Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Nam công gia chánh , tự nấu ăn chơi ...
Sáng Sunday , nấu cơm chiên lạp xuỡng  Grinning-face-with-smiling-eyes4


[Image: IMG-6443.jpg]
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2021-04-11, 07:57 AM)guest1221 Wrote: anh chẵng giõi gì Vee ơi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c . Ở chung nhà với anh chị 2 , và không muốn làm phiền , nên muốn ăn gì thì " lăng vào bếp " . Tuy vậy , anh , đôi khi cũng thích nấu ăn , thêm mắm muối đuờng theo ý mình ... Khi nào anh có " own kitchen " thì làm video nấu ăn như Vee nha  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Anh Khoa nhớ là khi nào anh "own chicken" rồi thì anh cứ lẳng lặng mà làm, nếu anh thích vô bếp nữa...Chứ đừng vừa làm vừa cằn nhằn....Ông Bà Táo sẽ sợ anh đó! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Happy-smiley-emoticon
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2021-04-11, 08:06 AM)guest1221 Wrote: Sáng Sunday , nấu cơm chiên lạp xuỡng  Grinning-face-with-smiling-eyes4


[Image: IMG-6443.jpg]

Sao lạp xưởng trong cơm chiên của anh Khoa...đen quá vậy?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2021-04-11, 08:08 AM)Bella Wrote: Sao lạp xưởng trong cơm chiên của anh Khoa...đen quá vậy?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4

khét Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c , để vô toaster , quên  Rollin Rollin
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
[Image: TYTLTS.jpg]

Những cuộc tình nào khi chia ly cũng mang đến nỗi buồn cay đắng: “Thôi hết rồi người đã xa tôi”. Những cuộc tình buồn, khi người rời xa nhau và không còn nữa những ngày xưa yêu dấu bên nhau. Lời thề ước ngày xưa người cũng đã quên, cả đường xưa lối cũ ngày nào chung bước bên nhau giờ đã trở thành kỷ niệm, nay chỉ đành ngậm ngùi “nghe thời gian bước đi bồi hồi”…
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2021-04-11, 08:12 AM)guest1221 Wrote:
[Image: TYTLTS.jpg]

Những cuộc tình nào khi chia ly cũng mang đến nỗi buồn cay đắng: “Thôi hết rồi người đã xa tôi”. Những cuộc tình buồn, khi người rời xa nhau và không còn nữa những ngày xưa yêu dấu bên nhau. Lời thề ước ngày xưa người cũng đã quên, cả đường xưa lối cũ ngày nào chung bước bên nhau giờ đã trở thành kỷ niệm, nay chỉ đành ngậm ngùi “nghe thời gian bước đi bồi hồi”…

Nếu ai đang dang dở trong chuyện tình yêu mà nghe bản nhạc này thì chắc chắc trong lòng sẽ buồn chịu không nổi luôn....Nhưng giọng ca của Rosie quá ngọt ngào, em ấy hát mà như ru hồn người vào quên lãng nên cũng đáng nghe thật!

Cảm ơn Rosie đã hát và cảm ơn anh Khoa đã post lên cho Lan nghe ké nha.  Tulip4 Tulip4 Thankyou
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2021-04-11, 08:11 AM)guest1221 Wrote: khét Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c , để vô toaster , quên  Rollin Rollin

Hèn chi! Sao anh không luộc ? Lạp xưởng dùng làm cơm chiên Lan thích luộc xắt mỏng xong rồi đem áp chảo sơ lại cho thơm hơn thôi . Lan thích làm vậy hơn đó anh Khoa.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2021-04-11, 08:30 AM)Bella Wrote: Hèn chi! Sao anh không luộc ? Lạp xưởng dùng làm cơm chiên Lan thích luộc xắt mỏng xong rồi đem áp chảo sơ lại cho thơm hơn thôi . Lan thích làm vậy hơn đó anh Khoa.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bella,

Lạp xưỡng hiệu Mai Quế Lộ để trong ngăn lạnh gần 2 tháng mà không bị mốc, thấy có gì không thường nên chắc ăn luộc lại trước cái đã.   Rollin Rollin   Yeah, same way, luộc xong xắt ra, sau đó mang chiên với cơm hay ăn với cơm nóng đều ngon.
Reply
(2021-04-11, 10:23 AM)DinhT Wrote: Bella,

Lạp xưỡng hiệu Mai Quế Lộ để trong ngăn lạnh gần 2 tháng mà không bị mốc, thấy có gì không thường nên chắc ăn luộc lại trước cái đã.   Rollin Rollin   Yeah, same way, luộc xong xắt ra, sau đó mang chiên với cơm hay ăn với cơm nóng đều ngon.

Anh DinhT để trong tủ lạnh thì làm sao nó lên mốc nỗi vì lạp xưởng là loại thịt được phơi khô rồi đó, nhưng đồ mình mua mà để lâu như vậy anh ăn không sợ đâu hả?...Lạp xưởng thì Lan ít khi nào dùng tới lắm nên cũng ít khi mua...Khi cần bất từ mà không có lạp xưởng thì Lan làm thịt xá xíu để thay thế lạp xưởng thôi hà, tại nhà của Lan ai cũng dễ ăn, không cần cầu kỳ nên làm qua loa riết...quen luôn đó!  Grinning-face-with-smiling-eyes4
                                                                                     
Reply
(2021-04-11, 08:30 AM)Bella Wrote: Hèn chi! Sao anh không luộc ? Lạp xưởng dùng làm cơm chiên Lan thích luộc xắt mỏng xong rồi đem áp chảo sơ lại cho thơm hơn thôi . Lan thích làm vậy hơn đó anh Khoa.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

anh luôn hấp hay toast , rồi trộn vào cơm chiên , lần tới anh sẽ luộc như Lan nói Thumbs-up4

Trưa nay , ăn potsticker / dumpling : 

[Image: IMG-6514.jpg]
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
Chè cầu vồng

[Image: 0-B33-CF59-E118-42-DD-9-F82-70940-AA0-C8-CF.jpg]

Đàng sau hậu trường

[Image: C5-B839-C4-9145-4-F4-A-81-CB-CE72616-D163-B.jpg]

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
(2021-04-11, 01:24 PM)Cúc Wrote: Chè cầu vồng

[Image: 0-B33-CF59-E118-42-DD-9-F82-70940-AA0-C8-CF.jpg]

Đàng sau hậu trường

[Image: C5-B839-C4-9145-4-F4-A-81-CB-CE72616-D163-B.jpg]

Nhìn thôi đã thấy ngon. Khéo 🌹

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
(2021-04-11, 01:24 PM)Cúc Wrote: Chè cầu vồng

[Image: 0-B33-CF59-E118-42-DD-9-F82-70940-AA0-C8-CF.jpg]

Đàng sau hậu trường

[Image: C5-B839-C4-9145-4-F4-A-81-CB-CE72616-D163-B.jpg]

nhìn ngon đó  Cúc ,  có đậu, thạch , nuớc dừa  Clap Thumbs-up4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2021-04-11, 08:26 AM)Bella Wrote: Nếu ai đang dang dở trong chuyện tình yêu mà nghe bản nhạc này thì chắc chắc trong lòng sẽ buồn chịu không nổi luôn....Nhưng giọng ca của Rosie quá ngọt ngào, em ấy hát mà như ru hồn người vào quên lãng nên cũng đáng nghe thật!
Cảm ơn Rosie đã hát và cảm ơn anh Khoa đã post lên cho Lan nghe ké nha.  Tulip4 Tulip4 Thankyou

anh cảm ơn Lan đã ghi lại lời viết thân thiện  Hello
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
Thấy mod tặng tôi cục kẹo tui tặng lại mod ly chè

Có qua có lại chỉ thế khong phải thây sang bắt quàng làm quen

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply