Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Thiên đàng của Chúa nằm ở hướng nào.
(2020-04-02, 03:13 PM)Anh đây Wrote: Xinh thía có khi " ăn cắp bản quyền " ấy chứ ?


Sao đẹp bằng mà anh dám nhắc bạn í .
(2020-04-02, 11:55 AM)Anh đây Wrote: Eh tham lam ha ha ... tham quá đi ... nhường bác ấy cho người khác đê


Hớ hơ , đằng ấy muốn làm quen với tớ đấy àh ! Nói trước đằng ấy là tớ xấu gái , lại đanh đá ! Khuyên đằng ấy suy nghĩ kỷ trước khi có ý định làm quen vs tớ .
(2020-04-02, 07:17 PM)tinhoi2 Wrote: Hớ hơ , đằng ấy muốn làm quen với tớ đấy àh ! Nói trước đằng ấy là tớ xấu gái , lại đanh đá ! Khuyên đằng ấy suy nghĩ kỷ trước khi có ý định làm quen vs tớ .


Vs Ah làm rì có khoá nào là khoá đanh đá
(2020-04-02, 04:30 PM)Ao cá bác Hồ Wrote: Cang cổ ca ca cháu già Hồ
Ngày ngày gặt lúa cả một bồ
Vét mương lội sình nuôi cá lớn
Ao cá bác Hồ nước tồ tồ

Biggrin Hello Lol


Ha ha già rồi lên lẩm cảm đó
(2020-04-02, 07:20 PM)Anh đây Wrote: Vs Ah làm rì có khoá nào là khoá đanh đá


Người ta bảo đánh đồn mà không có địch thì chán lắm
(2020-04-02, 07:26 PM)tinhoi2 Wrote: Người ta bảo đánh đồn mà không có địch thì chán lắm


Ha ha được vậy cho em bước nốt chân kia vào cửa
(2020-04-02, 07:20 PM)Anh đây Wrote: Vs Ah làm rì có khoá nào là khoá đanh đá

Khóa dưới eo em nó đanh đá lắm. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Anh mở được ko? Biggrin Lol
(2020-04-02, 07:23 PM)cang ca Wrote: Ha ha già rồi lên lẩm cảm đó

(2020-04-02, 10:56 AM)Tinhoi Wrote: Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn


Hai đứa này đúng là cộng sản con. 

Một đứa nói ngọng từ chữ N ra chữ L, nên viết thành lên. Đặc trưng của bọn cộng sản con miền Bắc, nói ngọng đã dành, viết cũng ngọng luôn.

Một đứa trích hai câu thơ trong bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên thời trở về với "nhân dân". Bài này trước đây nằm trong sách giáo khoa văn học lớp 12 thuộc chương trình giảng dạy của cộng sản. Có thêm mấy câu như sau:

Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ

Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương?
Khi ta ở, chi là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!

Sau này những thơ văn của thời Mười năm kháng chiến bị rẽ rúng, cho vào kho, không giảng dạy công khai nữa. Những nhà văn, nhà thơ khi ấy cùng với tên nô bộc tố hữu cũng được cho vào kho bởi sự tôn sùng quá mứa cũng trở thành lố bịch dưới mắt nhìn của công luận chính trực.

Tôi đề nghị Ban ĐH Vietbest xóa hẳn những thread này và cấm tiệt hai tên cộng sản con này luôn. Cảm ơn.
Mấy bửa nay bận không vô Vietbest được mí bạn trẻ ngoài bắc vô tán tỉnh nhau, mình đọc không thấy gì là quá đáng nên chả nói. Chỉ có điều có bạn trích hai câu trong một bài thơ của CS nên bị bạn khác bắt bẻ. Tinhoi nghĩ bạn ấy nhớ một vài câu thơ hồi còn đi học nên đọc ra cho vui chứ không có ý tuyên truyền gì đâu, nếu có ý tuyên truyền cho CS bạn ấy đã lấy mấy câu thơ chính trị nói rồi. Còn câu nơi ta đi là đất ở chi đó cũng nói lan man chuyện tào lao. Vậy thôi các bạn trẻ ngoài bắc nhường cho chủ Thread nói chuyện Trược - Thanh nhé . Các bạn có muốn tám chuyện trược - thanh cứ tám vì Thanh- Trược là chuyện thời đại nào cũng xem là quan trọng.
(2020-04-02, 08:39 PM)Tinhoi 2 nè Wrote: Mấy bửa nay bận không vô Vietbest được mí bạn trẻ ngoài bắc vô tán tỉnh nhau, mình đọc không thấy gì là quá đáng nên chả nói. Chỉ có điều có bạn trích hai câu trong một bài thơ của CS nên bị bạn khác bắt bẻ. Tinhoi nghĩ bạn ấy nhớ một vài câu thơ hồi còn đi học nên đọc ra cho vui chứ không có ý tuyên truyền gì đâu, nếu có ý tuyên truyền cho CS bạn ấy đã lấy mấy câu thơ chính trị nói rồi. Còn câu nơi ta đi là đất ở chi đó cũng nói lan man chuyện tào lao. Vậy thôi các bạn trẻ ngoài bắc nhường cho chủ Thread nói chuyện Trược - Thanh nhé . Các bạn có muốn tám chuyện trược - thanh cứ tám vì Thanh- Trược là chuyện thời đại nào cũng xem là quan trọng.

Vào đây mà dám làm, dám nói mấy cái chuyện bold đậm ở trên tui quỳ xuống lạy ba lạy luôn.  :78: :78: :78:

Sự khôn khéo của mấy tên nhãi ranh cộng sản bây giờ nó tinh vi đến mức không ai nhận ra, đôi khi còn giả ngu giả khùng như mấy tên dư luận viên chỉ biết chửi tục, nói láo cũng là thủ đoạn của bọn chúng. Và chúng đã đạt dược mục đích cuối cùng chúng đặt ra, đó là sự chia rẽ, ghét bỏ nhau giữa những người Việt ở khắp nơi trên thế giới với những người Việt chân chính trong nước. 

Họ mà đoàn kết lại với nhau, bọn chúng chắc đi ăn cám heo lâu rồi.
(2020-04-02, 10:13 PM)Nói ngọng Wrote: Vào đây mà dám làm, dám nói mấy cái chuyện bold đậm ở trên tui quỳ xuống lạy ba lạy luôn.  :78: :78: :78:

Sự khôn khéo của mấy tên nhãi ranh cộng sản bây giờ nó tinh vi đến mức không ai nhận ra, đôi khi còn giả ngu giả khùng như mấy tên dư luận viên chỉ biết chửi tục, nói láo cũng là thủ đoạn của bọn chúng. Và chúng đã đạt dược mục đích cuối cùng chúng đặt ra, đó là sự chia rẽ, ghét bỏ nhau giữa những người Việt ở khắp nơi trên thế giới với những người Việt chân chính trong nước. 

Họ mà đoàn kết lại với nhau, bọn chúng chắc đi ăn cám heo lâu rồi.


Bạn có thể chứng minh là mấy bạn ấy tuyên truyền gì cho CS được không. Không có gì chứng minh thì không nên kết tội. Họ cũng không tự xưng mình sống ngoài bắc, họ chỉ chọc ghẹo lẩn nhau cho vui. Nếu người ta là dân trong miền nam bạn tính sao.
Rollin thread kia đóng rồi ... mượn thread này ... bỏ vào 1 post thôi ...




tỉ dụ .. cho rằng lo đúng đi

disinfect đúng đi


rồi không lẻ , ra ngoài đường , đụng cái gì , mình cũng disinfect trước khi mình đụng tay vào ???

nếu không disinfect được , rồi mình sẻ đụng cái này cái kia , contamination





tỉ dụ .. đẩy cái xe shopping cart , thì phải vịn vào nó 

rồi để cái hộp này vô xe , cái chai kia vô xe

rồi ra mở cữa xe

rồi cầm steering wheel lái về 

RỒI KHÔNG LẺ ... DISINFECT HẾT TẤT CẢ MỖI LẦN NHƯ VẬY ??? 
(2020-04-02, 10:42 PM)maytrang Wrote: Rollin thread kia đóng rồi ... mượn thread này ... bỏ vào 1 post thôi ...




tỉ dụ .. cho rằng lo đúng đi

disinfect đúng đi


rồi không lẻ , ra ngoài đường , đụng cái gì , mình cũng disinfect trước khi mình đụng tay vào ???

nếu không disinfect được , rồi mình sẻ đụng cái này cái kia , contamination





tỉ dụ .. đẩy cái xe shopping cart , thì phải vịn vào nó 

rồi để cái hộp này vô xe , cái chai kia vô xe

rồi ra mở cữa xe

rồi cầm steering wheel lái về 

RỒI KHÔNG LẺ ... DISINFECT HẾT TẤT CẢ MỖI LẦN NHƯ VẬY ??? 
Kệ người ta, vô duyên quá 😡
Bé 3


Vân ko có ý trách Bé 3

Vân chỉ nói .. nếu mình lo quá .. thứ nhất sẻ khiến cho người khác lo thêm , rồi người khác lại khiến người khác lo thêm 




nếu thật sự có lợi ích .. thì tốt

nhưng nếu "vô vọng" .. thì cái lo của mình cũng dễ gây bịnh 

có nhiều người chưa bịnh ... mà vì lo quá , nên đổ bịnh 


giống như Bé 3 đọc cái tỉ dụ của Vân về đi shopping 

- đẩy cái cart ... tay đụng vào cái cart

- tay đụng vào những món đồ mình mua 

- tay đụng vào chìa khoá , cửa xe , steering wheels , cellphone 


NẾU MÌNH CỨ LO DISINFECT , THÌ MÌNH CÓ CẦN PHẢI DISINFECT ... TẤT CẢ NHỮNG MÓN ĐỒ MÌNH MUA + CHÌA KHOÁ + CỬA XE + STEERING WHEEL + vân vân và vân vân ko ??




ko hiểu tại sao cái thread kia bị đóng .. Vân ko hề nói chuyện tôn giáo

Vân chỉ muốn nói về ... cái common sense của "lo những chuyện ngoài khả năng của mình"


hahah ... hình như bây giờ có phong trào .. ko cần biết thread Vân nói gì , hễ Vân mở ra , là bị đóng  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
cũng có lần .. Vân thử đeo bao tay vào .. đẩy shopping cart ... vì Vân nghĩ ... có thể chổ tay cầm có virus  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


nhưng rồi Vân thấy ... mình mang bao tay .. đẩy shopping cart 

xong rồi mình bóc từng món bỏ vào xe mình .... cũng với cái bao tay đẩy shopping cart


khiến Vân suy nghĩ ... nếu thiệt sự bao tay Vân có virus ... thì những món Vân dùng bao tay bỏ vào xe , nó cũng dính virus tuốt 


rồi sao ??

rồi sao ??



nghĩ vậy , Vân dẹp luôn , khỏi mang bao tay 


vì theo common sense 

1. mang bao tay , xong rồi mình về ... phải disinfect tất cả những đồ mình mua

2. khỏi mang bao tay ... tới đâu hay tới đó  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c