![]() |
|
Vào Rừng Cùng tôi ..... - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html) +--- Forum: Tâm Sự Tình Yêu / Tìm Bạn Bốn Phương (https://vietbestforum.com/forum-24.html) +--- Thread: Vào Rừng Cùng tôi ..... (/thread-18509.html) |
Vào Rừng Cùng tôi ..... - YeuAnhDaiKho - 2020-07-18 Và con tim đã vui trở lại ..... RE: Vào Rừng Cùng tôi ..... - YeuAnhDaiKho - 2020-07-18 Vào Rừng chơi nha .....tâm hồn sẽ nhẹ nhàng và muôn thú nó làm mình vui ....cái mình bỏ bớt được tâm ác độc trong người ....chứ Khờ ác quá ai chịu nổi .....
RE: Vào Rừng Cùng tôi ..... - Saolấplánh - 2020-07-18 Hi chị Kh RE: Vào Rừng Cùng tôi ..... - YeuAnhDaiKho - 2020-07-18 (2020-07-18, 01:33 PM)Saolấplánh Wrote: Hi chị Kh hi Sao , sao dám ôm chị hả ?
RE: Vào Rừng Cùng tôi ..... - YeuAnhDaiKho - 2020-07-18 Vào Rừng chơi với Nai ....chim ...gà rừng ...heo rừng ....thỏ rừng ..vịt rừng ...hoa rừng ...lá rừng ..cái mình cũng có tính người rừng nên mình rất thô lỗ cọc cằn .....phải cẩn thận với mình nha
RE: Vào Rừng Cùng tôi ..... - RungHoang - 2020-07-18 Vào nhà anh đứng đâu đứng im đó. Hỏng có câu cá , hỏng có bắn chim, hỏng có bắt mấy con thỏ đem nướng nha RE: Vào Rừng Cùng tôi ..... - YeuAnhDaiKho - 2020-07-18 (2020-07-18, 01:41 PM)RungHoang Wrote: Vào nhà anh đứng đâu đứng im đó. Hỏng có câu cá , hỏng có bắn chim, hỏng có bắt mấy con thỏ đem nướng nha ôi mấy con đó ăn hỗng có ngon .....thịt con chó cưng của anh ăn mới thơm ....công đôi ba chuyện luôn ..... RE: Vào Rừng Cùng tôi ..... - YeuAnhDaiKho - 2020-07-18 cám ơn tất cả mấy bạn ..... Khờ off đi làm công chuyện đây ....chiều rảnh vào phá tiếp ..... RE: Vào Rừng Cùng tôi ..... - RungHoang - 2020-07-18 (2020-07-18, 01:44 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: ôi mấy con đó ăn hỗng có ngon .....thịt con chó cưng của anh ăn mới thơm ....công đôi ba chuyện luôn ..... No no no ... anh mua cho em con nai em ăn. Con chó của anh ăn không được đâu RE: Vào Rừng Cùng tôi ..... - Saolấplánh - 2020-07-18 (2020-07-18, 01:39 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Vào Rừng chơi với Rừng này có la hét to cũng như bị điếc. Cẩn thận có người dê RE: Vào Rừng Cùng tôi ..... - Anamit - 2020-07-18 (2020-07-18, 02:28 PM)Saolấplánh Wrote: Rừng này có la hét to cũng như bị điếc. Chị Khờ không sợ người rừng Tarzan, hay đười ươi ăn híp sao vậy RE: Vào Rừng Cùng tôi ..... - YeuAnhDaiKho - 2020-07-21 (2020-07-18, 02:28 PM)Saolấplánh Wrote: Rừng này có la hét to cũng như bị điếc. hi , Mỗi khi suy nghĩ chuyện gì không thông thì nơi đây là nơi để chị Khờ nghĩ ngơi và suy nghĩ . cám ơn ghé thăm chị RE: Vào Rừng Cùng tôi ..... - YeuAnhDaiKho - 2020-07-21 (2020-07-18, 04:56 PM)Anamit Wrote: Chị Khờ không sợ người rừng Tarzan, hay đười ươi ăn híp sao vậy hi em , bản thân chị Khờ là 1 Tarzan thì còn sợ chi nữa em ơi .... Tarzan không sợ chị thì thôi ....mắc chi chị Khờ sợ nó ehehehehehehe em khoẻ không ? chuyện tình của Nam và Đôn tới đâu rồi ? RE: Vào Rừng Cùng tôi ..... - YeuAnhDaiKho - 2020-07-21 Tôi nợ bạn tôi ... Tôi nợ bạn của tôi 1 lời xin lỗi ....vì họ chơi với tôi mà phãi chịu bị gọi là chó săn .... Tôi nợ bạn tôi những những giây phút đã cùng tôi chống trả ....tôi nợ bạn tôi thời gian mà họ đã bõ ra đễ binh vực cho tôi minh oan cho tôi cho những gì tôi không làm mà họ còn phải chịu nhận những lời cay độc ...chĩ vì họ muốn cô độc tôi nên muốn đánh đuổi những người bạn cón xót lại bên cạnh tôi ....tôi nợ bạn tôi rất nhiều lời xin lỗi ....cho những gì tôi hiểu lầm bạn tôi trước đây ....tiôi nợ bạn tôi những gì tôi đã nợ ....mà có lẽ cả đời này tôi không biết lấy gì đễ trả nợ ..... Tôi nơ bạn tôi những ân tình ....tôi nợ những người bạn ấy .....và tôi thành lòng cám ơn các bạn .... Cua ....I Love You !
RE: Vào Rừng Cùng tôi ..... - YeuAnhDaiKho - 2020-07-21 (2020-07-20, 07:03 PM)Bella Wrote: Thật lòng cám ơn ...... |