![]() |
Bình yên... - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html) +--- Forum: Hình (Photography) (https://vietbestforum.com/forum-28.html) +--- Thread: Bình yên... (/thread-23697.html) |
RE: Bình yên... - TeaOla - 2022-07-09 Hi Jay, Cảnh Jay đi camping thật bình yên, còn được nằm vòn nữa ![]() Tea góp chung với sis Jay vài tấm hình hôm nay Tea đi dạo ở Tahoe city & Emerald bay. ![]() ![]() ![]() ![]() Một câu chuyện nhỏ xẩy ra khi Tea vừa tới emerald bay, đang đứng nhắm cảnh thì chợt nghe một cô gái bật khóc, thì ra anh chàng bạn trai quỳ xuống cầu hôn cô nàng. Cô nàng khóc nứt nỡ, khoàng 10 người visitors vỗ tay chúc mừng. Thấy cảnh đó thật dễ thương gì đâu ![]() RE: Bình yên... - 005 - 2022-07-10 (2022-07-09, 11:47 PM)TeaOla Wrote: Một câu chuyện nhỏ xẩy ra khi Tea vừa tới emerald bay, đang đứng nhắm cảnh thì chợt nghe một cô gái bật khóc, thì ra anh chàng bạn trai quỳ xuống cầu hôn cô nàng. Cô nàng khóc nứt nỡ, khoàng 10 người visitors vỗ tay chúc mừng. Thấy cảnh đó thật dễ thương gì đâu Hồi xưa bà xã 5 cầu hôn 5 chứ không phải 5, cho nên 5 chưa bao giờ quỳ luôn. Cổ nói yêu nhau lâu quá rồi mà anh không cưới em, em đi lấy người khác à nha. Thế là 5 nói OK. 5 thưa chuyện cha mẹ, sang năm mình cưới luôn. Vậy là xong. Không quỳ, không nến, không nhẫn đính hôn gì. Sau này coi phim Hàn, hiền nội nói anh cưới em quá lời. Thấy đàn ông người ta trịnh trọng và tốn kém ghê hông? ![]() RE: Bình yên... - NinhVan - 2022-07-10 (2022-07-09, 10:09 PM)JayM Wrote: Ninh Vân, Đây cục cưng lười của Vân nè . 5.30g sáng đã chui vô gọi đòi đi dạo đó cô Jay. Kì lạ mà nó thấy trời hửng nắng là đòi ăn sáng xong đi tiểu, đại tiện ![]() RE: Bình yên... - NinhVan - 2022-07-10 (2022-07-09, 10:58 PM)JayM Wrote: Nhớ năm nào lái xe lên Sunrise Mountain ở New Jersey, đường lên núi không một bóng xe nào khác. Hơi sợ nhưng cố liều chạy lên tơi đỉnh núi, chụp được vài tấm hình mà tim cứ muốn rơi ra ngoài vì sợ. Cảnh hoang vắng không một bóng người, trừ cái bóng của mình. Cảnh hoàng hôn hay bình minh đều đẹp và yên bình có chú gà này sáng nghe ò ó o vui tai ![]() RE: Bình yên... - vô_danh - 2022-07-10 (2022-07-09, 10:09 PM)JayM Wrote: Sầu,whitewater rafting thác lớn là phê nhứt thêm hình thác gần nhà anh ![]() ![]() ![]() RE: Bình yên... - Lục Tuyết Kỳ - 2022-07-12 (2022-07-09, 10:09 PM)JayM Wrote: Kỳ, Cám ơn nàng. ![]() ![]() Đúng như nàng nói người Ba Lan dễ mến lắm, họ rất thân thiện, tử tế và nhất là họ rất "trân trọng" tài sản quốc gia vì bao nhiêu công sức xương máu của người dân đã bỏ ra để xây dựng lại sau chiến tranh. Âu Châu mấy năm gần đây những khu du lịch cứ bị mang tiếng là cướp giật móc túi nhiều nhưng chuyện đó kg hề xảy ra ở hai thành phố lớn mà Kỳ đã tới ở Ba Lan là Warsaw và Krakow. Thật sự nước Ba Lan và người Ba Lan cho mình cái cảm giác gần gũi muốn quay trở lại á nàng. Sáng sớm nay tụi Kỳ đã rời Ba Lan và đến Prague (Tiệp Khắc) chỉ 4 hrs lái xe thôi, thành phố được mệnh danh là "Trái Tim Âu Châu", đẹp nhất thế giới. Cỡ tụi mình thì Kỳ nghĩ nước Tiệp gắn liền với tuổi thơ của tụi mình qua những bộ film như cô bé Maika (tóc Kỳ hồi còn bé bị cắt theo kiểu này), và những film truyện dạng thần thoại cổ tích khác mà Kỳ kg nhớ tên. Thành phố Prague trong cổ tích, thơ mộng, kg thiếu lãng mạn gửi quán bình yên của nàng xem cho vui. PS. Anh nhà Kỳ đùa là "10 nước Châu Âu gộp lại mới rộng bằng Texas của em, cho em hai ngày dạo ở Tiệp đủ rồi." ![]() Nhà thờ Thánh Salvator ![]() ![]() Sông Vltava nơi có chiếc cầu nổi tiếng Charles Bridge còn được nôm na gọi là "Cầu Tình Yêu" bắc ngang (trên cầu rất đông người nên Kỳ kg có chụp hình, sáng sớm mai dậy ra khi còn vắng chụp rồi Kỳ post sau). ![]() ![]() Nhà thờ Thánh Vitus - The St. Vitus Cathedral trong khu lâu đài Prague ![]() RE: Bình yên... - vô_danh - 2022-07-12 (2022-07-12, 02:21 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Cám ơn nàng.xứ sở bia hơi bia rẻ hơn nước lạnh ![]() RE: Bình yên... - 005 - 2022-07-13 Ở Prague băng ngang đường có vạch dành cho người đi bộ phải cẩn thận. Xe hơi Tiệp vô cùng thất bại, họ không ngừng chờ bộ hành qua đường. Không ở khách sạn giá rẻ như Best Western. Ở Prague, vào khách sạn giá rẻ như Best Western sáng xuống điểm tâm ồn ào như cái chợ Việt Nam, nhưng ngôn ngữ tung toé lại là tiếng tàu. Dân tàu đi du lịch sang đây nhiều lắm và dành giật thức ăn điểm tâm như chết đói tám năm mấy rồi. Không có văn hoá gì cả. RE: Bình yên... - Hai hòn - 2022-07-13 Hello cô chủ nhà JayM. Hì hì…hì hì. Hôm qua anh chị hai ghé Belmont Memorial Pier @Long Beach. Trời về chiều đem hơi gió biển lành lạnh đến ngay giữa Mùa Hạ. Ánh trăng nhẹ trốn sau mây mờ Biển chiều hoang vắng nhớ vần thơ Ngồi trên ghế đá kề vai ấm Sóng gợi biển tình mộng với mơ. Have a bodacious day, every1. ![]() ![]() ![]() ![]() RE: Bình yên... - TTTT - 2022-07-13 (2022-07-13, 08:34 AM)Hai hòn Wrote: Hello cô chủ nhà JayM. Hì hì…hì hì. Hôm qua anh chị hai ghé Belmont Memorial Pier @Long Beach. Trời về chiều đem hơi gió biển lành lạnh đến ngay giữa Mùa Hạ. Anh Hai làm thơ hay quá! 4 câu này cộng cảnh bãi biển chiều hoàng hôn đọc lên thấy lãng mạn vô cùng luôn. Không ngờ anh Hai làm thơ hay tới vậy, đúng là ẩn sĩ náo thân thật nha. ![]() ![]() Chào Jay, LTK NV và các anh chị có mặt trong đây luôn nhá. ![]() RE: Bình yên... - Hai hòn - 2022-07-13 Good morning em Lan! Hì hì...hì hì. Lâu lâu anh hai nổi hứng một tí thế mà cóc nhái nhảy ra thấy sợ luôn. ![]() ![]() ![]() RE: Bình yên... - Lục Tuyết Kỳ - 2022-07-13 (2022-07-12, 04:54 PM)vô_danh Wrote: xứ sở bia hơi Dạ có đi tới chỗ sản xuất beer, nguồn gốc Budweiser từ đây mà ra. Mà ngộ lắm sư huynh, nhà hàng thì ăn trong lòng đất rất là "secret" nhưng mà beer thì anywhere, ly nào cũng to cỡ supersize mug. ![]() (2022-07-13, 12:48 AM)005 Wrote: Ở Prague băng ngang đường có vạch dành cho người đi bộ phải cẩn thận. Xe hơi Tiệp vô cùng thất bại, họ không ngừng chờ bộ hành qua đường. Dạ tụi muội ở Four Seasons cạnh dòng sông á ngũ ca, từ suite nhìn ra là dòng sông và lâu đài. ![]() PS. Oh my gosh, dạ thật đúng như ngũ ca nói, khu VN chỗ chợ Sapa náo nhiệt quá muội chịu kg được. ![]() ![]() Từ suite nhìn ra thật thơ mộng (mượn hình cũ). ![]() ![]() ![]() Cảnh về chiều từ Charles Bridge ![]() Lâu đài Prague ![]() RE: Bình yên... - TeaOla - 2022-07-13 (2022-07-10, 06:43 AM)005 Wrote: Hồi xưa bà xã 5 cầu hôn 5 chứ không phải 5, cho nên 5 chưa bao giờ quỳ luôn. Cổ nói yêu nhau lâu quá rồi mà anh không cưới em, em đi lấy người khác à nha. Thế là 5 nói OK. 5 thưa chuyện cha mẹ, sang năm mình cưới luôn. Vậy là xong. Không quỳ, không nến, không nhẫn đính hôn gì. Sau này coi phim Hàn, hiền nội nói anh cưới em quá lời. Thấy đàn ông người ta trịnh trọng và tốn kém ghê hông? Em thích đàn bà có tính chủ động cho những gì mình muốn ![]() ![]() ![]() ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2022-07-24 (2022-07-09, 11:47 PM)TeaOla Wrote: Hi Jay, Hồ nước sông núi hữu tình, trời xanh ngát, đồi thông vi vút, đẹp quá là đẹp nha Tea. Có cặp nhân tình chọn đúng chỗ đi dạo; chứng kiến cặp nhân tình chọn đúng nơi lãng mạn để cầu hôn ![]() ![]() ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2022-07-24 (2022-07-10, 08:59 AM)NinhVan Wrote: Đây cục cưng lười của Vân nè . 5.30g sáng đã chui vô gọi đòi đi dạo đó cô Jay. Kì lạ mà nó thấy trời hửng nắng là đòi ăn sáng xong đi tiểu, đại tiện Cục cưng nhìn kháu khỉnh dễ thương quá, chắc làm Mama Vân xấn ba xấn bấn mỗi khi cục cưng nhõng nhẽo ha. ![]() |