Tôi tổng hợp sơ qua về các dấu hiệu ngày tận thế xuất hiện trong mấy năm gần đây. Đầu tiên là việc các Linh Mục phạm tội trên phạm vi toàn thế giới bị toà án người đời xử, kế đến là toà thánh Vatican bị hổn loạn trong giới lãnh đạo, việc này đến nay vẫn chưa yên. Tiếp đến là nhiều cường quốc đi xâm lăng lãnh thổ quốc gia khác mà bất chấp luật quốc tế để dẩn đến sự xung đột lớn về vũ khí nguyên tử giữa các cường quốc. Gần nhất là con siêu vi khuẩn tự nhiên ở đâu chui ra đánh thế giới xấc bấc xang bang. Virus này lợi hại nhất vì nó có khả năng biến đổi ra đủ thứ không ai biết nó sẽ thành ra thêm thứ gì . Có một loại Virus thì tự nhiên sẽ có hàng chục loại tương tự ra đời lúc đó chẳng ai đỡ nổi. Tất cả các dấu hiệu trên đã được Chúa mạc khải trước trong kinh thánh, giờ chỉ còn thiếu lửa xịt thẳng từ trời xuống như lời Chúa phán. Con người chết đến đít rồi mà vẫn không thấy ai cong đuôi !
Nếu không có vụ lệnh phong tóa ở nhà, hoặc mỗi người không cẩn thận, số người dính chưởng Cô Vi lên bao nhiêu? Ai kêu gọi?
Những Thiên Thần như Bác sĩ, Y Tá và Chuyên Gia v.v. đang nổ lực giúp người không ngại tánh mạnh. Họ đang nghịch lại ý ai vậy? Họ sẽ bị trừng phạt không?
Hey! Đời là vô thường, sao cứ suy nghĩ diễn vong. Ăn cơm dưới đất nói chuyện nơi mô.
Xin đừng hù thiên hạ nữa. Cô Vi hù chưa đủ sao?
(2020-04-28, 01:47 PM)Té ........ Wrote: Đọc đi cho hết nhãm nhí .. nhí: “Albert Einstein once commented,”Science without religion is lame, religion without science is blind..” and as Pope John Paul II added, “Science can purify religion from error and superstition. Religion can purify science from idolatry and false absolutes…”
Tín ngưỡng nên áp dụng đúng chuyện, không nên mê tín mù hoán, chỉ biết tin theo, không phân biệt đúng sai, tội nghiệp lắm.
bị đại dịch chung toàn cầu, nhưng mình vẫn con may mắn ấm no dư bữa ăn hơn những nơi khác, mỗi người mỡ lòng chía sẽ giúp đỡ trong lúc này.
Có nơi, mối đe doạ của người không phải là Covid-19 nữa.
Một ngày qua bình an, mình nên thầm cám ơn Trời Đất. Việc gì có ý nghĩa hơn của những ngày tháng này.
Posts: 3,916
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
(2020-04-29, 03:27 AM)Nhãmnhí Wrote: bị đại dịch chung toàn cầu, nhưng mình vẫn con may mắn ấm no dư bữa ăn hơn những nơi khác, mỗi người mỡ lòng chía sẽ giúp đỡ trong lúc này.
Có nơi, mối đe doạ của người không phải là Covid-19 nữa.
Một ngày qua bình an, mình nên thầm cám ơn Trời Đất. Việc gì có ý nghĩa hơn của những ngày tháng này.
Hôm nay anh bạn Nhãmnhí nói chuyện hay quá.
Trước hết, anh tri ân các bác sĩ, y tá, và những người làm việc đối diện với tử thần vô hình vô tướng. Biết ơn là một đức tính rất đáng ca ngợi.
Tiếp theo, anh bạn bài trừ mê tín dị đoan, nhóm lợi dụng thời cơ xuyên tạc tôn giáo. Sáng suốt trong nạn dịch không phải là chuyện tầm thường.
Và cuối cùng, anh kêu gọi tình tương thân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn. Nâng đỡ người hoạn nạn rất đáng noi gương.
Anh Nhãmnhí, anh thật giỏi. Các post trên của anh rất hay. Thật tuyệt diệu.
(2020-04-28, 11:42 AM)Nói ngọng Wrote: Đọc tới đọc lui bá cái gạch đậm ở trên để chỉ đi đến một kết luận rằng, ông/bà này là tên mạo danh là tín hữu, mạo nhận là con chiên của Chúa để phỉ báng Ngài chứ thực chất chẳng phải là giáo dân thứ thiệt. Vì mục đích gì thì mọi người tự hiểu, thiết nghĩ chẳng cần phải giải thích ở đây. Bởi không một giáo dân chân chính nào lại có lời lẽ xúc phạm đến Chúa như vậy.
Bởi vậy tôi cũng chẳng cần phải trao đổi tiếp ở đây làm gì cho mệt. Mục đích của tôi vào đây chỉ là muốn vạch mặt cái đám mê tín, dị đoan và những tên buôn thần bán thánh, sẵn sàng giả làm người theo tôn giáo này, tôn giáo kia chỉ với mục đích phỉ báng tôn giáo mà thôi.
Trước khi chấm dứt, chắc phải mượn lời của cái nick Tào Lao Bí Đao ở trên gởi đến cho ông/bà này có lẽ là hợp hơn:
Kiếu. 
Tôi không biết nick Nisan này có phải là Tinhoi 2 không. Nếu là Tinhoi thì có chuyện này. Hồi trước bên Vietfun Tinhoi nói cô ta không phải là người tín hữu tin Chúa mà là em Thiên Chúa , và cũng là hàng xóm của Chúa trên trời. Tinhoi nói nhà Tinhoi ở và nhà Thiên Chúa ở sát bên nhau. Có lẽ vì nghĩ là em Chúa nên cô ta muốn gọi Chúa ra sao cũng được. Em thì không sợ Chúa nhiều như tín đồ. Tinhoi nói Tinhoi làm gì nói gì, Chúa cũng nhắm mắt cho qua. Người khác làm thế là bị Chúa phạt, Tinhoi làm thì không vì được Chúa làm lơ như không biết. Chắc là lý do đó nên Tinhoi nói về Chúa thấy khác với người khác.
Kiểu này là một dạng bảo kê.
(2020-04-29, 08:40 AM)Vivi Wrote: Tôi không biết nick Nisan này có phải là Tinhoi 2 không. Nếu là Tinhoi thì có chuyện này. Hồi trước bên Vietfun Tinhoi nói cô ta không phải là người tín hữu tin Chúa mà là em Thiên Chúa , và cũng là hàng xóm của Chúa trên trời. Tinhoi nói nhà Tinhoi ở và nhà Thiên Chúa ở sát bên nhau. Có lẽ vì nghĩ là em Chúa nên cô ta muốn gọi Chúa ra sao cũng được. Em thì không sợ Chúa nhiều như tín đồ. Tinhoi nói Tinhoi làm gì nói gì, Chúa cũng nhắm mắt cho qua. Người khác làm thế là bị Chúa phạt, Tinhoi làm thì không vì được Chúa làm lơ như không biết. Chắc là lý do đó nên Tinhoi nói về Chúa thấy khác với người khác.
Nói về tình ơi thì là mà không bao giờ hết , chấp nhất làm gì lời tình ơi viết trên diễn đàn
Chúa có mấy em vậy Tinhoi ?
Tụi tôi nên nghe lời Chúa hay nghe lời em Chúa hả tinhoi ???
Posts: 502
Threads: 56
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
(2020-04-29, 04:41 AM)LeThanhPhong Wrote: Hôm nay anh bạn Nhãmnhí nói chuyện hay quá.
Trước hết, anh tri ân các bác sĩ, y tá, và những người làm việc đối diện với tử thần vô hình vô tướng. Biết ơn là một đức tính rất đáng ca ngợi.
Tiếp theo, anh bạn bài trừ mê tín dị đoan, nhóm lợi dụng thời cơ xuyên tạc tôn giáo. Sáng suốt trong nạn dịch không phải là chuyện tầm thường.
Và cuối cùng, anh kêu gọi tình tương thân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn. Nâng đỡ người hoạn nạn rất đáng noi gương.
Anh Nhãmnhí, anh thật giỏi. Các post trên của anh rất hay. Thật tuyệt diệu.

Tui sắp hết thời rồi. Chúa sắp cho tui về nghĩ hưu chứ nếu Chúa cho tui chút quyền như ngày xưa thì tui lập tức gởi tới nhà mỗi Mid một con rắn Thần. Nhà chủ Web cũng có một con rắn Thần trấn đóng . Cho mấy ông lớn bà lớn đó làm bạn với rắn Thần một tuần thôi là sau đó mấy ông bà lớn đó hết làm tàng. Nhưng đáng tiếc chư thiên Tinhoi đã sắp đi chầu ông bà nên đàng chịu thua các ông lớn bà lớn dỏm. Có nói gì làm gì cũng trong giới hạn.
Posts: 502
Threads: 56
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Tinhoi nhớ lại ngày xưa Chúa, Phật giáng trần cứu đời thì cũng bị người đời ăn hiếp bắt nạt muốn khùng luôn. Trường hợp Tinhoi là còn đỡ hơn Phật, Chúa ngày xưa. Nghĩ vậy cũng được chút an ủi.
Người đời thời nào mà không như thế nói sao cho cạn lời bạn Tinhoi. Chính vì họ như vậy thì thần thánh mới xuống đây, họ mà tốt thì thần thánh giáng trần làm chi vì có gì để làm đâu. Thần thánh thất nghiệp là chắc chắn. Có job cho làm mà còn than thở ! Vớ vẩn .
|