Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-10-31, 05:18 PM)Ech Wrote: hehe, tao hiểu nổi khổ tâm của mày, ai biểu 
Làm cái gì mà sợ sệt hay ngại ngần vậy mấy huynh đài?. Mấy cái hình đi vui vui dễ thương mà, dùng cho tất cà mọi đối tượng mà, dùng đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm thì có gì mà ngại?.
Như tau chẳng hạn, khi chat chit vẫn hay dùng mấy cái hình ấy, người ta biết mình đùa vui thì họ cũng vui vẻ chọc lại, gặp người hay bắt bẽ thì mình gân cổ lên cãi lại, tui chỉ hun trên trán, trên cái má bầu bĩnh phụng phịu kia thôi, giống như anh hun em, bạn hun bạn thôi mà. Bộ tưởng tui hun lên môi ấy hả, mơ đi chị Hai, có cho cũng chưa chắc hun đâu... (Xạo không chớp mắt lun).
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 6,532
Threads: 103
Likes Received: 3,649 in 1,855 posts
Likes Given: 2,400
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Hôm nay Chúa Nhật và cũng là lễ các Thánh - All Saints Day, gửi Xóm bài Thánh Ca. Chúc mọi người thật vui và bình an, kẹo sau Halloween sale nhiều lắm.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
tặng nàng thơ của sư huynh, vẫn nhẹ nhàng, tha thiét lắm . Anh vo danh ơi, nàng thơ đã về rồi nè
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
(2020-10-31, 05:30 PM)Ngại đạn. Wrote: Như tau chẳng hạn, khi chat chit vẫn hay dùng mấy cái hình ấy, người ta biết mình đùa vui thì họ cũng vui vẻ chọc lại, gặp người hay bắt bẽ thì mình gân cổ lên cãi lại, tui chỉ hun trên trán, trên cái má bầu bĩnh phụng phịu kia thôi, giống như anh hun em, bạn hun bạn thôi mà. Bộ tưởng tui hun lên môi ấy hả, mơ đi chị Hai, có cho cũng chưa chắc hun đâu... (Xạo không chớp mắt lun). 
Tui tự biết mà, nên hun tui mí trăm lừn tui cũng đâu dám hỏi  , chỉ biết đưa tay nhận dìa hôi hà
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-10-31, 05:30 PM)Ngại đạn. Wrote: Làm cái gì mà sợ sệt hay ngại ngần vậy mấy huynh đài?. Mấy cái hình đi vui vui dễ thương mà, dùng cho tất cà mọi đối tượng mà, dùng đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm thì có gì mà ngại?.
Như tau chẳng hạn, khi chat chit vẫn hay dùng mấy cái hình ấy, người ta biết mình đùa vui thì họ cũng vui vẻ chọc lại, gặp người hay bắt bẽ thì mình gân cổ lên cãi lại, tui chỉ hun trên trán, trên cái má bầu bĩnh phụng phịu kia thôi, giống như anh hun em, bạn hun bạn thôi mà. Bộ tưởng tui hun lên môi ấy hả, mơ đi chị Hai, có cho cũng chưa chắc hun đâu... (Xạo không chớp mắt lun). 
Kẹt cái mỏ tau không nọn như mỏ mài ku ơi, cổ cũng không nhiều gân như cổ mài nên không cãi lại ai hết á.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-11-01, 08:35 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Hôm nay Chúa Nhật và cũng là lễ các Thánh - All Saints Day, gửi Xóm bài Thánh Ca. Chúc mọi người thật vui và bình an, kẹo sau Halloween sale nhiều lắm.
[/url]
Chắc LTK đã/đang trong ca đoàn? Hát thánh ca hay quá làm tôi nghe xong tự nhiên nhớ quá mấy cô bạn xóm đạo xưa.
Trời lại mưa ngồi nghe bài thánh ca cũng thấy lòng lắng xuống.
Cám ơn LTK
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 615
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jun 2020
Reputation:
78
(2020-10-31, 04:34 PM)Ech Wrote: Hay là mày muốn tao hát tặng mày bản "Nhớ Em" Ôi cái cô gì đó đi đâu mất tiêu, biết bao nhiêu người nhung nhớ cái miệng tía lia của cổ 
Hình như có một người nhớ nhiều nhứt. À mà để ý sao nhiều cô nói chuyện với Mr. Đạn một thời gian là đột nhiên bỏ trốn: Bút Chì màu, Không Thủ Đạo, rồi Áo Dài cách tân ...
Posts: 13,458
Threads: 205
Likes Received: 1,910 in 866 posts
Likes Given: 1,984
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-11-01, 03:24 PM)Dược Tuệ Wrote: Hình như có một người nhớ nhiều nhứt. À mà để ý sao nhiều cô nói chuyện với Mr. Đạn một thời gian là đột nhiên bỏ trốn: Bút Chì màu, Không Thủ Đạo, rồi Áo Dài cách tân ... 
Không ngờ anh lại đưa ra một nghi vấn cực kỳ vấn nghi  Đúng như anh nói, tại sao lại thế, phải chăng Mr. Đạn này chuyên làm tan vở những trái tim yếu đuối đến nỗi người ta phải bỏ net vì anh ta?
Posts: 6,532
Threads: 103
Likes Received: 3,649 in 1,855 posts
Likes Given: 2,400
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
(2020-11-01, 09:37 AM)lãng Wrote: Chắc LTK đã/đang trong ca đoàn? Hát thánh ca hay quá làm tôi nghe xong tự nhiên nhớ quá mấy cô bạn xóm đạo xưa.
Trời lại mưa ngồi nghe bài thánh ca cũng thấy lòng lắng xuống.
Cám ơn LTK 
Dạ cám ơn thầy, trò làm biếng đi tập hát nên kg được ở trong ca đoàn thầy ơi.  Trò ở trong Ban Lời Chúa đọc lời nguyện giáo dân thôi à, chỉ khi nào bên ca đoàn thiếu ca viên thì trò mới được kéo vào lấp chỗ.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-11-01, 03:24 PM)Dược Tuệ Wrote: Hình như có một người nhớ nhiều nhứt. À mà để ý sao nhiều cô nói chuyện với Mr. Đạn một thời gian là đột nhiên bỏ trốn: Bút Chì màu, Không Thủ Đạo, rồi Áo Dài cách tân ... 
Hỏi tức là trả lời rồi đó anh, Tình yêu nào cũng bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ, vì Lời hẹn thề là những cơn mưa, mà mưa có lâu đến cỡ nào rồi cũng tạnh, chả lẽ mưa hoài không tạnh?.
Chỉ còn lại tình bạn là bất diệt với thời gian thui.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 13,458
Threads: 205
Likes Received: 1,910 in 866 posts
Likes Given: 1,984
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-11-01, 10:12 PM)Ech Wrote: Hình như cô nào mày cũng pm và nói thế thì phải? ôi tình bạn bất diệt! Hở cái là yêu thiệt 
Anh Đạn của em Ếch luôn tự hào một điều là chưa bao giờ bắt chuyện linh tinh cũng như gởi pm trước cho một ai, trừ trường hợp khẩn cấp thì không kể. Nhiều khi mình cũng thích nói chuyện với một ai đó nhưng rất dè dặt, nhìn mặt nhìn lòng kỹ càng rồi mới bắt chuyện, nhưng họ thấy không vui vẻ gì, không welcome mình là mình lặng lẽ đi ra hay đi chỗ khác chơi với tâm niệm, Chim trời cá nước đầy đồng, Ngu sao phải dính chỗ không chào mình?. Đừng tưởng em là mặt trời mà có quyền chói chang với anh. (Chảnh dog vậy ah...)
Còn cái việc từ tình bạn chuyển qua tình yêu nó cũng bình thường thôi ku, coi vậy cũng dễ xảy ra hơn là việc chuyển từ tình yêu qua tình bạn, khó lắm.
Chúc mọi người ngủ ngon, mơ đẹp.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 13,458
Threads: 205
Likes Received: 1,910 in 866 posts
Likes Given: 1,984
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Yêu thì sao thành bạn được mạy, nói tầm phào phải gió cái gì vậy cha nội!
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-11-01, 11:12 PM)Ech Wrote: Yêu thì sao thành bạn được mạy, nói tầm phào phải gió cái gì vậy cha nội! 
Ku Ếch nói chí lý, tình yêu không thể đổi qua tình bạn được mà chỉ có thể ... du di chuyển qua tri kỷ
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
|