![]() |
Bình yên... - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html) +--- Forum: Hình (Photography) (https://vietbestforum.com/forum-28.html) +--- Thread: Bình yên... (/thread-23697.html) |
RE: Bình yên... - JayM - 2022-07-24 (2022-07-10, 11:36 AM)vô_danh Wrote: whitewater rafting thác lớn là phê nhứt Mẹ Thiên nhiên đẹp tuyệt vời nhưng cũng làm cho ta phải tôn trọng những tiềm tàng nguy hiểm sau những vẻ đẹp ngây ngất. Anh VoDanh ở nơi có nhiều thác nước hùng vĩ, thich nghê. ![]() RE: Bình yên... - Lục Tuyết Kỳ - 2022-07-24 Mấy hôm trước ghé Milan, trời ơi nóng ơi là nóng nàng ơi, nắng cứ tạt vào mặt mình như lửa thiêu. Hình chụp thì đẹp nhưng mà nỗi khổ để có những tấm hình đẹp thì hỡi ôi. ![]() Người bạn của anh nhà Kỳ rủ rê Kỳ chụp hình fashion, Kỳ ham vui gật đầu đồng ý. Thế là sáng sớm ông mặt trời còn ngủ Kỳ và người bạn lo chạy đi chụp hình vì trời sáng rất là đông người, tranh chỗ chụp hình rất là phiền toái. Vả lại Milan bị cảnh sát warning là trộm cắp rất nhiều ở ngay quảng trường. Kết quả là bị ai kia nổi quạu vì vợ, "ham vui bất cần thân thể". ![]() Gửi nàng hình Milan Cathedral xem cho vui, xưa giờ thấy trên hình nhiều mà khi đứng thật sự trước mắt mới cảm nhận được sự vĩ đại của Thánh Đường này, từ ngữ kg diễn tả được. Về tới London Kỳ post nhiều hơn. ![]() ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2022-07-24 (2022-07-12, 02:21 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Cám ơn nàng. Một chuyến du hành nhớ đời, nhất là cho công chúa nhà nàng ha. Chắc có lẽ phần đông chúng ta ai cũng mủi lòng trước những thương tâm của nhân loại. Nhưng Kỳ và những người thân yêu đã tới tận nơi thăm viếng những nạn nhân chiến tranh gây ra bởi thằng quỷ Putin. Cảm phục thay. Cám ơn nàng chia xẻ những hình ảnh của xứ có những chuyện cổ tích thần tiên. Tiếp tục safe travel nha nàng. ![]() ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2022-07-24 (2022-07-13, 12:48 AM)005 Wrote: Ở Prague băng ngang đường có vạch dành cho người đi bộ phải cẩn thận. Xe hơi Tiệp vô cùng thất bại, họ không ngừng chờ bộ hành qua đường. OMG, đi chơi đâu thấy dân Tầu lục địa, phần đông là thấy cái cảnh ngán ngẩm nhưng anh 5 tả đó... ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2022-07-24 (2022-07-13, 08:34 AM)Hai hòn Wrote: Hello cô chủ nhà JayM. Hì hì…hì hì. Hôm qua anh chị hai ghé Belmont Memorial Pier @Long Beach. Trời về chiều đem hơi gió biển lành lạnh đến ngay giữa Mùa Hạ. Mới khám phá anh Hai có tài làm thơ nữa ta ơi. ![]() ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2022-07-24 [quote pid='440120' dateline='1657773299'] (2022-07-10, 07:43 AM)005 Wrote: Hồi xưa bà xã 5 cầu hôn 5 chứ không phải 5, cho nên 5 chưa bao giờ quỳ luôn. Cổ nói yêu nhau lâu quá rồi mà anh không cưới em, em đi lấy người khác à nha. Thế là 5 nói OK. 5 thưa chuyện cha mẹ, sang năm mình cưới luôn. Vậy là xong. Không quỳ, không nến, không nhẫn đính hôn gì. Sau này coi phim Hàn, hiền nội nói anh cưới em quá lời. Thấy đàn ông người ta trịnh trọng và tốn kém ghê hông? Shy TeaOla Em thích đàn bà có tính chủ động cho những gì mình muốn Thumbs-up4, anh 5 vậy mà có sướng nha Rolling-on-the-floor-laughing4. Đôi lúc đàn bà nên mở lời nhắc chuyện tương lai nếu nguời ông họ thật lòng thì họ sẽ lên kế hoạch, còn cứ ậm ờ ..anh đi làm bao nhiêu năm mà vẫn nghèo ..blah blah. Kiểu này nên cho số de là vừa Lol em chia tay ông ex cái rụp không có cơ hội năn nĩ 2leluoi. [/quote] Đồng ý với Tea và hoan hô hiền nội anh 5. Cuộc đời mình thì quyết định làm cái rup cho xong rồi ra sao thì ra. ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2022-07-24 (2022-07-24, 02:26 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Mấy hôm trước ghé Milan, trời ơi nóng ơi là nóng nàng ơi, nắng cứ tạt vào mặt mình như lửa thiêu. Hình chụp thì đẹp nhưng mà nỗi khổ để có những tấm hình đẹp thì hỡi ôi. Mình chiêm ngưỡng nhũng công trình của tao hoá. Nhưng thật kinh ngạc với những gì con người có thể xây lên được ha Kỳ. Cẩn thận nhà nàng, và nhớ share hình fashion đó nghe. ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2022-08-07 Đi giữa rừng thông, thỉnh thoảng dừng lại, nghe những tiếng thì thầm. Một trong những niềm vui nói chuyện với cây cỏ. ![]() Lần đi trong rừng này đi hoài không tìm thấy thác nước. Học được bài học là luôn luôn mang nước uống, cho dù khoảng đường có ngắn. ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2022-08-07 2020, lúc cao điểm của covid, làm ở nhà, thích là chạy xe sau giờ làm vô rừng núi. Có ngày kêu boss ngày mai tui phải nghỉ đi chơi thư giản rồi mới làm việc tiếp được. Có ngày đi tới ba thác nước. ![]() ![]() Lần đầu tiên lái thuyền (ké) pontoon ![]() RE: Bình yên... - TTTT - 2022-08-07 ![]() Hôm nay vô thread này thấy mát mắt quá trời. Cảm ơn Jay đã đem lại cảm giác thư giản cho mình bằng những tấm hình đẹp của thiên nhiên này khi mình đang rất mệt vì mới đi Sam's Club về. ![]() Chúc Jay có một ngày Chủ Nhật thật vui và thật bình an hạnh phúc ngheng. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() RE: Bình yên... - Lục Tuyết Kỳ - 2022-08-07 (2022-07-24, 04:13 PM)JayM Wrote: Mình chiêm ngưỡng nhũng công trình của tao hoá. Nhưng thật kinh ngạc với những gì con người có thể xây lên được ha Kỳ. Cẩn thận nhà nàng, và nhớ share hình fashion đó nghe. Uhm, những công trình kiến trúc cổ xưa từ nhiều thế kỷ trước thật làm mình ngỡ ngàng với tài khéo léo của bàn tay con người á nàng. Tụi Kỳ ghé thăm mấy làng nhỏ ở miền nam nước Pháp thật là đẹp và thơ mộng lắm dù những làng này đã có từ thế kỷ 13, nhưng họ vẫn giữ được sự cổ kính như xưa. Có lẽ vì Kỳ thuộc dạng người hoài cổ (giống thầy cưng) nên Kỳ có tình cảm đặc biệt dành cho mấy chỗ này hơn là những nơi xa hoa tráng lệ như Paris, Milan hay những thành phố lớn khác. Kg những vậy, những làng cổ này rất là sạch sẽ và vẻ đẹp thiên nhiên làm mình hút hồn chìm đắm đó nàng. PS. Mấy hôm về tới nhà body của Kỳ mới bắt đầu biểu tình nhõng nhẽo, để vài hôm khoẻ lại Kỳ share hình nàng xem cho vui nhe. ![]() RE: Bình yên... - NinhVan - 2022-08-11 Một thoáng bình yên ![]() ![]() ![]() ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2022-08-17 Cảnh đẹp như trong chuyện cổ tích Vân ơi. Cảnh đồng quê thanh bình với mấy bé Lama(?) nhẩn nha ăn cỏ. ![]() RE: Bình yên... - 005 - 2022-08-17 Hổm rày trông coi có ai khoe giày trắng để mình cũng khoe vì mới được bà vợ tặng cho đôi giày trắng. Mà không có ai khoe hết. ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2022-08-17 (2022-08-17, 12:40 AM)005 Wrote: Hổm rày trông coi có ai khoe giày trắng để mình cũng khoe vì mới được bà vợ tặng cho đôi giày trắng. Mà không có ai khoe hết. Vân có khoe giầy trắng ở trên rồi đó, tới lượt anh 5 đó nghe. Mai sẽ mang hết giầy ra khoe. ![]() |