VietBest
Mới đó - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html)
+--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html)
+--- Thread: Mới đó (/thread-15378.html)

Pages: 1 2


Mới đó - Tan Nát - 2019-12-29

Mới đó mà tất cả đã chìm vào lãng quên
1 người khi đang sống trong hạnh phúc họ bất cần và nhẫn tâm liệng đi mọi thứ như bao giờ hiện diện
Tình cảm 1 con người bị chà đạp và dẫm nát 1 cách không thương tiếc như 1 món đồ đã dùng xong bị vất bỏ khi họ đang có món đồ khác  trong tay


RE: Mới đó - RungHoang - 2019-12-29

Xin chia buồn 

Đôi khi vì hết duyên nên tan 

Đôi khi người ta goi là số mệnh


RE: Mới đó - Guest - 2019-12-29

Cuối năm vào đọc những lời của Tan Nát nghe buồn buồn gì đâu.....thôi thì đời nó thường là vậy....ráng quên và chôn vào dĩ vãng....sẽ có cánh cửa khác mở ra đón Tan Nát vào mà....cố lên...cố lên nhé.  Hug


RE: Mới đó - chúc mừng - 2019-12-30

(2019-12-29, 11:45 PM)Tan Nát Wrote: Mới đó mà tất cả đã chìm vào lãng quên
1 người khi đang sống trong hạnh phúc họ bất cần và nhẫn tâm liệng đi mọi thứ như bao giờ hiện diện
Tình cảm 1 con người bị chà đạp và dẫm nát 1 cách không thương tiếc như 1 món đồ đã dùng xong bị vất bỏ khi họ đang có món đồ khác  trong tay

Kẻ không coi trọng, trân quý tình cảm của người yêu thương mình, không giữ lời thề hứa hôn nhân, mà đem chà đạp nó dưới chân chỉ vì 1 mối tình vui vẻ bất chợt mới (chắc gì đã hạnh phúc) đã tự nó gieo nhân tạo nghiệp ác, và rồi nó sẽ lãnh quả ác khi cây nghiệp trổ đủ hoa trái theo thời gian...

Chia sẻ với bạn nỗi đau buồn này, nhưng cũng chúc mừng cho bạn đã không còn sống chung cả đời với 1 kẻ phản trắc! Hãy vui lên và đừng bao giờ thấ t vọng! Ông Trời (Thượng Đế) sẽ mở 1 cánh cửa khác cho bạn nếu bạn đặt trọn niềm tin vào Ngài, bạn nhé!  Cheer Heavy-black-heart4 Hug


RE: Mới đó - Guest - 2019-12-30

Quote:[b]Tan Nát[b]

Mới đó mà tất cả đã chìm vào lãng quên
1 người khi đang sống trong hạnh phúc họ bất cần và nhẫn tâm liệng đi mọi thứ như bao giờ hiện diện
Tình cảm 1 con người bị chà đạp và dẫm nát 1 cách không thương tiếc như 1 món đồ đã dùng xong bị vất bỏ khi họ đang có món đồ khác  trong tay

Một người được mới nới củ như vậy thì bỏ đi, đừng thèm luyến tiếc để làm gì....Hãy chấp nhận và đừng nhớ thương nữa và ngẫng cao đầu dẫm bước những nỗi buồn đau đó để sống vui, sống khỏe để cho đời bạn không còn cảm thấy tan nát nữa đi héng. Chúc bạn sẽ có lại được những niềm vui với những nũ cười như chưa từng xảy ra chuyện bi thương gì hết nhá. Goodluck. Hello Hello


RE: Mới đó - Guest - 2019-12-30

(2019-12-29, 11:45 PM)Tan Nát Wrote: Mới đó mà tất cả đã chìm vào lãng quên
1 người khi đang sống trong hạnh phúc họ bất cần và nhẫn tâm liệng đi mọi thứ như bao giờ hiện diện
Tình cảm 1 con người bị chà đạp và dẫm nát 1 cách không thương tiếc như 1 món đồ đã dùng xong bị vất bỏ khi họ đang có món đồ khác  trong tay

Mong bạn cũng có thể để tất cả chìm vào lãng quên. Tình cảm không thể cưỡng cầu. Hãy quên con người bội bạc ấy đi và tiếp tục sống.


RE: Mới đó - BaPhi - 2019-12-30

(2019-12-29, 11:48 PM)RungHoang Wrote: Xin chia buồn 

Đôi khi vì hết duyên nên tan 

Đôi khi người ta goi là số mệnh

Tao thì khác , không tin lắm vào số mệnh , là do bản thân mình trước sau đó mới tới số má .


RE: Mới đó - RungHoang - 2019-12-30

(2019-12-30, 02:00 PM)BaPhi Wrote: Tao thì khác , không tin lắm vào số mệnh , là do bản thân mình trước sau đó mới tới số má .

Mày.... chair-to-the-head....... tao đang khuyên người ta đừng buồn,  tình trạng này mà mày nói câu đó ? 

Kakakak..... tao lạy mày luôn.  Lol


RE: Mới đó - BaPhi - 2019-12-30

(2019-12-30, 03:01 PM)RungHoang Wrote: Mày.... chair-to-the-head....... tao đang khuyên người ta đừng buồn,  tình trạng này mà mày nói câu đó ? 

Kakakak..... tao lạy mày luôn.  Lol

tao thấy lấy đò vật so sánh với tình cảm là sai .
thì tao lấy đò vật làm ví dụ
món đồ tốt ai lại dụt ?


RE: Mới đó - RungHoang - 2019-12-30

(2019-12-30, 03:06 PM)BaPhi Wrote: tao thấy lấy đò vật so sánh với tình cảm là sai .
thì tao lấy đò vật làm ví dụ
món đồ tốt ai lại dụt ?

Người ta hết duyên hết phận nên tan ông quại ơi

vahidrk1


RE: Mới đó - BaPhi - 2019-12-30

(2019-12-30, 03:09 PM)RungHoang Wrote: Người ta hết duyên hết phận nên tan ông quại ơi

vahidrk1

gõ đầu tao woài óc tao nó long giống cục nhân đậu xanh bánh cam mầy ,  Lol


RE: Mới đó - Guest - 2019-12-30

(2019-12-30, 03:06 PM)BaPhi Wrote: tao thấy lấy đò vật so sánh với tình cảm là sai .
thì tao lấy đò vật làm ví dụ
món đồ tốt ai lại dụt ?

 Nhiều khi món đồ tốt mà không match...size  Biggrin


RE: Mới đó - BaPhi - 2019-12-30

[quote pid='192391' dateline='1577739884']

 Nhiều khi món đồ tốt mà không match...size  Biggrin
[/quote]

Thumbs-up4


RE: Mới đó - Guest - 2019-12-30

(2019-12-29, 11:45 PM)Tan Nát Wrote: Mới đó mà tất cả đã chìm vào lãng quên
1 người khi đang sống trong hạnh phúc họ bất cần và nhẫn tâm liệng đi mọi thứ như bao giờ hiện diện
Tình cảm 1 con người bị chà đạp và dẫm nát 1 cách không thương tiếc như 1 món đồ đã dùng xong bị vất bỏ khi họ đang có món đồ khác  trong tay

Cái post viết chưa được rõ ràng. (Không biết người viết còn che đậy ý gì khác nữa không?)

Về tình yêu nam nữ?

Hay tương quan nào khác như tình bạn bè hùn hạp làm ăn, làm chuyện gì đó? Rồi bây giờ bất hoà và gẫy gánh?


RE: Mới đó - RungHoang - 2019-12-30

(2019-12-30, 03:15 PM)BaPhi Wrote: gõ đầu tao woài óc tao nó long giống cục nhân đậu xanh bánh cam mầy ,  Lol

Mày có cở nhân đậu xanh còn đở,  óc tao chỉ bằng hột đâu xanh thôi.... hic... nên mấy nàng gỏ tao tao hỏng đau, chửi tao tao cũng cóc thèm hiểu 

Biggrin