Posts: 4,794
Threads: 95
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
152
(2019-06-04, 10:55 AM)Gracie Wrote: sis bé 3 , nhìn hình tiem bánh Pháp thấy mê quá ...sis ăn qua bánh trong tiem này ròi ? thay có impress lắm không ? chỗ mình tìm tiem bánh Pháp ít có .....
Sis Gracie,
Bé 3 không thử đuơc món nào, starbucks coffee hay pastries, tại không đủ giờ parking,
mà thấy xếp hàng dài, nên skipped.  . Nhung biết là ngon, bánh Pháp mà.
Bữa đó chợ đông, nên khó tìm đươc chỗ park.
bé 3 phải đi bộ 10-15 phút mới tới chợ, mà ho cho max parking la 2 hrs.
Chợ có nhiều món lạ, lay hoay môt chút hêt giờ...phải đi lẹ
Khi nào có dịp qua Seattle chơi, sis nên ghé cho biết, không khí vui nhôn
Posts: 5,202
Threads: 185
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
79
Thank sis bé 3 :full-moon-with-face4:
yeah mình cũng hy vong có dịp đi qua Seattle 1 chuyen cho biét
Posts: 4,794
Threads: 95
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
152
(2019-06-04, 07:59 PM)Gracie Wrote: Thank sis bé 3 :full-moon-with-face4:
yeah mình cũng hy vong có dịp đi qua Seattle 1 chuyen cho biét 
Không có chi sis,
Bé 3 tính mua con cá, cá tươi mới vớt lên, mà mắc dễ sợ....thôi xách thùng về không...
Posts: 5,202
Threads: 185
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
79
Posts: 1,899
Threads: 234
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2018
Reputation:
137
Coi hình thích quá Bé 3 o*i  .
Nấm đó mắc vậy là đúng rồi đó sis. Không biết mùi vị nó ra sao hén. Bông dễ thu*o*ng quá xá.
Posts: 4,794
Threads: 95
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
152
(2019-06-04, 01:44 AM)quexua Wrote: Dường như qx có đi chổ Pike's market này rồi nhưng chẳng mua gì cả ... vì đi travel mà đồ seafood không có chổ nấu ... mang về thì không được vì còn đi tiếp ...
Chỉ ghé đó uống café và ăn trưa thôi.
Thế bé 3 có đi ăn ở tiệm Thái Pok Pok ở Portland chưa ?? nghe nói tiệm này bán đồ Thái ngon nhất trong các nhà hàng Thái.
Ngoải ra, mới biết ở Portland còn có food carts ở đường số 10th và Alder ... Giống như là những sập bán đồ ăn ở vĩa hè nhưng rất ngon và đủ thứ đồ của các nước.
Lần sau đi Portland, sẽ thử những chổ này, chưa kể là những tiệm pastry, bread bakery, và coffee shop nghe nói cũng ngon lắm .. 
Bé 3 ít đi Seattle, tới đây không biết đường nào mò, mất nguyên ngày...chạy tới chay lui... :full-moon-with-face4:
Anh qx seem rành Portland hơn bé 3  , bé 3 ít ăn ngoài.. nên dở lắm.
Bé 3 có thử Pok pok Thái rồi, cũng khá ngon, tiêm đông khách, ấm cúng.
Thấy ai tới đó cũng ăn cánh gà chiên nước mắm
Yes, Food Carts chỗ này vui, họ đẩy xe đến đây bán mỗi weekdays, off weekend.
Bé 3 có thử món cơm Gà của người Lào  phải xếp hàng đó.
Mấy tiệm bánh mì cũng khá lắm, Best Baguette, Mỹ Viêt ai cũng thích, Lanvin Bakery...
Không biết anh thử Muc Rang Muối của Thiên Hồng chưa? Tối tiệm này, Mỹ hay Việt đều order 1 hay 2 đĩa
Anh đi ăn rồi kể thêm cho bé 3 biêt nghen....
Posts: 4,794
Threads: 95
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
152
(2019-06-04, 08:14 PM)Vee Wrote: Coi hình thích quá Bé 3 o*i .
Nấm đó mắc vậy là đúng rồi đó sis. Không biết mùi vị nó ra sao hén. Bông dễ thu*o*ng quá xá.
Cám ơn sis Vee,
Yes, nấm gì mà mắc hơn Seafood luôn....
Bông đep hen...không biết ỏ đâu mà nhiều vậy....Bông họ bán tương đối rẻ
Posts: 14,543
Threads: 630
Likes Received: 1,260 in 600 posts
Likes Given: 672
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Chợ nhiều món quá be3, mê luôn hả sis
Hoa đẹp quá  trái cây mắc quá, tiệm Starbuck Tea đi lúc chiều chiều vắng lắm.
Nhìn bánh ngọt mê thiệt đó sis
Be3 có đi duck tour ko?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2019-06-04, 08:26 PM)Be 3 Wrote: Cám ơn sis Vee,
Yes, nấm gì mà mắc hơn Seafood luôn....
Bông đep hen...không biết ỏ đâu mà nhiều vậy....Bông họ bán tương đối rẻ
Đúng rồi nhìn cái nấm thì thấy rỗng ruột mà lại $50 một pound, chỉ có cái vỏ ... lột ra không có ruột làm sao ăn ? gãi đầu ?
Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2019-06-04, 08:23 PM)Be 3 Wrote: Bé 3 ít đi Seattle, tới đây không biết đường nào mò, mất nguyên ngày...chạy tới chay lui... :full-moon-with-face4:
Anh qx seem rành Portland hơn bé 3 , bé 3 ít ăn ngoài.. nên dở lắm.
Bé 3 có thử Pok pok Thái rồi, cũng khá ngon, tiêm đông khách, ấm cúng.
Thấy ai tới đó cũng ăn cánh gà chiên nước mắm
Yes, Food Carts chỗ này vui, họ đẩy xe đến đây bán mỗi weekdays, off weekend.
Bé 3 có thử món cơm Gà của người Lào phải xếp hàng đó.
Mấy tiệm bánh mì cũng khá lắm, Best Baguette, Mỹ Viêt ai cũng thích, Lanvin Bakery...
Không biết anh thử Muc Rang Muối của Thiên Hồng chưa? Tối tiệm này, Mỹ hay Việt đều order 1 hay 2 đĩa
Anh đi ăn rồi kể thêm cho bé 3 biêt nghen.... 
QX cũng thế, đi lên Seattle cũng chạy xe vòng vòng, ... mà chẳng biết đâu là đâu.
QX đi Portland cũng 2, 3 lần mà đâu biết mấy chổ này ? Kỳ rồi coi YT mấy anh chàng Fung Bros, hình như base ở washington, giới thiệu Pok Pok và food carts mới biết đó chứ.
Món gà chiên nước mắm mỗi chổ làm mỗi khác nhỉ? Hồi xưa mợ của qx ở vn chỉ khác, làm rất đơn giản nhưng ngon mà chiên hơi lâu, bây giờ có IP chắc chiên mau hơn.
Mợ qx hồi xưa ở VN có nghề bán quán ở đầu đường cũng giống food cart vậy đó. Đi tới đâu, chổ nào mới, mợ chỉ cần tìm một chổ ở lề đường trước cửa một sở hay công nghệ nào đó nhiều người đi làm qua lại, rồi mợ nấu cơm, canh, cánh gà chiên nước mắm, bò kho, bủn riêu, thịt nướng, món nào cũng ngon nên đông khách. Đi tới đâu mợ cũng sống được.
Món gà nước mắm chổ Pok Pok họ chiên vẻ kẹo lại và áo lớp bột đường sệt ngọt ngọt trông ngon và cầu kỳ. Vậy là muốn đi ăn food carts phải đi ngày thường cuối tuần không mở? Đó bé 3 không nói là qx bị hụt rồi. Cứ cuối tuần đi lên ghé qua là tẻn tò ...
Sẽ check những chổ bé 3 nói. Thiên Hồng, Lanvin, ken artisan bread, jin ju (korean) bakery ... Sẽ plan đi trong mấy tháng tới ...
Posts: 5,202
Threads: 185
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
79
sis bé 3 biet tiêm. donut này không ?
họ có mở ở CityWalk dưới mình, mình có đi chơi và ghé mua ...phải chờ nua*~ tieng moi toi phiên mua được đó :)
Posts: 4,794
Threads: 95
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
152
(2019-06-05, 09:09 PM)Gracie Wrote: sis bé 3 biet tiêm. donut này không ?
họ có mở ở CityWalk dưới mình, mình có đi chơi và ghé mua ...phải chờ nua*~ tieng moi toi phiên mua được đó :)
Có nghe nói Gracie, tiệm ỏ dưới Phố, coworker có đem bánh lên chỗ làm cho ăn...
.......Fun decorations , ngon  .
Posts: 5,202
Threads: 185
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
79
Posts: 5,202
Threads: 185
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
79
mình mua 4 cái thôi ...thích nhất là thằng voo doo donut doll  ..thang*(` cháu mình nó kêu là " bear "
vậy mà oreo donut nó nói không ngon bang bên Atlanta ....mà Atlanta thì mình phải tìm hieu là tiem Á đông hay của Mỹ ....
yeah tiem Voo doo donut này có nhièu loại lạ ....fun ....mình khong ăn ....chỉ thử 1 miếng nhỏ thì thay rat fresh ....
đứng xep hang chờ mà oải luôn đó sis bé 3 ..thien hạ mua quá chừng ...thay nguòi ta ôm hộp donut đi long vòng park ....mình và anh bạn trai moi nguòi bưng 1 hôp/ ra mà mừng qúinh
Posts: 4,794
Threads: 95
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
152
|