Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hội Thi Đố Vui Việt Best Xuân Canh Tý 2020
Trời ạh! Đọc các anh chị bàn lựng mà THL em cừ chết em được.... Rollin Rollin



==//==//==//==//==//==//==//==//==//==//==

Àh hèm! ác ten si òn pờ li....loa ...loa....loa....

Hai teams A & B, trước 5:00 p.m (PST) thì gom lại những bài nào gạo cội nộp nghen? BGK tụi em chấm điểm theo chỉnh chu và có đầu có đuôi chứ như bài thơ lục bát của ngoại Vịt là chỉ được giải ui ản thôi nghen?...loa...loa....loa.....


banana-skipping-rope-smiley-emoticon Please banana-skipping-rope-smiley-emoticon Please banana-skipping-rope-smiley-emoticon Please
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
bố dạy con...............................

bố: - tèo, cái chân để làm gì ?
tèo: (hăm hở) : dạ cái chân để đi

bố:- tèo, cái tay để làm gì ?
tèo: (suy nghĩ) dạ để cầm bút viết bài

bố:- tèo, cái miệng để làm gì ?
tèo:(nhanh nhẩu): cái miệng để nói và để ăn
mẹ (ngồi kế bên xen vào) -- đôi khi miệng bố mày chỉ giỏi ngáp ruồi thôi con ạ

bố: (sùng rồi nhen) mẹ thằng tèo, cái rốn để làm gì ?
mẹ: ối , cái ông này vô duyên chửa  (rồi giả bộ đánh trống lãng)
tèo: mẹ vào viet best hỏi mấy cô chú anh chị trong đấy ... ai cũng giỏi thần sầu quỷ khóc , mấy cô chú nói còn ... linh hơn ông địa ....

mấy cô chú anh chị giúp tèo nhé .... cái rốn để làm gì

:full-moon-with-face4:
Reply
(2020-01-30, 03:38 PM)RungHoang Wrote: Con khủng long có 2 chân mà chỉ đi bằng 2 chân
Biggrin

Còn anh có mấy chân hè? Quen anh cả gần 10 năm mà em chưa biết dụ nầy.... Rollin
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2020-01-30, 03:47 PM)Mimo Wrote: Một định nghĩa đúng tuyệt đối sẽ  không bao giờ xảy ra..

Con Chuột túi có 4 chân mà chỉ đi có 2 chân Lol Rollin




Nên cái gì cũng có tính tương đối thôi.. Cheer

không, không và không

định nghĩa : những gì dùng để đi thì gọi là chân 

định nghĩa cái chân , cái chân là cái dùng để đi và đôi khi dùng vào việc khác nữa

giống như cái dùng để thở thì gọi là mũi , nhưng cái mũi ngoài việc dùng để thở còn dùng để làm nơi chứa ... mũi ,.. khi đầy thì móc ra

:full-moon-with-face4:

chiều này đúng nhưng chiều ngược lại thì còn tuỳ
Reply
(2020-01-30, 03:57 PM)TiểuHồLy Wrote: Trời ạh! Đọc các anh chị bàn lựng mà THL em cừ chết em được.... Rollin Rollin



==//==//==//==//==//==//==//==//==//==//==

Àh hèm! ác ten si òn pờ li....loa ...loa....loa....

Hai teams A & B, trước 5:00 p.m (PST) thì gom lại những bài nào gạo cội nộp nghen? BGK tụi em chấm điểm theo chỉnh chu và có đầu có đuôi chứ như bài thơ lục bát của ngoại Vịt là chỉ được giải ui ản thôi nghen?...loa...loa....loa.....


banana-skipping-rope-smiley-emoticon Please banana-skipping-rope-smiley-emoticon Please banana-skipping-rope-smiley-emoticon Please

 Ngoại Vịt là ai?  

Phải bên Team Tí Quậy không?

Thôi để make up lại chút đỉnh.

Reply
(2020-01-30, 03:59 PM)abc Wrote: mấy cô chú anh chị giúp tèo nhé .... cái rốn để làm gì

:full-moon-with-face4:

Để trả lời câu hỏi của anh thì tui phải kể 1 câu chuyện...

Tèo đi chơi về đi ngang phòng cha mẹ thấy bà mẹ đang ngồi trên bụng ba mà nhún nhảy. Tèo quay lại hỏi:
-- Mẹ làm gì thế?
Bà mẹ mắc cỡ quá, nói:
-- Bụng ba to quá, mẹ đè cho nó xẹp bớt.
Tèo cười ngất bảo:
-- Mẹ tốn công chi vậy, cô Hai hàng xóm trưa nào cũng qua đây thổi vào rún ba cho nó phình lên lại thôi hà  Biggrin

Reply
(2020-01-30, 04:08 PM)BaEch Wrote: Để trả lời câu hỏi của anh thì tui phải kể 1 câu chuyện...

Tèo đi chơi về đi ngang phòng cha mẹ thấy bà mẹ đang ngồi trên bụng ba mà nhún nhảy. Tèo quay lại hỏi:
-- Mẹ làm gì thế?
Bà mẹ mắc cỡ quá, nói:
-- Bụng ba to quá, mẹ đè cho nó xẹp bớt.
Tèo cười ngất bảo:
-- Mẹ tốn công chi vậy, cô Hai hàng xóm trưa nào cũng qua đây thổi vào rún ba cho nó phình lên lại thôi hà  Biggrin

hên là thằng tèo không vào đây 


:thinking-face4:


anh 3E rút còn hai chử được hôn ?
Reply
(2020-01-30, 04:13 PM)abc Wrote: hên là thằng tèo không vào đây 


:thinking-face4:


anh 3E rút còn hai chử được hôn ?

vũ trụ? Biggrin

Reply
Chỉnh bài " Chán chường" lại có ý nghĩa hơn rồi nha BGK  :dance:

Reply
(2020-01-30, 03:38 PM)RungHoang Wrote: Con khủng long có 2 chân mà chỉ đi bằng 2 chân
Biggrin

Tôi viết lộn.  Ý tôi nói là con t-rex có 4 chân nhưng đi bằng 2 chân . Còn 2 chân trước để xỉa răng chơi,  đôi khi lấy 2 chân đó ẩm nhỏ THL đi dạo phố 

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
con cua chín cẳng + càng
chị cười chúm chím ... con cua có càng
có càng có cẳng có chân
cái chân chấm chút chanh chua ... chị cười

:full-moon-with-face4:
Reply
(2020-01-30, 03:57 PM)TiểuHồLy Wrote: Trời ạh! Đọc các anh chị bàn lựng mà THL em cừ chết em được.... Rollin Rollin



==//==//==//==//==//==//==//==//==//==//==

Àh hèm! ác ten si òn pờ li....loa ...loa....loa....

Hai teams A & B, trước 5:00 p.m (PST) thì gom lại những bài nào gạo cội nộp nghen? BGK tụi em chấm điểm theo chỉnh chu và có đầu có đuôi chứ như bài thơ lục bát của ngoại Vịt là chỉ được giải ui ản thôi nghen?...loa...loa....loa.....


banana-skipping-rope-smiley-emoticon Please banana-skipping-rope-smiley-emoticon Please banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Please Please

Please
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
sắp tới giờ đóng sổ rồi bà coooooooon ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
Chữ ký cũa anh Ba Ếch  Rollin Rollin

Giống Âu Dương Phong  Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Mình chơi chấm điễm chưa ?

Khờ thích chơi chấm điễm ... Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply