Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Chương Trình “Giọng Nói và Giọng Hát Bí Ẩn VB” mùa cách ly 4/2020 ..
(2020-04-12, 02:33 PM)Hai Buồn Tình Wrote: Cám ơn Mr. BaEch designing cái banner.
Cheer

Không có chi Hai, Ba rảnh thì làm cho vui vậy mà Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2020-04-12, 11:38 AM)BaEch Wrote: Clap

Bài Không Tên Số 1 (Vũ Thành An) thí sinh #16: Hai Buồn Tình
[Image: bkts1.png]

Trời âm u, mưa lạnh, nghe Mr. Hai Buồn Tình hát bài Không Tên số 1 thấy cũng buồn số dách theo.
P.S. Nghe giọng Hai Buồn Tình quen quen mà chưa biết là ai.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
Anh Hai hát bài này quá hay! Lần đầu mình nghe bài này.  Cảm ơn anh Hai.
Hello.
Reply
CS Bí ẩn CT ai cũng hát hayyy hết Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Tulip4    
Tulip4 Tulip4 Clap Clap

Happy Easter to everyone!🐇

[Image: E7409196-36-BF-472-A-B1-FE-26339242-C7-F3.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Bài Không Tên Số 1... Giọng hát quá là hay  Clap  Tulip4

Special nên có 2 banners  Clap

Cái nào cũng thiết kế đẹp  Please Please

Happy Sunday All!!   Wink Wink

Reply
Cám ơn Đường tiểu thư nhắc nhở. Khi nãy viết lời cảm ơn Mr BaEch về banner rồi định sau đó cám ơn Tàu Hũ cô nương làm cho thêm cái banner, nhưng đầu óc lơ thơ lẩn thẩn rồi quên. Không biết có phải lúc này con tim nó bị trục trặc cái gì đó mà nó cứ đập thất thường hoài nên khi nhớ khi quên không đây. Wink 


Thanks Tàu Hũ cô nương.

Hồi sáng là Hai Buồn Tình, giờ chiều đổi tông là... Hai Sầu Đời. ;)
Reply
Sao nghe hoai cũng không nhận ra giọng anh 2 
Anh 2 này chắc đang bị heart của ai làm sầu buồn đập loạn
Reply
(2020-04-12, 05:51 PM)Hai Sầu Đời Wrote: Cám ơn Đường tiểu thư nhắc nhở. Khi nãy viết lời cảm ơn Mr BaEch về banner rồi định sau đó cám ơn Tàu Hũ cô nương làm cho thêm cái banner, nhưng đầu óc lơ thơ lẩn thẩn rồi quên. Không biết có phải lúc này con tim nó bị trục trặc cái gì đó mà nó cứ đập thất thường hoài nên khi nhớ khi quên không đây. Wink 


Thanks Tàu Hũ cô nương.

Hồi sáng là Hai Buồn Tình, giờ chiều đổi tông là... Hai Sầu Đời. ;)

Ngày mai chắc thanh Hai Sầu Riêng quá.
Reply
(2020-04-12, 05:51 PM)Hai Sầu Đời Wrote: Cám ơn Đường tiểu thư nhắc nhở. Khi nãy viết lời cảm ơn Mr BaEch về banner rồi định sau đó cám ơn Tàu Hũ cô nương làm cho thêm cái banner, nhưng đầu óc lơ thơ lẩn thẩn rồi quên. Không biết có phải lúc này con tim nó bị trục trặc cái gì đó mà nó cứ đập thất thường hoài nên khi nhớ khi quên không đây. Wink 


Thanks Tàu Hũ cô nương.

Hồi sáng là Hai Buồn Tình, giờ chiều đổi tông là... Hai Sầu Đời. ;)

:full-moon-with-face4: :full-moon-with-face4:

Reply
(2020-04-12, 06:21 PM)Dược Tuệ Wrote: Ngày mai chắc thanh Hai Sầu Riêng quá.


Biggrin Biggrin Biggrin
Reply
Anh Hai buồn tình dấu yêu của em.
 
Buổi chiều em đang ngồi trang điểm chuẩn bị đi làm, ngay lúc chuẩn bị gắn cặp lông mi giả lên mắt trái, chợt nghe tiếng thằng Đạn la thất thanh ngoài ngõ:
 
- Cô Hai ơi cô Hai, ông Sư ổng hát, ông Sư ổng hát....
  
Nhìn ra đã thấy nó đứng trước của, vừa thở vừa la ông Sư ổng hát đến mấy lần. Đợi cho nó hoàn hồn lại, em mới nhỏ nhẹ hỏi nó, thế ông Sư ổng hát ở đâu, ổng hát với ai, ổng hát bài gì?. Nó mới từ từ trả lời:
 
- Con nghe thiên hạ bảo ông Sư ổng trùm mặt nạ vào rồi ổng leo lên sân khấu của cuộc thì gì mà Giọng ca bí ẩn bí iếc gì đó, hét làm sao mà không ai nhận biết được giọng thật của mình thì thắng giải đâu chừng một triệu đô Mỹ lận. Có điều dù có giả cỡ nào thì bà con cũng nhận ra giọng của ổng, quen quá mà, chỉ cần tằng hắng từ xa là ai cũng biết, bí gì mà bí, phen này ổng thua rồi cô ơi....
 
Em cười, cảm ơn nó rồi tính mở máy lên nghe lại cái giọng hát thân yêu của anh, nhưng nhìn lại vẫn thấy nó còn tần ngần đứng trước của, cười ngỏn nghẽn. Thì ra em quên, phải lục cái ví lấy ra tờ 5 đô dúi vào tay nó, nó lí nhí cảm ơn rồi chạy tuốt, chắc là chạy đi mua kẹo mút  đây mà. Ham mút kẹo quá nên răng sún hết trơn, cái còn cái mất. Dù sao thì cũng nhờ nó làm chim xanh chim đỏ nên những lá thư tình anh gởi cho em, em gởi cho anh, kể từ khi em dọn ra khỏi chùa sống và  đi làm mới đến được tay anh và em. Thế anh cũng cho nó tiền cò nữa phải hông?. Mấy làn tò mò em gạn hỏi, phải dỗ ngọt  lắm nó mới chịu khai ra là có, còn nói thêm, ông Sư ổng không có sang như cô, cho có 2 đồng hà!.
 
Mở chiếc  Surface Pro 7  lên, em thả hồn theo giọng anh ca bài Không tên số 1 của Vũ Thành An. Trời ơi, nỗi nhớ ùa về làm em ngây ngất, nhớ về anh, nụ cười này đôi mắt ấy làm sao quên, nhớ ngày xưa, chiều chiều anh xách cây đàn ra ngồi trước cổng chùa vừa đàn vừa hát mấy bài không tên, giọng của anh cuốn hút làm trái tim em mê mệt, mê anh, mê giọng hát của anh, em đã trốh cha trốn mẹ, dám cạo đầu láng o xin vào chùa tu cũng chỉ để được nghe anh nói, nghe anh cười, nghe anh hát. Em hư lắm phải không anh?. Làm thân con gái, mà là con gái đẹp, lại bỏ nhà theo trai, dưới mắt thiên hạ, không hư là gì?.
 
Nhưng em mặc kệ cái miệng đời, con người dù sao cũng chỉ một lần sống, một lần yêu, còn yêu như thế nào thì tùy vào quan niệm của mỗi người, em tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của em, không mang đời của ai ra thay thế, không mượn tình cảm của ai để trao cho anh, với em, như vậy là tốt lắm rồi.

Và những gì em tin tưởng, em đã dấu yêu đã được anh đền dáp lại rất xứng đáng. Dần dần anh cũng hiểu được những chăm sóc nhẹ nhàng của em dành cho anh xuất phát từ tình yêu trong trắng của em, và anh đã đáp lại. Em nhớ mãi lần chúng mình trao nhau nụ hôn đắm đuối dưới gốc sim già đó, mình đã hòa quyện hai tâm hồn vào nhau mãi mãi....
 
Chỉ tiếc rằng, sau lần ấy, chuyện tình mình đổ bể, những lời xì xào của mấy bà làm công quả trong chùa dần tới tai Sư trụ trì. Ngài đã kêu em vào nói chuyện. Một câu chuyện dài thật dài làm em thao thức suy nghĩ để đi đến quyết định, em phải rời xa ngôi chùa ấy, chấp nhận rời xa anh mãi mãi, chôn chặt mối tình si để làm lại cuộc đời mình.
 
Thư đã dài, em chuẩn bị đội tóc giả để đi làm đây. Mái tóc thề ngang lưng ngày xưa  em đã cạo láng o giờ chỉ mọc lại có hơn hai phân nên phải xài đồ giả vậy. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống nhiều vào nhé. Hôm nay nghe giọng hát của anh hơi khàn, em xót ruột lắm. Tình mình xin giữ chặt vào tim, em hiểu cho anh và anh cũng hiểu em là đủ rồi. Nghe lời em dặn:

 -   Phải hát hết mấy bài Không tên của ông An rồi gởi lên đây cho em nghe nha. Em sẽ save nó lại. Anh yên tâm, Surface Pro 7 có cái SSD 500Gb chứa được nhiều bài, anh hát cả đời giỏi lắm cũng hơn 50Gb là cùng. Đêm đêm đi làm về em sẽ mở nó lên nghe những bài anh hát, để nhớ về anh, ông Sư của lòng em.
 
-      Lát nữa thằng Đạn có mang thư này đến cho anh, anh nhớ cho nó 5 đồng giống như em đã cho nhé, đừng có kẹo kéo cho 2 đồng nó buồn. Dạo này nghe nói nó cũng thầm thương trộm nhớ nhỏ nào ở trong đó, chắc cũng cần tiền mua búp bê tặng cho nhỏ kia. Gì chứ tâm lý bọn đàn ông các anh thì em biết rành, nghèo mà luôn bày đặt chơi sang, khi yêu rồi thì dám nhịn ăn nhịn uống dành tiền mua quà cho gái, chuyện thường tình thế thôi.
 
Gởi đến anh nghìn nụ hôn yêu dấu.

Ni cô  nhỏ bé của anh.
 
Đạn ơi Đạn à, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ nè cưng.g.g.g...

:chay: :chay:
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Đấy, thư của cô Hai aka Ni cô chải tóc bên bờ suối tui đã giao tận tay lại cho anh Hai Buồn Tình aka anh Hai Sầu Đời aka anh Hai Sầu Riêng rồi nha.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhớ lời cổ dặn:

- Phải hát cho đủ hơn chục bài Không tên rồi bỏ lên đây cho cổ nghe. Nhớ đừng có phụ lòng cổ mà từ chối.

- Chuẩn bị sẵn 5 đồng tiền lẽ để cho như lời cổ yêu cầu, không có tờ 5 đồng thì đưa luôn 3 tờ 2 đồng cũng được. (Đưa 2 tờ thì chưa đủ 5, mới có 4 hà).  :cool:

Thời buổi gạo châu củi quế, dịch bệnh tùm lum, cái gì cũng lên giá, cho 2 đồng là 2 đồng như thế nào?. Tui ráng chạy tới chạy lui làm chim xanh chim đỏ, đưa thư, nhắn tin giùm cho hai người là để dành tiền mua cúp bế Barbie tặng cho em Tình Xưa của tui chứ đâu có quỡn mà làm không công đâu, phải hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Rollin Rollin

Reply
(2020-04-12, 05:51 PM)Hai Sầu Đời Wrote: Cám ơn Đường tiểu thư nhắc nhở. Khi nãy viết lời cảm ơn Mr BaEch về banner rồi định sau đó cám ơn Tàu Hũ cô nương làm cho thêm cái banner, nhưng đầu óc lơ thơ lẩn thẩn rồi quên. Không biết có phải lúc này con tim nó bị trục trặc cái gì đó mà nó cứ đập thất thường hoài nên khi nhớ khi quên không đây. Wink 


Thanks Tàu Hũ cô nương.

Hồi sáng là Hai Buồn Tình, giờ chiều đổi tông là... Hai Sầu Đời. ;)

Grinning-face-with-smiling-eyes4 Hõng sao anh Thiền Sư, có cơ hội chọn lựa :kiss: Biggrin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply

Xin gọi nhau là cố nhân - Tác giả : Song Ngọc

Reply