Posts: 13,444
Threads: 205
Likes Received: 1,884 in 854 posts
Likes Given: 1,968
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-10-15, 09:42 PM)Ngại đạn. Wrote: Chiện của mài thì giờ ai cũng thấy, cũng hiểu như 2 với 2 là 4 thôi, nên mài đâu còn sợ tau như xưa nữa, đúng hông?. Còn chiện của tau thì nghĩ kỹ nó cũng chỉ là chiện thương mây tiếc gió, vớ vẫn linh tinh thôi, không có chi quan trọng nên tau cũng đíu sợ, cần thiết thì tau sẽ tự la làng lên cho coi, khỏi cần hai thằng bây khai.
Riêng với ku kia thì bây giờ nó phải sợ hai đứa mình mới phải. Sợ có mình tau, tau thấy chưa đã thèm. Hông ấy tau tiết lộ cho mài biết vài thông tin tối mật của nó rồi mài cứ nhá nhá hàng cho nó sợ chết khiếp lên nha.
(Thực bụng ra thi cũng chả tốt lành gì với mài đâu ku, chẳng qua thêm bạn bớt thù, hùa lại chọc nó cho nó chửi nghe chơi. Tau là đàn ông mà còn khoái nghe nó chửi huống chi là phụ nữ.)

Bà mẹ mày Đạn. Mày đoán mò rồi nói bậy, chết người đó nhé mạy
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 3,396
Threads: 43
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
98
(2020-10-15, 08:49 PM)Ngại đạn. Wrote: Xóa bỏ bớt ... bỏ bớt ...
- Còn mài thì lo cho cái thân mài đi ku, ăn no rửng mỡ đi sửa lời bài hát của người ta, bài Còn chút gì để nhớ là bài tau thuộc lòng hồi nhỏ, vẫn hay vừa hát vừa đàn để kua gái ngày xưa nên tau rành sáu câu, "Em Pleiku má đỏ môi hồng..." mà dám sửa thành "Em Reno má đỏ môi hồng..." hả mậy.
Ủa, mà Reno là chỗ ở của ai vậy ta?.

Hmm.... Tui biết ..... Tui biêt Reno ở đâu ...... Reno ở tiểu bang kế bên Cali ... không phải là cái tiểu bang phía trên .... mà nằm hàng ngang với Cali .... Và ở đó chỉ có 1 người .... nhưng thiệt ra để đánh lạc hướng mới hát thành .... "Em Reno má đỏ môi hồng......"... mà người đó ở gần thành Phố Reno thôi .... Until then .... Good Luck....
Ps... Cũng may qua .... mà không hát thành .... "Em ........... ơi má đỏ môi hồng ..... "
Pps.... Và đây là sự suy đoán và thông dịch theo sự kiện hiểu biết của Văn Phòng Cà Chớn .... vì chúng tôi chưa nghe bài hát đó .....
Don't join me.... You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!......... Đừng theo tôi... Nhà ngươi không biết sức mạnh của Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
Bài Không Tên Cuối Cùng - VŨ Thành An ( Tàu Hũ )
Vào thu trời cứ mưa rả rích, khiến buồn vu vơ thật, nghe tiếng đàn réo rắc làm Hũ cũng muốn hát bài này luôn
Posts: 430
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jun 2020
Reputation:
25
Mấy tuần rồi không có Hét, hôm nay mình .. Hú
Posts: 430
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jun 2020
Reputation:
25
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Một bên thì hét, một bên thì hú, nghe đã ngứa lỗ tai gì đâu.
Từ nay trở đi tui phải dùng chữ độc quyền của mình mới được ==> RỐNG.
Lát nữa có hứng tui RỐNG một bài nghen chị Fê Fê & Hũ cưng. Giờ còn sớm quá, mình rống mắc công thiên hạ thức dậy, bực mình lấy dép chọt sưng mình...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 430
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jun 2020
Reputation:
25
(2020-10-16, 05:58 AM)Ngại đạn. Wrote: Một bên thì hét, một bên thì hú, nghe đã ngứa lỗ tai gì đâu.
Từ nay trở đi tui phải dùng chữ độc quyền của mình mới được ==> RỐNG.
Lát nữa có hứng tui RỐNG một bài nghen chị Fê Fê & Hũ cưng. Giờ còn sớm quá, mình rống mắc công thiên hạ thức dậy, bực mình lấy dép chọt sưng mình... 
Posts: 6,518
Threads: 103
Likes Received: 3,640 in 1,849 posts
Likes Given: 2,379
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Sáng Friday có hai nàng hét với hú rồi thì mình hót gửi Xóm. Chúc mọi người một cuối tuần an vui.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-10-16, 08:37 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Sáng Friday có hai nàng hét với hú rồi thì mình hót gửi Xóm. Chúc mọi người một cuối tuần an vui.
.............
Nghe bài này rồi nghe lại bài của mình thì mình hiểu được một điều, hót bao giờ cũng hay hơn rống, thế nên con cow trắng reng không bao giờ đẹp bằng con chim quạ mi là phải đạo rồi.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-10-16, 09:22 AM)Ngại đạn. Wrote: Nghe bài này rồi nghe lại bài của mình thì mình hiểu được một điều, hót bao giờ cũng hay hơn rống, thế nên con cow trắng reng không bao giờ đẹp bằng con chim quạ mi là phải đạo rồi. 
Hôm nay chắc là ngày phụ nữ vùng lên mới sáng sớm đã nghe 3 "quạ mi" véo von rồi.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 372
Threads: 2
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
30
Thu chậm chạp quá , theo gót các nàng , lên sân khấu hí
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ như ý
Posts: 430
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jun 2020
Reputation:
25
(2020-10-16, 11:41 AM)TinhPhuDu Wrote: Thu chậm chạp quá , theo gót các nàng , lên sân khấu hí
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ như ý
 nàng Thu. Quẹo cã cằn cổ mới đọc được  Đẹp
Posts: 372
Threads: 2
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
30
Posts: 6,518
Threads: 103
Likes Received: 3,640 in 1,849 posts
Likes Given: 2,379
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Mấy nàng làm banner đẹp quá.  Hôm nay phe kẹp tóc dành sân khấu của mấy ông.
Tặng hoa cho vườn hoa Xóm Hét.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
|