Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hanh phúc là gì?
#1
[Image: 197242c2824c8c94142771d62528f207.jpg]
Reply
#2
[Image: hanh-phuc-la-khi-chung-ta-duoc-song-dung...du-day.jpg]
Reply
#3
Hạnh phúc là khi mình làm rơi một món vật bằng thủy tinh khiến nó vỡ tan tành thành nhiều mảnh và tự tay mình đi lượm nhặt từng mảnh hay quét dọn cho sạch để mình hay người khác sẽ không bị đạp trúng miễng gây thành thương tích nữa, vậy thì lòng mình sẽ bình an hơn...Tóm lại Hạnh Phúc là mình dùng hai tay của chính mình để cố gắng, để tìm kiếm, để thay đổi những gì cần thay đổi cho hợp thời, hợp ý của mình hơn!
Reply
#4
.. nắm được tay của người mình mới dụ xong.

Becuoi Thankyou
Reply
#5
Rollin ba8
Reply
#6
(2021-01-02, 11:32 AM)Saolấplánh Wrote: .. nắm được tay của người mình mới dụ xong.

Becuoi Thankyou

Cái này gọi là "vui thích" chứ chưa đúng là hạnh phúc đâu, nắm được tay ồi cái tự nhiên nó nổi chứng phủi tay mình ra cái rụp làm bạn hết vui thì hỏng chừng bạn khóc không ra tiếng luôn á! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#7
[quote pid='313335' dateline='1609605510']

Cái này gọi là "vui thích" chứ chưa đúng là hạnh phúc đâu, nắm được tay ồi cái tự nhiên nó nổi chứng phủi tay mình ra cái rụp làm bạn hết vui thì hỏng chừng bạn khóc không ra tiếng luôn á! Grinning-face-with-smiling-eyes4
[/quote]

Good luck keep looking!

Becuoi
Reply
#8
[quote pid='313333' dateline='1609605361']
Rollin ba8
[/quote]

Tui nói đúng ý qúa fải ko con mẹ 8 nào đây!?

Becuoi
Reply
#9
Hạnh phúc là khì mình tự nói chuyện mình ên mà vẫn thấy vui OR....


[Image: hanh-phuc-la-khi-dam-mo-uoc-va-hanh-dong-199200.jpg]


Grinning-face-with-smiling-eyes4 banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#10
(2021-01-02, 12:18 PM)Vân Nương Wrote: Hạnh phúc là khì mình tự nói chuyện mình ên mà vẫn thấy vui OR....





Grinning-face-with-smiling-eyes4 banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Em thấy chị giáo dục con cái được thành đạt là 1 sự Hạnh Phúc.
Reply
#11
(2021-01-02, 12:24 PM)Saolấplánh Wrote: Em thấy chị giáo dục con cái được thành đạt là 1 sự Hạnh Phúc.

[Image: 1107904834.gif]

Nhưng nếu nói về con cái thì phải đợi đến khi nào mình nhắm mắt xuôi tay mà chúng cũng không thay đổi thành người xấu hơn bây giờ thì mới thực sự là hạnh phúc đó SLL.  Hello
Reply
#12
Nhắc VN mua vé số chưa?

VN đã hạnh phúc, càng thêm hạnh phúc sau khi trúng.

Đừng quên mình có công chúc và nhắc nhé.
Reply
#13
(2021-01-02, 01:21 PM)Vân Nương Wrote: [Image: 1107904834.gif]

Nhưng nếu nói về con cái thì phải đợi đến khi nào mình nhắm mắt xuôi tay mà chúng cũng không thay đổi thành người xấu hơn bây giờ thì mới thực sự là hạnh phúc đó SLL.  Hello

Em đồng ý với chị 100%!

Chỉ có cái chết mới đem lại sự hạnh phúc vĩnh cửu.
Reply
#14
(2021-01-02, 01:52 PM)Thuctinh Wrote: Nhắc VN mua vé số chưa?

VN đã hạnh phúc, càng thêm hạnh phúc sau khi trúng.

Đừng quên mình có công chúc và nhắc nhé.

Ẻm không có phước để hưởng cái hạnh phúc này đâu, Thức Tỉnh đừng phí công chúc với nhắc cho ẻm nữa làm gì mất công!

Hìhì, là mình===> Vân Nương nè TT, Rất cảm ơn TT đã chúc và nhắc nhở nha...Nhưng mấy vụ này mình cứ nghỉ là nó không có duyên với mình nên mình không bao giờ nhớ để mà mua hết đó nên có nhắc VN cũng như không thôi hà cô bạn dễ thương ơi, anyway, cảm ơn TT thật nhiều nhá...Cho xin hun ảo miếng nha, hổng cho cũng hun đại nè!  :kiss: Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#15
(2021-01-02, 02:03 PM)Saolấplánh Wrote: Em đồng ý với chị 100%!

Chỉ có cái chết mới đem lại sự hạnh phúc vĩnh cửu.

SLL hiểu lầm ý của Vân Nương nói rồi....Nhưng không sao, mà SLL nói cũng đúng đó chứ....Chỉ có cái chết mới đem lại sự hạnh phúc vĩnh cửu.....Vì chết là hết, là không còn lo nghĩ hay toan tính điều gì được nữa hết đó.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply