![]() |
Chuyện cô ỏng ẹo - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html) +--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html) +--- Thread: Chuyện cô ỏng ẹo (/thread-13025.html) |
RE: Chuyện cô ỏng ẹo - Mimo - 2019-04-30 (2019-04-30, 10:55 AM)Hạt Nắng Mino Wrote: Đây là câu hỏi dành cho Mimo, tôi xin phép trả lời theo ý rieng của tôi nhé. Thanks A/C Hạt Nắng Mino, ![]() Nghe tên giựt mình luôn....Mm miss cái này... (Yesterday, 03:26 PM)tuyetvan Wrote: Wrote:Tưởng tượng 1 cô gái , gặp ông nào cũng ngọt , nũng nịu TVan ơi, nhìn hiện tượng online mà đoán hết bản chất con người ta trong tương lai.... ![]() Bây giờ PVy đang single, cổ nũng nịu bằng mấy con icons thì cũng đâu có sao, miễn là đừng có đi quá lố hẹn hò offline thôi. TVan lại đoán trong tương lai cổ cũng như vậy vơi mấy ông khác, cổ có gia đình thì phải khác chứ, lúc đó thì Tvan khỏi lo co ông chồng của cổ lo rồi. Mà sao đoán được cổ sau này có chồng còn đi nũng nịu, vuốt ve mấy ông khác? ![]() Với lại cứ đổ tội cho Kiều nữ, còn tội của Đại gia sao không tính, Đại gia hoàn toàn vô tội sao? ![]() RE: Chuyện cô ỏng ẹo - Duyên - 2019-04-30 (2019-04-30, 11:47 AM)tuyetvan Wrote: Tại sao 1 người đẹp , hát hay , nữ tính , gặp ông nào cũng ngọt Tại vì chữ "Duyên" chưa đến, chớ đến rồi thì xấu cở nào hay ăn nói vô duyên cở nào cũng lên xe bông thôi ...còn trường hợp ca si Lưu Bích đẹp, ăn nói có duyên, thân hinh hấp dẩn trường túc bất chi lao mà tự nguyện hỏng thèm leo lên xe bông vì sanh tật les thôi .. RE: Chuyện cô ỏng ẹo - tuyetvan - 2019-04-30 Tại sao cứ phải đem Lưu Bích ra nói Cô ta có ở đây tự vệ cho cô ta được đâu Thân mình lo chưa xong .. sao lại cứ lo thân người ta Chào nha 🖖 RE: Chuyện cô ỏng ẹo - Thế thái nhân tình - 2019-04-30 Không có lý do nào thấy có vẽ chính đáng để bào chữa cho người ngọt ngào đầy giả đối lợi dụng người khác làm lợi cho bản thân dù vì mục đích gì. Loại người này làm gì cũng đầy tính toán. Họ nghĩ họ sẽ lừa được ai ngoài những người tự nguyện bị lợi dụng vì chính những người này cũng có mục đích và đang lợi dụng lại để mua vui qua ngày. Tự họ đã đánh mất giá trị của chính mình, thì bị người đời nhìn vào với cặp mắt chê bai, đầy phán xét vậy đừng kêu oan hay than thở như mình vô tội. Cuối cùng kết hợp với người cùng loại, lợi dụng lẫn nhau. Người đàng hoàng có bị sập bẩy cũng sẽ tìm cách thoát hoặc sống 1 cuộc sống với nhau không vui vẽ gì. Đó là cái giá phải trả cho sự giả dối sống với mục đích lợi dụng người khác. RE: Chuyện cô ỏng ẹo - tuyetvan - 2019-04-30 (2019-04-30, 11:42 AM)Bà Ba Chợ Lớn Wrote: Em khờ ơi ... oh hồi nãy miss cái này té ra nũng nịu là .. cột đi tìm trâu ?? hổng ngờ ca sĩ desperate tới mức đó ủa , tưởng bạn nói .. CÓ DUYÊN THÌ BƯỚC LÊN XE BÔNG ?? vậy ... không có duyên ... cột có chạy sport car cũng chưa chắc tìm được con trâu nào 🐃🐃🐃🐃🐃🐃 RE: Chuyện cô ỏng ẹo - tuyetvan - 2019-04-30 Hỏi thiệt tình nha Chổ của cột sống , bộ hổng có con trâu nào 🐃 ở đó hả ?? Vân ko tin vậy đâu Trâu thấy ... cột gặp trâu nào , cột cũng cọ hết .. thì trâu ... bỏ của chạy lấy người Bây giờ Vân đề nghị cột cái này .. Hãy sống bình thường , đừng lo chạy đi kiếm trâu nữa .. 🐃 sẽ có ngày có 1 con trâu vàng ngơ ngác bước tới nộp mạng Tình yêu như cái bóng ... Mình rượt nó thì nó bỏ của chạy lấy người .... Nhưng đôi khi mình bỏ chạy thì nó lại dí mình cứ như fbi lùng bắt America 's most wanted vậy Còn nếu bản tánh cột thích gặp trâu nào cũng cọ ... thì nên kiếm trâu tây ... tây thoải mái hơn ... mạnh cột cột cọ , mạnh trâu trâu cọ ... hopefully là bình an hơn là kiếm trâu VN RE: Chuyện cô ỏng ẹo - tuyetvan - 2019-04-30 (2019-04-30, 10:55 AM)Hạt Nắng Mino Wrote: Đây là câu hỏi dành cho Mimo, tôi xin phép trả lời theo ý rieng của tôi nhé. Cột nói chuyện Vân khó hiểu Tủ dụ cột gặp con trâu nào đó gặp cột nào nó cũng muốn cọ .. Chứ ko lẽ cọ cột này đá sập cột kia Thì cột thấy sao ?? RE: Chuyện cô ỏng ẹo - tuyetvan - 2019-04-30 Hay trâu trong làng 🐃🐃🐃🐃🐃🐃 biết "tiếng" cột rồi .. nên cột vào đây kiếm trâu tơ ?? Cột nên nhớ .. tơ bây giờ .. nhưng rồi trâu sẽ trưởng thành .. lúc đó hết tơ rồi Vân khuyên cột nên thay đổi sự suy nghĩ của mình đi ... rồi sẽ có trâu tốt tới dâng mạng cho cột Tại sao Vân suy nghĩ nhiều về cột ?? Cột hiểu tại sao chứ ??? Nếu không , thì Vân cũng ko care đâu Ok .. Vân done here RE: Chuyện cô ỏng ẹo - Guest - 2019-04-30 Đa số cột và trâu cuộc sống và trí tuệ của họ có giới hạn nhưng tính cách họ lại đầy tham vọng, thích được mọi người tôn sùng kính nể ngọt ngào cho dù là những lời chót lưỡi giả dối. Vì sao con thiêu thân biết ngọn đèn lung linh đó sẽ nướng trui rụi tụi nó mà vẫn lao vào? Chỉ vì một phút huy hoàng rồi dập tắt và chỉ có loại người có đủ trí tuệ và sự thông minh mới có thể không mắc bẫy thôi. RE: Chuyện cô ỏng ẹo - Guest 1001 - 2019-04-30 Tui thấy bạn Tuyết Vân bị Tẩu hoả nhập ma rồi đó nhen ..sao gặp ai cũng kiêu đại là "cột" vậy . Thế cột TV có bao giờ chủ động đi tìm trâu chưa? ![]() ![]() RE: Chuyện cô ỏng ẹo - Duyên - 2019-04-30 (2019-04-30, 12:11 PM)tuyetvan Wrote: Tại sao cứ phải đem Lưu Bích ra nói Tôi đem Lưu Bích, Nguyện ngọc Ngạn hay Kỳ Duyên ra nói là chuyện tự nhiên thôi vì đó là những Public figures, mọi diễn đàn ai ai cung nói có cân họ phải hiện hữu trong diễn đàn để bảo vệ ko? . RE: Chuyện cô ỏng ẹo - Bà Ba Chợ Lớn - 2019-04-30 (2019-04-30, 02:15 PM)tuyetvan Wrote: oh hồi nãy miss cái này Coi bộ sis TV đặt nặng vấn đề cột tìm trâu rồi , còn trường hop "cột có chạy sport car cũng chưa chắc tìm được con trâu nào" có hai xác suất : Một là tìm loại trâu có hạng trong XH . Hai là cột chủ động teasing Trâu giống truyền thuyết liệu trai chí dị đó ..thì làm sao "tìm được con trâu nào" đây . ..cũng tuong tự như loài trâu Casanova , Don Juan chủ động đi tìm cột nào có đuọc cột nào đâu .. RE: Chuyện cô ỏng ẹo - tò mò - 2019-04-30 (2019-04-30, 01:47 PM)Thế thái nhân tình Wrote: Không có lý do nào thấy có vẽ chính đáng để bào chữa cho người ngọt ngào đầy giả đối lợi dụng người khác làm lợi cho bản thân dù vì mục đích gì. Loại người này làm gì cũng đầy tính toán. Họ nghĩ họ sẽ lừa được ai ngoài những người tự nguyện bị lợi dụng vì chính những người này cũng có mục đích và đang lợi dụng lại để mua vui qua ngày. Tự họ đã đánh mất giá trị của chính mình, thì bị người đời nhìn vào với cặp mắt chê bai, đầy phán xét vậy đừng kêu oan hay than thở như mình vô tội. Cuối cùng kết hợp với người cùng loại, lợi dụng lẫn nhau. Người đàng hoàng có bị sập bẩy cũng sẽ tìm cách thoát hoặc sống 1 cuộc sống với nhau không vui vẽ gì. Đó là cái giá phải trả cho sự giả dối sống với mục đích lợi dụng người khác. À thì ra bạn la người mở topic này, tôi tò mò muốn hỏi bạn la bạn có cách nào đễ phân biệt giữa "ngọt ngào đầy giả đối" và "ngọt ngào đầy chân thật" khg ? Xin bạn chỉ ra để chia sẽ cùng mọi người . RE: Chuyện cô ỏng ẹo - Hạt Nắng Mino - 2019-04-30 (2019-04-30, 03:28 PM)tuyetvan Wrote: Cột nói chuyện Vân khó hiểu Sao sis V nóng giận ngầm gọi Hạt Nắng Mino này la "cột" vậy, bi giờ HN Mino muốn chủ động goi la TV là trâu được hôn? Thôi được rồi cột xin feedback cho trâu nhé.. :dance: Nếu cột gặp con trâu nào đó ma con trâu đó gặp cột nào nó cũng muốn cọ Thì cột sẽ chủ dộng teasing con trâu đó tới bến Hạt nắng luôn...cho đúng nghĩa 100% cột tìm trâu đó mà.. ![]() ![]() RE: Chuyện cô ỏng ẹo - Thế thái nhân tình - 2019-04-30 (2019-04-30, 08:37 PM)tò mò Wrote: À thì ra bạn la người mở topic này, tôi tò mò muốn hỏi bạn la bạn có cách nào đễ phân biệt giữa "ngọt ngào đầy giả đối" và "ngọt ngào đầy chân thật" khg ? Sự thông minh vừa đủ, có đầu óc biết nhận xét, phân tích để nhìn người, nhìn vào hành động hơn lời nói chót lưỡi đầu môi, cùng thời gian để tìm hiểu loại người này. Đó là nói chung chung cho tất cả. Còn riêng với đàn ông thì cần thêm cái đầu tỉnh táo và không quá sân si. |