Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Xóm HÉT
Bài sc này là công sức vất vả của trò Hũ. Thú thực là tôi có chút "quạu" với LTK trong chuyện sc từ lâu rồi (xin miễn kể chi tiết  Wink  )  nên việc sc với LTK có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành. Thế nhưng nàng linh hồn xóm Hét + bà hoàng gầy kèo thề trong lòng là phải gầy được cái kèo sc Kỳ Lạ  Lol 

Nàng gài miết và tôi nghe LTK hát nhạc Trịnh tới quá trong khi tôi cũng mê nhạc Trịnh nữa nên nghĩ tại sao không? Vì vậy mới có bài liên khúc này.

Cám ơn LTK Tulip4 đã trúng kế của Hũ và cám ơn trò Hũ Tulip4 cưng  Lol đã gầy kèo và mọi người đã ghé qua nghe khuyến khích hay tặng "like" 

Quên nữa, cám ơn Hũ đã viết lời intro rất dí dỏm nhưng có cái này anh cần đính chính:
(2020-10-07, 09:18 AM)Tàu Hũ Wrote: Cái anh ghét nhất là được các cô gọi ha ha , Hũ đã bị anh giận và chửi te tua 1 dạo rồi :P
 
Giận thì có nhưng chửi te tua là không nha, chỉ quạu và ... quạu thôi. 
Lần sau muốn có gọi thầy thân tình chút thì gọi là ... thầy cưng  Rollin  , thầy không giận đâu.


Tulip4 Clinking-beer-mugs4 Tulip4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-10-07, 02:34 PM)lãng Wrote: Bài sc này là công sức vất vả của trò Hũ. Thú thực là tôi có chút "quạu" với LTK trong chuyện sc từ lâu rồi (xin miễn kể chi tiết  Wink  )  nên việc sc với LTK có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành. Thế nhưng nàng linh hồn xóm Hét + bà hoàng gầy kèo thề trong lòng là phải gầy được cái kèo sc Kỳ Lạ  Lol 

Nàng gài miết và tôi nghe LTK hát nhạc Trịnh tới quá trong khi tôi cũng mê nhạc Trịnh nữa nên nghĩ tại sao không? Vì vậy mới có bài liên khúc này.

Cám ơn LTK Tulip4 đã trúng kế của Hũ và cám ơn trò Hũ Tulip4 cưng  Lol đã gầy kèo và mọi người đã ghé qua nghe khuyến khích hay tặng "like" 

Quên nữa, cám ơn Hũ đã viết lời intro rất dí dỏm nhưng có cái này anh cần đính chính:
 
Giận thì có nhưng chửi te tua là không nha, chỉ quạu và ... quạu thôi. 
Lần sau muốn có gọi thầy thân tình chút thì gọi là ... thầy cưng  Rollin  , thầy không giận đâu.


Tulip4 Clinking-beer-mugs4

Dạ muội ấy nói sẽ có ngạc nhiên cho trò, kg ngờ cái ngạc nhiên đáng yêu như vậy, cô MC này dí dỏm dễ cưng quá là cưng đi à. 😍 Thầy hết quạu trò trò rất là vui, hy vọng thầy trò Kỳ Lạ mình tiếp tục song ca góp vui với Xóm Hét của anh 3.  Tulip4

PS.  Anh 3 ơi, mùa lạnh sắp tới rồi, có cần bán thêm trà nóng kg anh 3?  Lol
Reply
Bây giờ là giờ phỏng vấn cho khán thính giả từ VTV4 :D
Xin chào nàng thơ của sư huynh LTK
Được biết nàng có tâm hồn thơ sĩ, giọng hát hay, lại khéo về nội trợ
Xinh đẹp, duyên dáng, thế khi nàng vừa nghe '' Người bí ẩn '' đeo mặt 
lạ từ dưới sân khấu đi vô, cảm giác của nàng thế nào, vui
buồn, ngạc nhiên đến rụng tim, tay run, chân không vững, đại khái :D

Còn về anh nam ca sĩ yêu màu vàng thích màu tím, mặc áo hồng
Cảm nghĩ về anh thế nào khi nghe giọng mộc của nàng khi mix nhạc
có làm trái tim tan chảy, có cười mím chi cọp hay cái gì đó đó

xin hãy bày tỏ cảm tưởng cho khán thính giả ngưỡng mộ, fans chung thành của 

2 bạn được mở rộng tầm mắt :-P
Tiện đây cũng xin cám ơn, nhà tài trợ ca fe, bánh mì cho Hũ
và những lời khán ko cánh mà bay :D
Mong được gặp trong 1 dịp khác nhé 

đóng dấu Hũ  Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Cảm nhận của 1 thính giả, sau khi nhìn thấy banner "Kỳ & Lạ" ..
Ban đầu nhìn banner, "Kỳ" thì mình biết, "Lạ" thì ai ta?
ráng vẵng tai nghe để xem là ai ...Aaaaahh, thì ra là .. Lol...

@Chị Hủ
Chị viết thật có duyên😆🌼🌺
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
[quote pid='288197' dateline='1602234298']
1 bài hát sc như mấy trăm bài hát sc từ người đã hát mòn xh. Cái gì quá lố trở thành vô duyên, cô MC chưa muốn bước xuống sân khấu ha, thôi sẵn tiện khen cô MC 1 cái cho cô vui. Tulip4
[/quote]

banana-skipping-rope-smiley-emoticon muốn quở cùng đc. Nhưng mặc nick vô quở.  Đeo mặt nạ khó trò chuyện lắm. Nêu ai cũng có duyên thì chán phèo 😁😁😁. Lâu lâu cũng có người vô duyên thừa hơi như Hũ chứ người bí ẩn 😄. Hũ hiền lắm. Ai chửi cũng nghe thôi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Mấy người tíu lâm thật nha. Đây là xóm Hét, nội cái tên đã nói được cái ý đùa vui cho qua ngày, không ai dí súng vô đầu bắt quý vị click vào để nghe, quý vị cũng không phải mất tiền khi click vào. Lỡ có click 1,2 lần mà thấy dở hay nhàm chán thì tránh đi lần sau khỏi mất thời gian vào nghe ngóng rồi la um lên là nhàm hay chán.
Nếu quý vị nào có lòng muốn giúp cho xóm Hét đỡ nhàm chán thi xin mời hát và post lên, xin welcome.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-10-08, 10:25 PM)Tàu Hũ Wrote: Bây giờ là giờ phỏng vấn cho khán thính giả từ VTV4 :D
Xin chào nàng thơ của sư huynh LTK
Được biết nàng có tâm hồn thơ sĩ, giọng hát hay, lại khéo về nội trợ
Xinh đẹp, duyên dáng, thế khi nàng vừa nghe '' Người bí ẩn '' đeo mặt 
lạ từ dưới sân khấu đi vô, cảm giác của nàng thế nào, vui
buồn, ngạc nhiên đến rụng tim, tay run, chân không vững, đại khái :D

Còn về anh nam ca sĩ yêu màu vàng thích màu tím, mặc áo hồng
Cảm nghĩ về anh thế nào khi nghe giọng mộc của nàng khi mix nhạc
có làm trái tim tan chảy, có cười mím chi cọp hay cái gì đó đó

xin hãy bày tỏ cảm tưởng cho khán thính giả ngưỡng mộ, fans chung thành của 

2 bạn được mở rộng tầm mắt :-P
Tiện đây cũng xin cám ơn, nhà tài trợ ca fe, bánh mì cho Hũ
và những lời khán ko cánh mà bay :D
Mong được gặp trong 1 dịp khác nhé 

đóng dấu Hũ  Becuoi

Sáng sớm đọc mấy lời dí dỏm của nàng MC thật là vui.   Tulip4  

Trả lời câu hỏi của nàng MC dễ thương: Ahem, cảm giác khi nghe thoạt đầu thì giật mình, đến câu thứ hai nhận ra được giọng hát bí ẩn kia là của lãng công tử thì cười sặc nước, mém té ghế vì mình trúng kế của cô nàng MC  Lol , và rất là vui vì biết thầy đã hết quạu cô trò có tính “hơi kỹ”.   Wink Biggrin 

Cám ơn nàng MC, linh hồn của Xóm Hét đã bỏ nhiều tâm tư để hai thầy trò này có dịp song ca góp vui với bà con.  Tặng nàng MC đáng yêu.

[Image: 3230866-C-F296-4-AB8-97-AD-098059-B81700.png]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-10-08, 10:25 PM)Tàu Hũ Wrote: Còn về anh nam ca sĩ yêu màu vàng thích màu tím, mặc áo hồng
Cảm nghĩ về anh thế nào khi nghe giọng mộc của nàng khi mix nhạc
có làm trái tim tan chảy, có cười mím chi cọp hay cái gì đó đó

xin hãy bày tỏ cảm tưởng cho khán thính giả ngưỡng mộ, fans chung thành của 


đóng dấu Hũ  Becuoi

Cái này hoàn toàn trên tinh thần văn nghệ nha. Ai đó của ai kia xin vui lòng miễn thứ  Lol chỉ là vui trên tinh thần văn nghệ thôi.

Khi Hũ nhất định bày kèo cho sc Kỳ Lạ hát, thoạt đầu tui cũng "quạu" nghĩ thầm: "sao cứ gài độ hoài vậy ta, có biết đang "quạu" với họ hay không hả" . Nhưng rồi nghe "họ" hát nhạc TSC với cái giọng trầm buồn tới quá rồi Hũ cứ thi thoảng khèo kèo 1 cú làm tôi nghĩ thêm "thôi bịnh gì ... "quạu"  Lol ". Tui mới chọn bài và nói Hũ đừng cho Kỳ biết ai sẽ hát chung, từ đó tui đã  mắc cười rồi.
Đến khi nghe giọng mộc của nàng để mix thì tiếc rằng đã quá muộn để cho trái tim tan chảy  Rollin    

Hũ viết intro. dí dỏm nhưng hơi tiếc vì đọc xong intro thì người ta đã biết Lạ là ai rồi.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Sáng sớm XH đã náo nhiệt rồi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Không nghe hát thì nghe hét cũng vui vui mà Rollin

Reply
(2020-10-09, 04:51 AM)Tàu Hũ Wrote: banana-skipping-rope-smiley-emoticon muốn quở cùng đc. Nhưng mặc nick vô quở.  Đeo mặt nạ khó trò chuyện lắm. Nêu ai cũng có duyên thì chán phèo 😁😁😁. Lâu lâu cũng có người vô duyên thừa hơi như Hũ chứ người bí ẩn 😄. Hũ hiền lắm. Ai chửi cũng nghe thôi

Hũ đừng buồn, con người ta có những lúc trong người khó ở, cần chỗ phát tiết. Không biết sao người í lại chọn XH? Đang suy nghĩ xem người í ghét Hũ, ghét lãng, ghét LTK hay... ghét tui đây không biết Grinning-face-with-smiling-eyes4 Chuyện bị chưởi thì khi người ta đeo mặt nạ thì mạnh miệng mà, để chút nữa tui đeo mặt nạ chửi cho xem, bảo đãm tui chửi cũng mạnh miệng không kém, haha Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
Chỉ là vui thôi mà, bạn không thích thì bạn chỉ cần không vào XH, đâu cần vào nghe rồi chỉ trích như vậy chứ nhỉ? Ở đây các bạn bè họ vui với nhau, người ngoài ngứa mắt vào chửi, thật là không bao giờ có thể làm vừa lòng được tất cả mọi người. Có lẽ phải đóng cữa Xóm Hét ở Chợ Trời này rồi mở ở phòng khác quá. Ngày xưa tui là dân Chợ Trời, rất ủng hộ Chợ Trời, nhưng giờ chính tui cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải đối phó với mấy người nặc danh. Con người mình cũng thay đổi, có lẽ không còn hào hứng như xưa nữa rồi.

Reply
Chuyện văn nghệ thôi bạn, bạn làm chi mà ầm ĩ quá. Nếu bạn cũng làm nick để vào xóm Hét hát và bị xử ép thì mới kết án là phe phái binh nhau, đàng này bạn chỉ là 1 guest vô post nhửng lời gây hấn thì bạn đâu có thể nói như vậy được.
Qua lời lẽ trên của bạn thì rõ ràng là vì tư thù cá nhân nên mới có những lời nặng nề như vậy. Relax đi bạn chỉ là văn nghệ cho vui thôi nếu không thích thì có thể tìm chỗ khác để nghe. Trên net thiếu gì những chỗ như vậy.

Chill out!
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Hello các VB mods,

Không biết là về technical thì có thể move cái thread "Xóm HÉT" này vào phòng Nhạc (Music) được hay không? Nếu có thể dời được thì xin mod nào tiện tay dời giùm. Nếu không dời được, xin vui lòng khóa giùm cái thread này lại, tui sẽ mở thread mới trong phòng Nhạc (Music) để mấy anh em tui vui với nhau. Đối phó với mấy người nặc danh riết mệt mỏi quá, tui chửi hoài, mỏi miệng  Rollin

Xin cám ơn.

Reply
Giờ mọi người thoải mái hát hay hét được rồi đó Rolling-on-the-floor-laughing4 Cheer Cheer
Tomorrow is promised to no one!
Reply
Thankyou em dễ thương quá Becuoi

Reply