![]() |
|
Góc - nhỏ bé - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html) +--- Forum: Bakeries / Các loại bánh (https://vietbestforum.com/forum-77.html) +--- Thread: Góc - nhỏ bé (/thread-2310.html) Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
|
RE: Bé 3 mời - anatta - 2019-03-29 (2019-03-24, 02:57 PM)Be 3 Wrote: anh Anatta, Có phải là cô 3 đi vượt biên hay đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, nên không gặp ông bạn kia? Có câu này anatta ngẫm thấy cũng hay hay: "Người ta thường yêu thích người mình ban ân hơn là người mà mình thọ ân." Nợ Tiền hay Tình cái nào cũng khó quên, I think so. Ai nợ tiền mình thì mỗi khi nhớ lại có hơi không thoải mái. Người ta nói, giữa bạn bè mà mượn tiền qua lại thì tình bạn đó có ngày đi đến đổ vỡ. Khi mình cho người bạn mượn tiền, thì hãy quên số tiền đó đi, xem như không có. Nếu không thì sớm muộn sẽ có chuyện trục trặc xảy ra giữa tình bạn bè. Nợ Tình thì tuỳ theo mỗi người. Có khi cho ta cảm giác bồi hồi, lưu luyến, bâng khuâng, vui vẻ, mong ước khi nhớ lại kỷ niệm. Có khi là những cảm xúc chua chát, day dứt cõi lòng, khó yên. Có khi là sự pha trộn cả hai trạng thái tình cảm này. RE: Bé 3 mời - Be 3 - 2019-03-29 (2019-03-29, 01:06 PM)anatta Wrote: Có phải là cô 3 đi vượt biên hay đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, nên không gặp ông bạn kia? ....thực ra, bé 3 cũng không có nghĩ gì hết, nhất là bây giờ mình ỏ bên đây, chỉ là môt thoáng nhớ. Bé 3 tình cờ biết anh là anh của chi bạn chứ không có nói chuyện gì với anh....nên không có ...cái gì hết Vây mà anh hỏi mươn $, bé 3 lai cho mượn , chắc tai tôi nghiệp hay nể gì đó.... Sau đó bé 3 có sợ và không dám nói cho ai biết....có nghe chút chút về anh .... có vẻ bụi đời... Bé 3 lucky đươc gd bảo lãnh anh Anatta.. Oops.......bé 3 chưa hiểu câu này "Người ta thường yêu thích người mình ban ân hơn là người mà mình thọ ân." ? Có doi khi cảm thấy cuôc đời mình sao nhiều thứ đắng cay, nhưng biết đâu đó lại là những thi vi mà người tầm thường như bé 3 không hiểu hay cảm nhận đươc... Chưa chắc cuôc đời ai thú vị hơn hen... RE: Bé 3 mời - anatta - 2019-04-03 (2019-03-29, 02:27 PM)Be 3 Wrote: Cô 3 hát một bài thì anatta nghe và mới cảm nhận được, và sau đó phán đoán xem cuộc đời "ai thú vị hơn ai?". :-) Nói về chữ Ân thì anatta nghĩ có sự khác nhau giữa đàn ông và đàn bà. Đàn ông thì thích thi ân hơn là thọ ân. Đàn bà thi ân hay thọ ân đều xem như nhau, đều có lòng cho đi hay đón nhận. Với người nữ thì anatta nghĩ rằng từ ân nghĩa, dễ nẩy sanh tình cảm nơi họ nếu họ thường hay thọ ân từ người đàn ông. Lấy thí dụ truyện Lục Vân Tiên cứu Nguyệt Nga chẳng hạn. Nguyệt Nga được Vân Tiên cứu mạng, sau khi từ giả thì than thầm: "Chữ ân chưa trả, chữ tình lại vương". Ngoài việc thọ ân cứu tử, Nguyệt Nga còn kính phục hành động anh hùng nghĩa hiệp của Lục Vân Tiên. Có câu: "Thọ ân như thọ tiễn (arrow)". Thế nên, người nữ thiện lương đứng đắn nên tránh việc thường phải thọ ân của người đàn ông mà mình cảm thấy không thể làm bạn trăm năm sau này, dù là ân huệ nhỏ hay lớn. Nếu để ý quan sát ta sẽ thấy về lãnh vực tình yêu hôn nhân thì cuộc lương duyên nào được hình thành, nẩy sinh từ Ân Nghĩa thì ta có thể đoán được là mối lương duyên đó sẽ rất bền vững và lâu dài, có thể răng long tóc bạc. RE: Bé 3 mời - Be 3 - 2019-04-05 (2019-04-03, 05:06 PM)anatta Wrote: Cô 3 hát một bài thì anatta nghe và mới cảm nhận được, và sau đó phán đoán xem cuộc đời "ai thú vị hơn ai?". :-) anh anatta, bé 3 không có voice và it hơi nên ít dám "biểu diễn" giọng của mình..Sorry anh. Giong bé 3 cũng bình thường, trầm ấm, soft khi muốn... Cám ơn anh chia sẻ khúc này.. Đàn ông thì thích thi ân hơn là thọ ân.........uổng ghê nơi.. Phải chăng khi xưa.. Gia dình được bền vững nhờ Ân nghĩa... thái độ của nguòi phu nữ làm nên nền tảng hanh phúc gd? Còn ngày nay, chắc khó lắm... :thinking-face4: RE: Bé 3 mời - anatta - 2019-04-05 (2019-04-05, 01:27 PM)Be 3 Wrote: Hạnh phúc gia đình được vun bồi bởi cả hai người, không chỉ là người nữ, theo anatta. Câu: "Đàn ông thích thi ân hơn là thọ ân" cũng là trả lời câu hỏi trước của cô 3 dưới đây. Và cũng câu nói dưới này theo anatta chỉ đúng với cánh mày râu thôi. Quote:Oops.......bé 3 chưa hiểu câu này "Người ta thường yêu thích người mình ban ân hơn là người mà mình thọ ân." ? Hôm nay anatta có cảm hứng muốn hỏi cô 3 một câu hỏi. Xin cô 3 vui lòng chuẩn bị tinh thần. anatta thấy cô 3 chụp mấy tấm hình như: hoa lá, sông nước, hồ ao cây cối, núi rừng .v.v... đăng trong thread này. Đó là những hình ảnh cảnh đẹp và ưa thích đối với cô 3. Vậy câu hỏi là: với cô 3 thế nào một cảnh đẹp? RE: Bé 3 mời - Be 3 - 2019-04-05 (2019-04-05, 03:31 PM)anatta Wrote: Hạnh phúc gia đình được vun bồi bởi cả hai người, không chỉ là người nữ, theo anatta. Wow,...........Cám ơn anh Anatta về câu hỏi này, :full-moon-with-face4: Tình cờ môt lần đang đi bộ, bé 3 thấy bông cỏ này, nhìn đẹp quá phải không? ![]() ![]() Ở góc độ bé 3 đứng, rất ngạc nhiên khi thấy được cái óng ánh từ những cánh hoa mong manh, rất đẹp Bé 3 rất thích ghi lai nét đẹp tự nhiên của thiên nhiên trong những tao vật nhỏ bé tầm thường chung quanh mình. Và cảm thấy mình thât may mắn. . Còn Crater Lake và Alaska thì tự nó đã đẹp ( không gian yên tĩnh) rồi....lên tới nơi là thấy liền.... P/s. bé 3 chỉ chụp hình cho vui thôi. :slightly-smiling-face4: chi Mimo chọc bé 3 hoài là đi tìm lá chụp ... Còn anh, có nhìn thấy " tâm tư" gì qua những tấm hình không..? RE: Bé 3 mời - Be 3 - 2019-04-05 Cherry blossom from my neighborhood ![]() ![]() Thảm hoa
RE: Bé 3 mời - Be 3 - 2019-04-05 ![]() Mưa sương.
RE: Bé 3 mời - TeaOla - 2019-04-06 Hoa đào nở rộ đẹp quá sis be3 RE: Bé 3 mời - Mimo - 2019-04-06 Bé3 cưng, hết bệnh chưa mà đã lo xách máy đi chụp hình rồi :full-moon-with-face4: Bây chừ, hoa đào của Nhật lan khắp thế giới... RE: Bé 3 mời - Be 3 - 2019-04-06 (2019-04-06, 11:03 AM)Mimo Wrote: Bé3 cưng, hết bệnh chưa mà đã lo xách máy đi chụp hình rồi :full-moon-with-face4: Cám ơn sis Mimo, Bé 3 bớt nhiều rồi, có đi vòng vòng hàng xóm ah... Bông mau nở mau tàn, có mấy bữa mà bi rụng hết trơn... (2019-04-06, 01:56 AM)TeaOla Wrote: Hoa đào nở rộ đẹp quá sis be3 Thank you Tea, Chắc bữa nào mượn áo dài tím của Tea chụp quá.. j/k RE: Bé 3 mời - anatta - 2019-04-07 (2019-04-05, 10:17 PM)Be 3 Wrote: Wow,...........Cám ơn anh Anatta về câu hỏi này, :full-moon-with-face4: Cám ơn cô 3 đã nói lên cảm tưởng về cái đẹp qua những hình ảnh phong cảnh. Tấm hình chụp cây hoa (quên tên rồi), trông nó cô đơn trơ trọi, tuy nhỏ nhoi mỏng manh nhưng đủ mạnh mẽ vươn lên với đời, dù đời có nghiệt ngã. :-) Còn tấm hình chụp thảm hoa anh đào, thì anatta cảm giác có chút gì đó tê tái. Mới hôm nào còn toả hương khoe sắc rực rỡ, mà giờ đây đã tả tơi lụi tàn. Thời gian vô thường thay đổi, đổi thay chóng vánh khiến lòng ta khó tránh khỏi cảm xúc bùi ngùi. ... RE: Bé 3 mời - Be 3 - 2019-04-10 (2019-04-07, 06:50 PM)anatta Wrote: Cám ơn cô 3 đã nói lên cảm tưởng về cái đẹp qua những hình ảnh phong cảnh. Cám ơn anh Anatta chia sẻ cảm nghĩ - thật sâu sắc Sorry anh, bé 3 chup hình để nhìn cái đep chứ không cố tình gợi lai nỗi buồn, có thể bé 3 đã vô ý về điểm này....Giờ không biết sửa ( cái tật) sao nữa.. :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b: RE: Bé 3 mời - Be 3 - 2019-04-10 Sương mưa trên cỏ.. ![]()
RE: Bé 3 mời - Be 3 - 2019-04-10 Mời ACE ............... Avocados .... ... Avocado Yogurt.. ![]() Bé 3 lỡ mua nguyên thùng nên ....phải ăn mỗi ngày..
|