Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Mỗi Ngày Là Một Ngày Mới
Tình Ơi ......







Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4

Tìm nhau không thấy .....dư âm nỗi nhớ .......
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Giọng hát toã sáng .....
Quay lại phãi lợi hại hơn xưa .....

Tình Ơi ......em gọi tên anh ....

Lol  Lol  Lol  Lol  Lol
Tình ơi! Tình xa tít mù.
Nhớ không anh chuyện mình ngày xưa.
Tìm trong tình yêu chôn kín.
Còn lại gì khi anh bước đi.
Nghe như mùa đông đã về.
Nghe như từng đêm vắng tênh.
Tim em còn nguyên khát vọng.
Mong anh quay về bên em nhé.

Góc phố xưa hồn nhiên bao lần ước hẹn.
Những chiếc hôn đầu tiên sao như còn nguyên.
Những ngón tay tìm nhau ngỡ không muốn rời.
Những dấu yêu ngày xưa sao còn ngất ngây.
Ngày xưa yêu dấu đã xa tầm tay.
Tìm nhau không thấy dư âm nỗi nhớ.
Tình ơi! Tìm trong kỷ niệm.
Nhớ không anh...!
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Memorial Day....
Năm nay trời mưa nên ngày lễ này không được vui lắm ......đang chơi bị mưa chạy muốn mất dép ....
Ngày mai có diễu hành cũa khu phố .....nhưng năm nay do bịnh dịch nên không nhộn nhịp như mọi năm ....chĩ có đám trẽ là nao nao sốt sắng ....vậy là năm nay tụi con nít không lượm được nhiều tiền lẽ từ hội người già rồi ....hàng năm mấy cụ trong khu phố hay gói tiền vào ziplock rồi ném cho con nít lượm .....năm nay mấy cụ ngại bịnh dịch nên khước từ tham gia diễu hành ....

Coi bắn pháo bông cũng vui ...vì sợ ngày mai mưa nên họ đốt từ đêm qua ....HỌ đốt cã đêm .....đến 2-3 giờ sáng ...hình như nhà nào cũng đốt .....



Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Khu phố cũa Tôi .....

Khu phố cũa tôi cách xa thành phố rất xa ...nơi đây chĩ toàn thấy những cánh đồng cò bay thẵng cánh ...những vưồn nho ....những vườn trái cây rau quã và nỗi tiếng nhất là hoa hồng và cũ hành tây ......cãnh nhà nông nuôi ngựa bò và gia súc .....từ nhà này qua nhà kia phãi chạy bằng Golf cảrt hoặc xe hơi  hoặc xe dành riêng cho đất đõ đất cát ...xình bùn ........có đôi lúc thấy buồn và chán nhưng tình cãm họ dành cho nhau rất chân thật .....chĩ cần gọi 1 cú phone là cã xóm kéo lại help .....đôi khi chúng tôi hay tỗ chức hội họp tỗ dân phố đễ nấu ăn tụ tập nhãy nhót ...nhãy những vũ điệu cũa xứ cowboy .........chia sẽ vui buồn ....và dạy nhau bắn súng ...... Lol ... Trong khu phố chĩ có tôi là nhõ nhất nên được các cụ cưng chiều nhất .....trong mắt họ tôi chĩ là 1 đứa baby ..vì vậy những kinh nghiệm sống .....những bài học sống họ truyền lại cho tôi quã là 1 kho tàng vô giá ....họ dạy tôi rất nhiều về stock và xã hội nhưng tôi thu nhận được chẵng là bao vì tôi vốn không có thích thú với cái món này .....họ toàn là những cao thũ cúa chính trị gia và xã hội học ..... có cụ kia dạy học trong giãng trường đại học rất lâu ... ....hầu như tất cã các cô y tá trong khu phố đều là học sinh cũa cụ trước đây ....vì vậy mỗi khi tôi đưa cụ đi chơi .....tôi lại nghe những câu chào hõi từ học sinh cũa cụ ...và lại nghe những câu chuyện rất vui rất thú vị ...

Tôi quã nhiên là nhiều chuyện nên bên cạnh cụ ....Tôi thấy rất vui .....và rất thân quen với cụ ....cụ thương tôi như 1 đứa cháu gái ....và rồi tự nhiên tôi lại được có thêm 1 bà Ngoại .....1 bà Ngoại đáng yêu . Tôi thường chọc ghẹo và gọi cụ là bà Tiên vì tóc cụ đã trắng bạch rất đẹp 1 màu mà hông phãi nhờ vào thuốc nhuộm ...nhìn cụ rất phúc hậu và hiền từ .....

Tulip4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Bạn ,

Sau khi Wia đi làm nhiệm vụ cũa 1 công dân Mỹ thì Khờ gặp chị My và anh Khùng ...
đây là 2 người bạn rất tốt .....họ cùng Khờ đọc kinh mỗi đêm ....hát những bài thánh ca cho nhau nghe ...có khi thức đến 3-4 giờ sáng trò chuyện vì chị My ỡ bên kia bờ đại dương .....nên múi giờ cũa chúng tôi trái ngược nhau .....lúc đó Khờ mới rời xa nhà đễ đi học nên cũng rất lẽ loi buồn ...Nhưng đã lâu rồi không có liên lạc cùng chị My (vì Khờ có chuyện riêng nên đã bõ Vietfun 5 năm không vào nên mất liên lạc) ....hôm rồi khi Khờ về VN ....Khờ ráng đi tìm nhưng không gặp .....có nhờ mấy sơ bên đó liên lạc nhưng cũng không được .....chĩ mong sao chị My luôn mạnh khoẽ và  luôn bình an trong Chúa ....và Khờ luôn cầu nguyện cho chị ....

Nhờ chị My và anh Khùng mà Khờ biết hát nhiều bài hát thánh ca mới   ......chị My và anh Khùng và Khờ hay hát chung ....một trong những bài thánh ca mà Khờ thích hát lúc đó .........



Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Good morning Tiên em, nhớ Tiên em quá  Hug

Tiên Anh tưởng Thụy là 1 trong 2 người bạn thân của Tiên em chứ.
Winking-face4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2020-05-26, 11:36 AM)LMS Wrote: Good morning Tiên em, nhớ Tiên em quá  Hug

Tiên Anh tưởng Thụy là 1 trong 2 người bạn thân của Tiên em chứ.
Winking-face4

Wia là Thuỵ 

chị My và anh Khùng quen sau khi Wia đi lính . Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-05-26, 11:53 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Wia là Thuỵ 

chị My và anh Khùng quen sau khi Wia đi lính . Innocent

Nick Wia và Khùng nghe quen, My thì Tiên Anh không biết  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2020-05-26, 12:40 PM)LMS Wrote: Nick Wia và Khùng nghe quen, My thì Tiên Anh không biết  Grinning-face-with-smiling-eyes4

chắc Tiên Anh  không biết đâu , chị My hiền và sống rất kín .

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Lambada quê ta Rollin Rollin Rollin





hôn tương Bần có còn mặc áo tứ thân
Ôi cô gái thôn tương Bần có còn chơi điệu trống quân
Ðêm trăng sáng đi Tây về quê nhà em chơi điệu lam ba da lam ba da
Quê ta lắm bà già thích nhảy lam ba da
Quê ta lắm ông già yêu điệu lam ba da
Quê ta nhiều Honda nhiều Coca Cola nhiều những bữa dưa cà
Quê ta nhiều villa nhiều xe Toyota nhiều đứa bé không nhà
Quê ta người ta yêu tình yêu thương bao la bao la bao la theo kiểu lam ba da
Ơi cô gái năm Canh Dần có còn mặc áo tứ thân
Ôi cô gái năm Canh Dần có còn chơi điệu trống quân
Ðêm trăng sáng đi Tây về quê nhà em chơi điệu lam ba da lam ba da
Quê ta lắm bà già thích nhảy lam ba da
Quê ta lắm ông già như quỷ Dracula
Quê ta nhiều Honda nhiều Coca Cola nhiều những bữa dưa cà

Quê ta nhiều villa nhiều xe Toyota, nhiều massage, nhiều SIDA, nhiều đứa bé không nhà
Quê ta người ta yêu tình yêu thương bao la bao la theo kiểu lambadạ..
Lam Ba Dạ...

Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Cô Thắm Theo Chồng

Innocent Smiling-face-with-halo4 Tulip4



Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Viết cho qua cơn buồn ngũ .....

Đời sống con người là những chuỗi ngày trãi nghiệm cuộc sống đễ giúp ta học hõi kinh nghiệm và học cách ăn cách nói .... Đối với tôi ....mọi sự đều là 1 sự sắp đặt cũa Thượng Đế ....từ cái xấu cho đến cái tốt nhất xãy ra trong đời ....những điều xấu xãy ra chưa hẵn là xấu .... sự săp đặt cũa Thượng Đế cho ta chĩ có Ngài mới hiễu ...và Ngài biết rằng đó là điều tốt nhất cho Ta ......Và những người bạn Ngài gữi  đến với nhau đễ quen biết nhau ....giúp đỡ nhau đó cũng là do duyên ......và rồi có những người bạn vì sự cố hay sự hiễu lầm nào đó họ không còn gặp nhau và làm bạn như trước .....cũng là do chữ duyên .....cũng là do sự sắp đặt ....Có những người bạn đã cùng ta san sẽ lúc hoạn nạn nghèo khó và nay mình muốn bù đắp lại cho họ nhưng tìm hoài lại không gặp lại ...đó cũng là do nợ ....không nợ nhau nữa ....không còn duyên với nhau nữa .....tôi tin là như vậy .....

Trong 1 đời người ....không ai tránh khõi những sai lầm ...những vấp ngã ...nhờ vào sai lầm cũa mình ...qua những lần vấp ngã giúp ta lớn hơn ....trưỡng thành hơn trong đời cho những ngày tương lai sắp tới .....cứ qua 1 lần đau khỗ thì sẽ có 1 niềm vui chờ đợi ....qua 1 lần mất mát ta lại gặt hái được nhiều kinh nghiệm đời hơn .....
Phãi chăng đó là sự bù trừ cũa luật tự nhiên ..

Không nên trách móc người khác ....vì chắc gì mình không phạm lỗi lầm do vô tình mình không biết ....chắc gì mình hoàn hão và không làm phật lòng ai , phãi không nào ? hãy nhẹ nhàng nhấc lên va bõ xuống thì chính mình là người được nhẹ nhàng thanh thãn nhất ....đó là điều mình làm cho chính mình .....

đó là cách mình đã tặng cho chính mình sự bình an trong tâm hồn ..... Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Sâu sắc quá.  Tulip4

Tiên Anh vẫn nhớ tới những người bạn tốt, và cầu nguyện cho họ 🙏

Đúng là ở mỗi người trong đời mình đều dạy mình bài học. Tiên Anh cũng buồn ngủ quá  Wink
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2020-05-26, 06:17 PM)LMS Wrote: Sâu sắc quá.  Tulip4

Tiên Anh vẫn nhớ tới những người bạn tốt, và cầu nguyện cho họ 🙏

Đúng là ở mỗi người trong đời mình đều dạy mình bài học. Tiên Anh cũng buồn ngủ quá  Wink

Thumbs-up4 Tiên Anh Good person !

Tulip4 Tulip4 Tulip4 Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Gió Đánh Đò Đưa

Lol  Lol  Lol
chĩ mình em biết muốn chống hay chưa .......



Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply