![]() |
|
CHƯƠNG TRÌNH NHẠC: EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html) +--- Forum: Nấu Ăn / Nhà Bếp (Cooking / Kitchen) (https://vietbestforum.com/forum-2.html) +--- Thread: CHƯƠNG TRÌNH NHẠC: EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ (/thread-5561.html) |
RE: CHƯƠNG TRÌNH NHẠC: EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ - guest1221 - 2018-05-01 Lời intro đã được viết , dự định cho 1 really really surprise ca sĩ , nhưng cuối cùng không được ------------------ Quê hương đất nước Việt Nam chúng ta với hơn 4000 năm lịch sử, chưa bao giờ khuất phục ngoại xâm . Ông cha chúng ta đã từng đánh thắng giặc Hán cho đến giặc Thanh để bảo vệ quê hương tổ quốc. Trong lịch sử gần hơn, vào tháng giêng năm 1974 , hải quân Việt Nam Cộng Hoà đã không chỉ ở thế phòng thủ mà còn tấn công giặc Tàu, ngay tại đảo Hoàng Sa . Tất cả chiến thắng trên là nhờ vào sự đồng lòng cùng tinh thần đòan kết của tất cả nguời con đất Việt , từ Vua Chúa đến Tướng Tá, từ lãnh đạo đến quân dân, đều một lòng, một dạ chiến đấu và chiến thắng ! Giặc Cộng đã xâm lấn và áp bức nuớc Việt Nam hơn 43 năm qua . Đã đến lúc chúng ta phải đứng lên để lấy lại chủ quyền đất nước . Đừng chờ phái đoàn nào và lại càng đừng chờ cường quốc hay đồng minh nào . Đã đến lúc người Việt ở khắp nơi trên thế giới, hãy thắp sáng ngọn lửa tình yêu trong chúng ta . Đó là tình yêu đồng bào, tình yêu quê hương và tình yêu tổ quốc . Và hãy cùng nhau đứng lên để hạ cờ cộng sản , xây dựng lại tương lai . Hãy đứng lên chiến đấu cho tự do, công bình và nhân ái cho tất cả dân tộc Việt Nam . Chúng ta hãy giữ trọn niềm tin tương lai đổi mới , hãy cùng nhau dấn thân với đời, xây dựng lại Việt Nam , để hảnh diện danh dự con Hồng cháu Lạc và để cờ vàng lộng gió tung bay ..... RE: CHƯƠNG TRÌNH NHẠC: EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ - cook1 - 2018-05-01 (2018-05-01, 12:31 PM)Be 3 Wrote: AD hát hay quá Em cũng thấy vậy...VB hên quá Kì này Ngoài ca sĩ baby nhà vườn Em ngồi nghe ảnh hát mà mê Nghe giọng mình thì í ẹ RE: CHƯƠNG TRÌNH NHẠC: EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ - DesertFlower - 2018-05-03 Ca sĩ OldGuy: Đưa Em Vào Hạ Nhạc vào bài êm ái, dịu dàng, không như DF click youtube, bấm record, lật giấy tờ sột soạt :face-with-tears-of-joy4: Giọng ấm, cao, mature ...hay ! RE: CHƯƠNG TRÌNH NHẠC: EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ - DesertFlower - 2018-05-03 Tèo trong ca khúc " Một Mai Giã Từ Vũ Khí " của Trần Nhật Ngân: Giọng ấm, tự tin chắc tại hát nhiều và có kinh nghiệm ... RE: CHƯƠNG TRÌNH NHẠC: EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ - DesertFlower - 2018-05-03 XaAnhKyNiem - Một Chút Quà Cho Quê Hương: Vào đề giọng khàn khàn giống đã hít một hơi :chay: :chay:, rất truyền cảm, giọng rất unique, nghe muốn melt trái tim RE: CHƯƠNG TRÌNH NHẠC: EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ - DesertFlower - 2018-05-03 Anh Điếc - Một Chút Quà Cho Quê Hương: Giọng trầm nhưng trong trẻo, mạnh mẽ, không có gì để nói vì anh là ca sĩ RE: CHƯƠNG TRÌNH NHẠC: EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ - Hai Lúa - 2018-05-03 Thật Xuất Sắc!
Thank you
RE: CHƯƠNG TRÌNH NHẠC: EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ - DesertFlower - 2018-05-03 (2018-05-03, 01:35 PM)Hai Lúa Wrote: Cám ơn mod Hai Lúa ghé vào thăm DF mỗi ngày nghe 2-3 bài rồi viết vài lời nhận xét cho vui, vì các ca sĩ chắc cũng muốn biết mình nghĩ gì :full-moon-with-face4: Khi nào mod Hai Lúa rảnh, viết vài lời nhận xét cho vui nhe RE: CHƯƠNG TRÌNH NHẠC: EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ - Phương Vy - 2018-05-03 (2018-05-03, 01:48 PM)DesertFlower Wrote: Cám ơn mod Hai Lúa ghé vào thăm Chị DF ơi! Phương Vy mới vào lại trang 1 nghe tiết mục đọc thơ. Lời Giới Thiệu và bài thơ Đêm Tháng Tư Xưa Và Mẹ với giọng đọc làm thổn thức người nghe thế này. Tâm sự của người viết bài này cảm động quá chị ạ. Tác giả yêu quê hương và yêu mẹ tha thiết chị nhỉ ? Giọng đọc chứa chan tình cảm dạt dào, em nghe ra luôn những tiếng nghẹn ngào trong bài đọc. Thật là một sự kết hợp tuyệt vời hayyyyyyyy quá xá là very hayyyyyyyyy chị ạ. RE: CHƯƠNG TRÌNH NHẠC: EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ - DesertFlower - 2018-05-03 (2018-05-03, 01:57 PM)Phương Vy Wrote: Chị DF ơi! Phương Vy mới vào lại trang 1 nghe tiết mục đọc thơ. Em Phương Vy yêu dấu, Tại bởi đạo diễn giao trách nhiệm đọc bài thơ, mà đạo diễn bận quá nên chị viết lời giới thiệu luôn :full-moon-with-face4: Lúc nhỏ tụi chị đi học đó, mỗi cuối tuần phải trang trí vở, Me chị phải vẻ bông hoa chim bướm gì đó, chị sắp hàng lâu quá, chị tự vẽ luôn, nó ra con gì chị còn nhận không ra ...nhưng assigment completed À, em có nghe nghẹn trong giọng đọc của chị à ? Chắc lúc đó chị mới húp muỗng cháo cháy gì đó cái mắc nghẹn RE: CHƯƠNG TRÌNH NHẠC: EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ - Phương Vy - 2018-05-03 (2018-05-03, 02:10 PM)DesertFlower Wrote: Em Phương Vy yêu dấu, Em phải công nhận đôi lúc chỉ là cháo thôi mà cũng làm người ta mắc nghẹn. Cục nghẹn cũng hổng dễ gì mà trôi ngay được chị nhở. Í mà tại chị ăn cháo vịt đậu xanh nên mới ra nông nổi. RE: CHƯƠNG TRÌNH NHẠC: EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ - Anh_Điếc - 2018-05-03 (2018-05-03, 01:57 PM)Phương Vy Wrote: Chị DF ơi! Phương Vy mới vào lại trang 1 nghe tiết mục đọc thơ. ...Chậc chậc ... Anh Điếc nghe giọng của người đọc phát ghét, ở đó mà tình cảm dạt dào ... Ui chao ... Hong dám ngọt ngào mô RE: CHƯƠNG TRÌNH NHẠC: EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ - Phương Vy - 2018-05-03 (2018-05-03, 02:26 PM)Anh_Điếc Wrote: ...Chậc chậc ... Anh Điếc nghe giọng của người đọc phát ghét, ở đó mà tình cảm dạt dào ... Ui chao ... Hong dám ngọt ngào mô Oh vậy sis Tam Muội là chị của sis Phương Nam hả Anh_Điếc? Phương Vy là người mới nên không biết gì về sis Tam Muội hết. Chỉ có nghe nói sis Phương Nam là vợ của Anh_Điếc thôi à. Còn giọng đọc for tiết mục này là giọng Huế của một người dễ thương ơi là dễ thương. RE: CHƯƠNG TRÌNH NHẠC: EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ - Anh_Điếc - 2018-05-03 (2018-05-03, 03:02 PM)Phương Vy Wrote: Oh vậy sis Tam Muội là chị của sis Phương Nam hả Anh_Điếc? Phương Vy là người mới nên không biết gì về sis Tam Muội hết. Chỉ có nghe nói sis Phương Nam là vợ của Anh_Điếc thôi à. Nhờ thầy boái PhuongVy boái cho Điếc và TiểuHồLy một quẻ nên đôi trẻ nên duyên vợ chồng RE: CHƯƠNG TRÌNH NHẠC: EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ - DesertFlower - 2018-05-03 (2018-05-03, 02:26 PM)Anh_Điếc Wrote: ...Chậc chậc ... Anh Điếc nghe giọng của người đọc phát ghét, ở đó mà tình cảm dạt dào ... Ui chao ... Hong dám ngọt ngào mô Có trăng quên đèn nè Thấy em gái Phương Vy là đá DF cái bụp liền héng ... :fighting-with-baseball-bat2: (2018-05-03, 02:25 PM)Phương Vy Wrote: Cháo chay của em thay vì bỏ vịt, chị bỏ ngỗng vào đuợc không ? |