Posts: 1,286
Threads: 28
Likes Received: 499 in 265 posts
Likes Given: 737
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
(2023-09-07, 11:23 AM)phai Wrote: Thấy giang hồ nhộp nhịp trở lại sau những ngày sóng lặng gió êm làm tại hạ cũng nổi hứng đi kiếm đùi gà và ca phổ để góp vui.
Kiếm được bài này ngắn nhất trong tàng kinh các hihi.
![[Image: qclv.png]](https://i.postimg.cc/6543M5vH/qclv.png)
Phai hát bài này theo tôi nổi bật nhất và hay nhất là 2 chữ: suốt... đời. ;)
Cái hình poster rất ư là lãng mạn ấm áp, và rất ư là hợp tình hợp cảnh với 2 chữ: suốt... đời! :)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 7,336
Threads: 149
Likes Received: 6,049 in 2,557 posts
Likes Given: 2,929
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2023-09-07, 05:03 PM)anattā Wrote: Phai hát bài này theo tôi nổi bật nhất và hay nhất là 2 chữ: suốt... đời. ;)
Cái hình poster rất ư là lãng mạn ấm áp, và rất ư là hợp tình hợp cảnh với 2 chữ: suốt... đời! :)

Chời ạ, nguyên một bài tui hì hục hát anh chỉ chấm hai chữ "suốt đời"  .
Mà nói anh nghe nè, ông nhạc sĩ dám ... suốt đời mà anh có mỗi 1 năm đã ngại là làm sao. Nhiều khi anh hát người ta sẽ xuất hiện và khen rối rít và mời anh song ca nữa đó  .
Posts: 6,528
Threads: 103
Likes Received: 3,644 in 1,852 posts
Likes Given: 2,394
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 4,796
Threads: 153
Likes Received: 2,440 in 983 posts
Likes Given: 584
Joined: Nov 2021
Reputation:
55
(2023-09-07, 05:03 PM)anattā Wrote: Phai hát bài này theo tôi nổi bật nhất và hay nhất là 2 chữ: suốt... đời. ;)
Cái hình poster rất ư là lãng mạn ấm áp, và rất ư là hợp tình hợp cảnh với 2 chữ: suốt... đời! :)

Mình thì thấy tình hình anh bạn trẻ trong ảnh chụp hơi có vấn đề. Kính cận mà sao lại gắn ở áo ta? Có thấy mặt em rõ không mà hứa hẹn bao ăn trọn đời.
Posts: 7,336
Threads: 149
Likes Received: 6,049 in 2,557 posts
Likes Given: 2,929
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2023-09-07, 11:01 PM)005 Wrote: Mình thì thấy tình hình anh bạn trẻ trong ảnh chụp hơi có vấn đề. Kính cận mà sao lại gắn ở áo ta? Có thấy mặt em rõ không mà hứa hẹn bao ăn trọn đời. 
Haha, hình như thầy 5 ngày còn trẻ không bị cận heng.
Hồi đó tôi còn trẻ như anh chàng trong hình và cũng có 4 mắt như chàng ta nên tôi hiểu. Khi mới đầu gặp nàng thì phải dùng hết 4 mắt để quan sát nhất cử nhất động, từng ánh mắt, môi cười và từng biểu cảm trên khuôn mặt để ... tìm đường binh  . Nhưng sau khi binh xong thì những thứ đó: khuôn mặt, môi cười, ánh mắt vv của nàng đã nhập thẳng vào tim và đóng đô ở đó nên dù có nhắm mắt lại cũng tưởng tượng ra được.
Vì vậy khi ngồi gần nhau bên ly cà phê và cây đàn như thế xét ra chẳng cần phải đeo kính vào.
Nhất là nhiều lúc cặp kính lại làm vướng víu như khi ... hôn nhau  .
Posts: 13,448
Threads: 205
Likes Received: 1,894 in 859 posts
Likes Given: 1,975
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2023-09-07, 05:03 PM)anattā Wrote: Phai hát bài này theo tôi nổi bật nhất và hay nhất là 2 chữ: suốt... đời. ;)
Cái hình poster rất ư là lãng mạn ấm áp, và rất ư là hợp tình hợp cảnh với 2 chữ: suốt... đời! :)

Kiểu ôm đờn hát tán gái này chắc đúng tuýp của phai nhà mình. Nhưng yêu suốt... đời... thì nghi lắm à nhe
Posts: 2,598
Threads: 205
Likes Received: 693 in 283 posts
Likes Given: 178
Joined: Aug 2019
Reputation:
41
hỏi thăm một vạt nắng chiều
rằng hoa năm cũ còn vàng hay không
hay hương xưa đã héo tàn
vàng phai như những cuộc tình trôi ngang
Hoa vàng mấy độ
Posts: 1,286
Threads: 28
Likes Received: 499 in 265 posts
Likes Given: 737
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
(2023-09-08, 07:59 AM)Ech Wrote: Kiểu ôm đờn hát tán gái này chắc đúng tuýp của phai nhà mình. Nhưng yêu suốt... đời... thì nghi lắm à nhe 
Hát như vậy, khi to, khi nhỏ (thủ thỉ): suốt.................. đời (kéo cho dài hơi ra), rồi thì trái tim nàng ấy bắt đầu từ từ rung động, rồi đập trật nhịp.
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 7,336
Threads: 149
Likes Received: 6,049 in 2,557 posts
Likes Given: 2,929
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2023-09-08, 09:21 AM)abc Wrote: hỏi thăm một vạt nắng chiều
rằng hoa năm cũ còn vàng hay không
hay hương xưa đã héo tàn
vàng phai như những cuộc tình trôi ngang
Hoa vàng mấy độ
từ em rực rỡ hoa vàng
cơn mơ nở vội dịu dàng thanh tân
để người xao động lòng trần
cửa thiền bất chợt phân vân đi/về?
Posts: 7,336
Threads: 149
Likes Received: 6,049 in 2,557 posts
Likes Given: 2,929
Joined: May 2021
Reputation:
67
Cô em ... kế út  chắc thấy xóm Hét buồn tênh nên rủ tôi song đùi gà hợp dĩa.
Ừ, song thì song sợ gì ai.
Kiếm bài thảy cho cổ, cổ xẹt xẹt 1 loáng là xong gửi lại cho tôi ... ngâm tôm, đó là tôi kiếm bài rất ngắn và khá dễ  .
Chỉ tại cái tánh lề mề và mê phing ... nhi đồng  .
Cuối cùng cũng xong tuy chưa đưa cho cổ duyệt nhưng cũng cứ post vì cổ cũng thuộc hàng cao thủ của phái "vui là chính" và cổ hát hay nên chắc không cự nự gì tui đâu.
Tình Yêu Vỗ Cánh (Thanh Sơn) NinhVan & phai
Cảm ơn em gái  .
The following 11 users Like phai's post:11 users Like phai's post
• 005, anattā, Ech, JayM, Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu, lưu ly phố, Mãi Yêu Thương, NinhVan, TanThu, TTTT
Posts: 13,448
Threads: 205
Likes Received: 1,894 in 859 posts
Likes Given: 1,975
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Bài này chưa bao giờ nghe luôn  hai anh em hát bolero mùi quá
Posts: 718
Threads: 21
Likes Received: 138 in 43 posts
Likes Given: 94
Joined: Jun 2022
Reputation:
12
(2023-09-08, 03:16 PM)anattā Wrote: Hát như vậy, khi to, khi nhỏ (thủ thỉ): suốt.................. đời (kéo cho dài hơi ra), rồi thì trái tim nàng ấy bắt đầu từ từ rung động, rồi đập trật nhịp.
...
Hello anh Thiền sư. Anh vẫn khỏe chứ ạ. Lâu lắm rồi ko thấy anh ra , vô xóm hét hihi. Chúc anh bình an, cát tường
Posts: 718
Threads: 21
Likes Received: 138 in 43 posts
Likes Given: 94
Joined: Jun 2022
Reputation:
12
Posts: 1,854
Threads: 1
Likes Received: 577 in 246 posts
Likes Given: 686
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
(2023-09-06, 11:48 PM)005 Wrote: Hôm qua lúc tìm lại bài Chiều Hạ Vàng thì thấy bài này của MYT cũng có chữ "Hạ". Kéo lên cho anh Tà nghe và tiếc cái phone không có chỗ cắm dây.
Ui, em cảm ơn anh 5. Em cũng không nhớ mình đã hát bài này luôn. Anh kéo lên nên em có dịp nghe lại mình hát.
Quote:lưu ly phố
hàng cây lao xao
nắng thắp trên cao
"gọi nắng" ngọt ngào
giọt vơi giọt đầy
rơi mãi trên tay...
... Chu chao, sáng sớm nghe giọng Mãi Yêu Thương (tiếng đàn của em? ), trong veo như dòng suối, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, cho một ngày mới dầy năng lượng
Cám ơn anh Năm xuất chiêu "lục tủ kiếm" ngầu quá xá luôn hihi 
Coucou LLP
Hihi, MYT cảm ơn chị. Hồi xưa M có học đàn guitar mấy năm, nhưng mà mỗi lần đàn, luôn có người ghẹo ''May có cây đàn tiếng hay nên kéo lại chút đỉnh" mỗi lần hát thì nghe chê "hát lại, hát lại, hát không có cảm xúc''. Nghe riết muốn khùng, MYT nghênh mặt ''giờ sao, có muốn nghe không thì bảo"
Quote: (2023-09-03, 09:46 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Mọi người hát hò vui quá mình cũng ham vui góp vui với Xóm, học trò Châu Bá Phai mà kg ham vui là trật môn.
Chúc mọi người cuối tuần long weekend nhiều an vui và mát mẻ. 
Bài này hát cho lễ Thất Tịch aka ông Ngâu Bà Ngâu vừa qua… 
Sông Ngân nước chảy hững hờ,
Ngưu Lang ngồi khóc bên bờ sông Ngân.
Một năm gặp được mấy lần?
Anh khổ vô ngần, Chức Nữ em ơi!
-Nguyễn Bính-
Yêu Anh Đến Khoảnh Khắc Cuối Cùng (Mạc Khiếu Tỷ Tỷ | Lời Việt: Đặng Thanh Tuyền) Lục Tuyết Kỳ
Sao cái hình hai người kia thấy quen quen, hình như M có hình thật luôn
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 6,528
Threads: 103
Likes Received: 3,644 in 1,852 posts
Likes Given: 2,394
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
|