sQAxuYUxQ-]
Cụ thể, vào khoảng năm 2012, bé Th. (sinh năm 2002) bị Thủy dùng tay đưa vào trong áo và quần của bé để sờ các bộ phận nhạy cảm. Sau đó, cháu Th. có kể lại cho bà nội nghe. Bà nội đã chửi Thủy nhưng không làm lớn chuyện.

Tháng 4/2014, anh Tuấn dẫn con gái là bé D. (sinh năm 2008) xuống công viên chung cư chơi. Khi bé D. chơi cầu tuột với bạn thì anh Tuấn ngồi trên ghế đá. Lúc này, Thủy giả vờ đến bắt chuyện với bé D. rồi dâm ô bé. Thấy vậy, bạn của bé D. chạy tới báo với Tuấn, anh Tuấn liền chạy lại vặn hỏi và đánh Thủy. Khi anh Tuấn đi gọi bảo vệ giải quyết thì Thủy đã bỏ đi.


Cuối tháng 5/2014, cháu H.A. (sinh năm 2003) đứng chơi cùng bạn là cháu Ng. (sinh năm 2003) thì Thủy bỗng xuất hiện và ôm Ng. từ phía sau, với ý định đưa tay sờ ngực. Rất may là cháu Ng gạt tay ra và bỏ chạy. Tên Thủy tiếp tục bắt chuyện thì Thủy đến ôm Ng. từ phía sau, định đưa tay sờ ngực thì cháu Ng. gạt tay Thủy ra và bỏ chạy. Chưa dừng lại, Thủy tiếp tục bắt chuyện với cháu H.A, kìm giữ cháu và sờ mó các bộ phận nhạy cảm của cháu trong hơn 10 phút.

Ngày 19/6/2014, ông Vajay (Ấn Độ) cùng con trai (sinh năm 2011) đi dạo trong công viên chung cư thì phát hiện thấy cháu Ng (sinh năm 2009) đang ngồi trên ghế đá, và bên cạnh, tên Thủy đang mò tay vào quần lót của bé. Ông Vajay đã chụp hình làm bằng chứng sau khi tên Thủy rút tay ra khỏi quần bé gái. Dù đã có bằng chứng nhưng cảnh sát khu vực không lập hồ sơ vụ việc do không biết nạn nhân là ai.

[Image: 5_26734.jpg]
Ngoài 4 trường hợp trên, cơ quan điều tra cũng nhận được nhiều đơn tố cáo khác. Điều đó chứng tỏ, ông Thủy đã nhiều lần dâm ô các bé gái khác.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, 1 gia đình có con bị dâm ô lên tiếng tố cáo Thủy còn bị đe dọa, nhận được thư nặc danh… Cơ quan điều tra cũng đã giám định và xác định chữ viết trên thư này là của Thủy.

Vậy là sau hơn 1 năm trời đằng đẵng tìm mọi cách để gõ cửa công lý, cuối cùng đã có kết luận của cơ quan điều tra về vụ việc. Có những lúc vụ án tưởng chừng bế tắc, nhưng bản năng làm mẹ đã khiến chị T như có thêm động lực để miệt mài theo đuổi vụ án, đòi công lý không chỉ cho con mình mà còn cho con của những phụ huynh khác, với ước mong kẻ làm điều xằng bậy với trẻ em trẻ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Reply
#4
Thẩm phán xử án treo cho Nguyễn Khắc Thủy bị "khủng bố" tin nhắn 
18/05/18 22:17 GMT+7

 Sau khi kết thúc phiên xử phúc thẩm vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô, thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện liên tục bị những tin nhắn, email với những lời lẽ lăng mạ.


Ngày 18-5, thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện – Chủ toạ phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Khắc Thuỷ (78 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) phạm tội "Dâm ô đối với trẻ em" cho biết đã phải chịu sức ép rất lớn từ dư luận, không chỉ riêng ông mà mẹ, vợ và các con của ông cũng bị cư dân mạng chửi bới, lăng mạ.


Trước đó, ông Thiện đã nhận được quyết định đình chỉ công tác xét xử để kiểm điểm và cũng đã có báo cáo giải trình liên quan đến việc xét xử án phúc thẩm để gửi lãnh đạo TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và TAND Tối cao.

[Image: 20180511122331-15260218997681789771434.jpg]
[i]HĐXX tuyên án bị cáo Nguyễn Khắc Thuỷ

[/i]

Từ sau phiên phúc thẩm ngày 11-5, ông Thiện nhận rất nhiều tin nhắn, email nặc danh dùng những lời lẽ "khủng bố" gửi đến. Bản thân ông và gia đình cũng phải tìm mọi cách để tự bảo vệ trước những "đe doạ" từ người khác.

Theo ông Thiện, về nội dung xét xử, trước khi diễn ra phiên toà, ông đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu hồ sơ vụ án và nhận thấy vụ án phức tạp. Ngay cả những thẩm phán khác cũng bày tỏ quan điểm chứng cứ yếu để buộc tội bị cáo trong vụ án thứ 2. Trước khi xét xử, ông Thiện cũng đã báo cáo lên Uỷ ban thẩm phán cũng như lãnh đạo địa phương về quan điểm của mình.

Sau thảo luận, Uỷ ban thẩm phán và các thành viên dự họp xét thấy vụ án thứ nhất có căn cứ để kết tội nhưng ở vụ án thứ 2 thì không có căn cứ để kết tội bị cáo.

Lý do để bị cáo được hưởng án treo do là người già phạm tội, có bệnh, sức khoẻ yếu, ảnh hưởng đến khả năng nhận thức; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, lần đầu phạm tội. Xét bị cáo phạm tội nhưng không có tình tiết tăng nặng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định điểm m, điểm n Điều 46 BLHS 1999 nên đủ điều kiện cho hưởng án treo theo quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP ngày 6-11-2013.

Ông Thiện khẳng định cá nhân ông và HĐXX hoàn toàn trong sạch khi xét xử vụ án này.


Cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Vũng Tàu cũng đã có báo cáo lên Thành ủy Vũng Tàu về bản án phúc thẩm xét xử Nguyễn Khắc Thủy, theo đó sẽ xem xét để có hình thức kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Thủy.
Reply
#5
Ông này già mà còn có tính này :fighting-with-baseball-bat2: chair-to-the-head
Reply
#6
"Dậy sóng" bức ảnh ông lão 78 tuổi d.âm ô trẻ em đang thong dong dạo phố?

 | 25/05/2018

Không còn chống gậy, dáng lom khom như hôm đến phiên xử phúc thẩm, ông Nguyễn Khắc Thủy trong bức ảnh thong dong đi dạo phố một cách "nghênh ngang" đang làm "dậy sóng" cộng đồng mạng.


Mặc dù phiên xử phúc thẩm vụ án bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (sinh năm 1940, ngụ TP Vũng Tàu) về tội "D.âm ô trẻ em" với mức án được giảm từ 3 năm tù xuống còn 18 tháng tù treo đã kết thúc được 2 tuần nhưng dư luận vẫn chưa nguôi nỗi bức xúc và phẫn nộ. 

Trên khắp trang mạng xã hội, đa phần tỏ ra không phục trước mức án không đủ sức răn đe, gây bất công cho nạn nhân và gia đình các bé gái bị Nguyễn Khắc Thủy d.âm ô chỉ vì lý do: Bị cáo là người già phạm tội, là đảng viên và có nhiều cống hiến cho ngành ngân hàng, vì thế cần áp dụng các tình tiết để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo...

[Image: vukhacthuy3.jpg]
Nguyễn Khắc Thủy trong phiên xử phúc thẩm. Ảnh: Người lao động. 

Ngay sau đó, khi đã có những đánh giá nghiêm túc và khách quan đối với các chứng cứ, lãnh đạo TAND Cấp cao tại TP HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên bị cáo Nguyễn Khắc Thủy 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “D.âm ô với trẻ em”. Kháng nghị giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại TP HCM nêu rõ, bản án mà TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử chưa nghiêm minh, chưa đúng tính chất và mức độ, hành vi phạm tội gây phẫn uất trong dư luận.

Trong một diễn biến liên quan, TAND Tối cao cũng yêu cầu TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tạm đình chỉ công tác đối với chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện, yêu cầu thẩm phán này cũng như các thẩm phán trong HĐXX cùng phải làm giải trình để đánh giá trách nhiệm của từng người trong việc xét xử bản án phúc thẩm đối với ông Nguyễn Khắc Thủy.

Quyết định này của các lãnh đạo ngành Tòa án đã khiến dư luận yên tâm phần nào và có niềm tin vào một bản án nghiêm minh, đủ sức nặng để trừng trị bị cáo và răn đe xã hội. 

[Image: vukhacthuy.png][img=447x0]http://media.we25.vn/images/vukhacthuy.png[/img]
Bức ảnh được lan truyền kèm theo nỗi bức xúc của cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình. 

Trong khi đang chờ phán quyết cuối đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy vì tội "D.âm ô trẻ em" thì mới dây, cư dân mạng lại được phen "dậy sóng" khi một bức ảnh chụp ông lão 78 tuổi này được cho là đang thảnh thơi đi dạo phố với dáng vẻ không còn lom khom hay phải chống gậy như hôm đến phiên xử phúc thẩm.


[Image: vukhacthuy2.jpg]
Dáng vẻ thảnh thơi... Ảnh: Facebook Phạm Ngọc Hưng. 

[Image: vukhacthuy4.jpg]
... khác với tư thế lom khom chống gậy khi ra hầu tòa  . Ảnh: Người lao động. 

Mặc dù chưa rõ bức ảnh được chụp mới đây hay đã từ lâu nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, người xem giấu nổi sự bức xúc khi bình luận: "Vẫn cứ là quanh quẩn mấy cái tạp hoá - văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh, không bỏ được thói quen ư. Thành phần như ông phải tù mọt gông", tài khoản Nguyễn Nh. viết. 

"Vẫn còn hiên ngang đi dạo phố được à. Thôi thì ông cứ thảnh thơi dạo chơi đi, chờ một bản án nghiêm minh nhất sẽ đến nhanh chóng thôi", thành viên M.M viết. Gấu Ngốc PanPan đồng tình: "Khỏe rồi thì xử tiếp thôi!". 

Tài khoản Trần Đại H cũng đáp lại: "Một là 18 tháng là oan cho lão nếu lão không phạm tội. Hai là 18 tháng thiếu công bằng cho nạn nhân. Tôi tin vào sự công bằng". 

Theo nội dung vụ án, tối cuối tháng 5/2014, thấy bé gái 11 tuổi con hàng xóm ở cùng chung cư đứng bên cửa sổ nói chuyện, bị cáo đến gần, dùng tay x.âm h.ại vào bộ phận s.inh d.ục. Bạn của bé gái đến nhà chơi chứng kiến toàn bộ sự việc.

Một tháng trước đó, Thủy dùng tay sờ vào bộ phận nh.ạy c.ảm của một bé gái 6 tuổi khi đang chơi đùa với anh trai ở khu vực cầu trượt trong khuôn viên chung cư.

Sau thời gian dài gia đình các nạn nhân khiếu nại, tố cáo, tháng 8/2016, Công an TP Vũng tàu mới khởi tố vụ án. Cuối năm 2017, TAND TP Vũng Tàu xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Khắc Thủy 3 năm tù.
Reply