Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Chuyện tình
#46
(2020-03-11, 08:21 AM)BaEch Wrote: Cụt hứng quá chừng, thôi hông kể chuyện tình của tui nữa, để nó lên tới X rate chắc có đứa xỉu luôn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Rảnh kể tiếp nha BaEch

Ai cũng lớn rồi, đâu còn con nít

Ai không đọc thì thôi
Reply
#47
(2020-03-10, 04:20 PM)guest1221 Wrote: I neither can confirm nor deny  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

... ok will start cho KKN nha ... Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Tôi nhớ lại với lòng đầy man mác , vì hình như , hình như " vô tình " , thời gian đã làm cho tôi mất đi một cái gì đó quan trọng trong cuộc đời . Này em , em có nhớ chăng chúng mình đã xa nhau thật lâu rồi phải không em? Nếu nói rằng tình là thiên thu thì lẽ ra tôi không nên đặt câu hỏi đó với em bởi vì 3 năm hay 10 năm xa cách thì đã có là bao nhiêu trong vũ trụ thời gian vô tận. Trong thời gian xa nhau , 1 năm , 3 năm , hay 10 năm , tất cả chỉ là một con số nhõ của không gian . Khi nhạc sĩ Trần Quảng Nam tại vũ trường San Jose , đặt bài hát "10 Năm Tình Cũ" thì có lẽ cũng đã có những người làm được chuyện ấy, có gì lạ, phải không em?

... viết tiếp đi KKN , nhớ thêm mắm ruốc , mắm cà , và ớt cay nhiều nhiều nha Rollin

Ai muốn đọc X-rate thì đọc, còn không muốn đọc thì đọc chuyện tình củm loãng xẹt của KKN nghen? Đời có nhiều sắc thái thì nó mới muôn màu muôn vị hỉ?  Rollin

Anh ơi, KKN tiếp chiêu anh đây. Anh Ba quất tiếng Việt, còn 2 đứa mình quất tiếng Eng Lê há?  Lol Nửa nạc nửa mỡ vậy cho nó đậm đà, sẵn mình encourage mấy nhỏ no Vietnamese viết truyện luôn ...hì...hì...hì....

Okie dokie, here is an illustration of romanticism and a repository of love.

The wind and clouds were playing peek-a-boo and making the blue sky slowly form into colorous gray. It definitely will be a thunderstorm tonight in the desert. After having a light dinner, as usual, I start curling in a warm blanket and listening to the raindrops which make me think of you and the romantic times that we spent together. You conquered my heart, indeed. My ear still hears you whispering "Oh, my love! My destiny! My life will be miserable and I am going to die if you're not around." My heart still feels the fast beating when you held me tight in your warming arms. I remember one of the song's writers wrote, "Ten years without seeing, thought the love was to the past..." it might be undeniably true to our love, right dear? The love that we had is predestined. It isn't just this impermanent mediocrity flesh, but our souls! Yes, our souls. Although millennial years apart, the soul still belongs to each other, and couldn't be a deterrent effect of anything.


Heavy-black-heart4 Cheer Heavy-black-heart4
Reply
#48
Quote:Rảnh kể tiếp nha BaEch

Ai cũng lớn rồi, đâu còn con nít

Ai không đọc thì thôi

Cám ơn bạn an ủi. Hug

Hôm nay để chờ KNN, Đạn, Lãng... kể chuyện đây, chứ nghe hoài từ một người cũng chán lắm.

Reply
#49
(2020-03-11, 09:06 AM)BaEch Wrote: Cám ơn bạn an ủi.  Hug

Hôm nay để chờ KNN, Đạn, Lãng... kể chuyện đây, chứ nghe hoài từ một người cũng chán lắm.

Thumbs-up4 Thumbs-up4
Reply
#50
hôm nọ đăng chuyện tình tứ niệm xứ bí rượt chay mém sút luôn


:full-moon-with-face4:
Reply
#51
(2020-03-11, 09:15 AM)abc Wrote: hôm nọ đăng chuyện tình tứ niệm xứ bí rượt chay mém sút luôn


:full-moon-with-face4:

Xin hỏi sư phụ: sút gì? quần, áo, hay dép? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#52
(2020-03-11, 09:21 AM)BaEch Wrote: Xin hỏi sư phụ: sút gì? quần, áo, hay dép?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

toàn tiếng đan mạch , tui hồn phi phách tán quên cả chánh niệm tỉnh giác  thì còn tâm trí dâu mà quán sát , hình như là Trần Trùng Truc , Trần như Nhộng thì bị "quýnh giá" là ....

:full-moon-with-face4:
Reply
#53
(2020-03-11, 09:25 AM)abc Wrote: toàn tiếng đan mạch , tui hồn phi phách tán quên cả chánh niệm tỉnh giác  thì còn tâm trí dâu mà quán sát , hình như là Trần Trùng Truc , Trần như Nhộng thì bị "quýnh giá" là ....

:full-moon-with-face4:

Chắc mấy người đó họ có body xấu quá, hay không yêu cái body của họ Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Chứ chuyện trần như nhộng là chuyện bình thường của chúng sanh, có gì mà ầm ỉ dữ vậy? Chừng nào mình đem truyện cô giáo Thảo vào thì la làng thì đúng, đằng này, kể chuyện sợ chưa tới R rate nữa mà nhảy đong đỏng như đĩa phải vôi. Cái thứ đạo đức giả thấy phát tỡm.

Reply
#54
chín người mười ý 

chuyện nào mà mặn quá thì tui chỉ hé mắt liếc chút đỉnh thôi , rồi thì nhắm tịt 

:full-moon-with-face4:
Reply
#55
(2020-03-11, 06:43 AM)guest1221 Wrote: Rolling-on-the-floor-laughing4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Khờ kể đi , chắc sẽ lãng mạn và hay hơn anh  Clap Clap  ( nhớ kể up to PG level thôi nhen  Rollin  )

Rollin cũng may anh Guess nhắc .....Khờ đang tính lấy clip vào đễ minh hoạ chứ không kễ chay như anh BaEch ...... Rollin
mà Khờ đang suy nghĩ .....hông biết chuyện tình đó là thứ bao nhiêu trong số 52 chuyện tình cũa Khờ .....

quý vị chờ đón đọc nhen ........ Rollin Rollin Rollin hấp dẫn lắm luôn ......
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#56
Ai cũng có một thời để trẻ trung,
    ...một thời để yêu, Heavy-black-heart4
                            ....và một thời để nhớ .... Musical-note_1f3b5
như bây giờ chúng mình đã giàaaaà Wink ngồi đếm lại quá khứ (tong tắng và không tong tắng tuỳ mỗi người và mỗi hoàn cảnh)
 
 
Anh BaEch kể cũng đâu đến nổi trình độ chi tiết như cô giáo Thảo đâu Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ...mà cũng có duyên dzui dzui Clap

Mm ủng hộ nghe thêm ...mấy chục mảnh tình khác của anh 3E. Cheer






Chời, có lần tình cờ đọc truyện tình thơ ấu của ông Sm muốn trợn trắng ... Astonished-face4

Reply
#57
(2020-03-11, 09:06 AM)BaEch Wrote: Cám ơn bạn an ủi.  Hug

Hôm nay để chờ KNN, Đạn, Lãng... kể chuyện đây, chứ nghe hoài từ một người cũng chán lắm.

Ông, lão Đan và KNN kể chuyện có duyên hơn tui, mí lỵ chuyện của tui sau khi thôi học là chuyện đường phố chợ trời (real)  thành ra cũng nặng độ lắm.

Kể ra chắc chắn các cán bộ văn hoá chốn chợ Trời lại nhảy nhỏm lên   Rollin
Reply
#58
(2020-03-11, 10:20 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Rollin cũng may anh Guess nhắc .....Khờ đang tính lấy clip vào đễ minh hoạ chứ không kễ chay như anh BaEch ...... Rollin
mà Khờ đang suy nghĩ .....hông biết chuyện tình đó là thứ bao nhiêu trong số 52 chuyện tình cũa Khờ .....

quý vị chờ đón đọc nhen ........ Rollin Rollin  hấp dẫn lắm luôn ......

Hồi đó ....Khờ và anh Guess quen nhau chẵng nhớ là ỡ đâu ......đại khái lén nhìn nhau mĩm cười ....liếc liếc gườm gườm nhau cũng có ....binh bạn bè nên 2 đứa đánh nhau chuilon cũng vài lần .......càng chuilon càng yêu đậm sâu hay sao ấy ......mà xa thì thấy nhớ gần nhau là chuilon ....thế là bỗng 1 hôm trời trong xanh gió mát gió thỗi vi vu nhè nhẹ ....Không biết đã bao lâu 2 đứa đễ ý nhau ....nhưng thân thiết lắm ...thân đến mức độ đã cho nắm tay ...2 đứa nắm tay dẫn nhau đi chơi ..... trong công viên nơi hoa nỡ rộ ....chim hót líu lo .....thõ nhãy cò cò  .....hưu khoe cỗ ...cọp khoe răng  Biggrin .....vv và vv .....anh cầm tay em ...em nắm tay anh .....hun tay nhau chụt chụt .....đá lông nheo chóc chóc .....nháy mắt lia lịa ....làm cho người xung quanh mĩm cười và tấm tắc khen là 2 đứa trời sanh 1 cặp có cặp mắt lé duyên ......đang chơi vui vẽ bỗng dưng chuông điện thoại cũa anh Guess cứ reo ầm ĩ .....Khờ lại nhắc khe  khẽ bão ...anh đi chơi với em mà cứ đễ điện thoại reo ...chắc gái kiếm chứ gì ....xí thấy ghét hà ..,...(ghen mà ...yêu nhiều thì ghen nhiều )...rồi nhéo anh Guess lia lịa ...nhéo đùi ....nhéo đũ chỗ ...khiến anh Guess từ 1 thư sinh tay chói không chặt con gà ...trỡ thầnh 1 vũ quân nhân ...táng cho Khờ cái bóp ....đã nói là anh không mang điện thoại mà sao cứ nhéo anh đau ....anh đâu phãi con trâu mà nhéo hoài .... Lol nhờ cái táng đó mà Khờ bùng tĩnh và biết rằng mình đang nằm mơ .....chĩ là giấc mơ .....và tiếng reo ầm ĩ đó không phãi tiếng chuông reo điện thoại mà là tiếng đồng hồ báo thức réo gọi thức dậy đi làm .....

( thực tế ....Khờ còn chưa biết mặt anh Guess .......thấy anh Guess bị oan mà thấy thương ...... Rollin Rollin Rollin cho nên đêm về nằm mơ hay sao ấy ......chĩ là trong mơ ...Khờ đã thây tên đỗi họ cũa nam vai chính ...... Rollin )
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#59
(2020-03-11, 10:25 AM)BVCN Wrote: 49 bồi, 50 đầm, 51 già, 52 Ếch.

Hã ?? anh nói cái chi chi vậy ?? chắc Khờ phãi nhờ Tiên anh vào điễm huyệt đã thông kinh mạch lại cho anh thôi ....
anh bị chiếu tướng hôm qua hôm nay anh nói cái chi chi vậy ??

Rollin Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#60
Trong này có nhiều chuyện tình hay quá, lãng mạn và chân thật.
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply