![]() |
Lòng Người - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html) +--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html) +--- Thread: Lòng Người (/thread-14445.html) |
RE: Lòng Người - Chú Năm - 2019-10-18 (2019-10-15, 10:29 PM)tuyetvan Wrote: có thêm 1 chuyện này .. Vân nói cho bạn suy nghĩKhi gặp trường hợp trên, Người đời goi nôm na là "anh ta" đã dùng chiến thuật Dẹp trai khg bằng chai mặt lẩn thuyết : có công mài sắt có ngày nên kim .. Rồi có mấy cố vấn về "tậm lý tình yêu" gì đó khuyên dô cho mấy cô : Lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu ... Và nếu "Anh ta" đi thêm thế trận : O Bế các tiền bối rtrong gia đình cô gái như cha mẹ, vì con gái có tâm lý khoái có hiếu với cha mẹ....thỉ anh ta đi cú bất bại đó , vì sao ? Vì đa số trên 90% phụ nữ đều có tánh dể siêu lòng .... Chỉ có 10 % còn lại mới chọn option số hai mà thôi ... RE: Lòng Người - Câu Bẩy - 2019-10-18 (2019-10-15, 10:30 PM)tuyetvan Wrote: no , ngả 3 là Không nên cố chấp và cứng ngắc như thế , ở đời khg thể nào sống theo kiểu nhứt chín nhì Bù cả mà phải có trường hợp huề ..như đá banh, tenis có đều chứ Cái gì cũng vậy phải có 1 trường hợp dung hoà hai trường hợp ở hai chổ cực đoan . RE: Lòng Người - Guest - 2019-10-18 (2019-10-15, 10:43 PM)tuyetvan Wrote: không biết ai làm sao ... Hèn chi dân Mỹ đa số mập tù lù chắc nhiều Stress hơn dân khác .. RE: Lòng Người - Guest - 2019-10-18 (2019-10-16, 12:10 AM)tuyetvan Wrote: Vân thấy hơi funny ở chổ RE: Lòng Người - YeuAnhDaiKho - 2019-10-18 Văn chương cũa ai mà sao giống văn chương cũa ... Chú Anh quá Phãi Chú Anh đó không ? ![]() RE: Lòng Người - Chính trị gia - 2019-10-18 (2019-10-16, 12:23 AM)tuyetvan Wrote: .. Cái câu đỏ khg ra đỏ mà xanh cũng khg ra xanh bên trên , tui khg đồng ý là vì theo tui : nếu mình không thương , không muốn người kia làm phiền mình thì ... mình cũng nên làm phiền .. người mà không muốn thương mình [b]càng nhiều càng tốt [/b] =====> Vì đó là "tiên hạ thủ vi cường" đó TV à.... TV ới ời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Sở dĩ tui nói thế là nói dựa lên thực tế mà nói chớ hỏng nói suông đâu .. Có phải Bắc Hàn không thương Mỹ ko?, và không muốn Mỹ [b][b]làm phiền mình ... thì BH đã từng làm phiền Mỹ .. người mà không muốn thương mình [b]càng nhiều càng tốt khg ?[/b][/b][/b] [b][b]và kết quả là người khg thuơng mình phải đi bài "giả bộ thưong mình" mà thôi ...dù là giả bộ thương mình coi ra cũng đở ghiền và an ủi hơn lủi thủi cô đơn lẻ bóng mình phải khg nào ?[/b][/b] [b][b]Một tấm hình nói lên ngàn chữ nhé :[/b][/b] [b][b] Hai người trong hình bên trên thà họ chấp nhận có tình yêu giả dối còn đở hơn hỏng có tình yêu , coi hỏng có vui gì hết hà ... vì trong lương tâm hai người biết mãi mãi khg bao giờ có tình yêu thật thà hết ... nên chọn option "có còn hơn khg" , chấm hết . RE: Lòng Người - Chính trị gia - 2019-10-18 Trong chính trường diễn giả dối yêu nhau chính là đem lại hoà bình nơi nhân loại đó nhiều khi thiên hạ tôn vình mình cho mình giải Nobel về HB nữa đó ........ dù giả dối đem lại hoà bình cho nhân thế còn hơn diễn quá thật thà đem lai chiến tranh phải không bà con ....... RE: Lòng Người - Bắc Kỳ yêu Hoà Bình - 2019-10-18 (2019-10-18, 11:48 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Văn chương cũa ai mà sao giống văn chương cũa ... Chú Anh quá Nhìn ra là biết thằng chả rồi còn ai trồng khoai khu này đây ...cai văn phong gì tối ngày quanh quẫn cứ thế mà thôi ... mấy năm nay chả thấy tiến bộ gì cả ... lời thật mất lòng nhá .. ![]() ![]() ![]() ![]() RE: Lòng Người - YeuAnhDaiKho - 2019-10-18 (2019-10-18, 12:18 PM)Bắc Kỳ yêu Hoà Bình Wrote: Nhìn ra là biết thằng chả rồi còn ai trồng khoai khu này đây ...cai văn phong gì tối ngày quanh quẫn cứ thế mà thôi ... mấy năm nay chả thấy tiến bộ gì cả ... lời thật mất lòng nhá .. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tính giết Khờ vì nụ cười hay sao ? Cười nhiều chết người chứ bộ RE: Lòng Người - Yêu Em Bỏ Của - 2019-10-18 (2019-10-18, 11:48 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Văn chương cũa ai mà sao giống văn chương cũa ... Chú Anh quá Thôi đi Má ..đi đâu cũng ám ánh "Chú Anh ", hay "Anh Chú" gì đó nghe thấy phát ớn hà ... ![]() ![]() ![]() RE: Lòng Người - YeuAnhDaiKho - 2019-10-18 (2019-10-18, 12:27 PM)Yêu Em Bỏ Của Wrote: Thôi đi Má ..đi đâu cũng ám ánh "Chú Anh ", hay "Anh Chú" gì đó nghe thấy phát ớn hà ... Ê khóc cũng làm người ta chết đó nha ![]() RE: Lòng Người - Yêu Em Bỏ Của - 2019-10-18 (2019-10-18, 12:33 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Ê khóc cũng làm người ta chết đó nha Ê , má....nói xạo cũng phải có căn có logic chứ ... chứ ma nói tàm phào y như có uống rịu Cognac ko? sao y như 1 người đang uống Cognac mà nói vậy ..cà ![]() ![]() Ở đây đâu có ai nói về sự khóc làm cho thiên hạ chết đâu ... mà má chêm vô 1 câu trớt quớt hà ... Thôi cụng tạm tha thứ đi vì tui có lòng nhân ái yêu ai cũng chịu chay bỏ của lấy thân đó mà .... thì phải chịu thế thôi ...phải khg má ... Khóc chỉ làm cho ai nhẹ dạ chết thôi .... chớ như xứ Hoa Kỳ có tánh "nặng dạ", nặng vía đó , cho dù VNCH khóc nó cũng để cho khóc tiếp luôn chớ nó có chết khg ? .. Bây giờ tụi Kurds bên Syria khóc la um xùm nó để cho khóc tiếp chớ Nó có chết khg ? RE: Lòng Người - YeuAnhDaiKho - 2019-10-18 (2019-10-18, 01:01 PM)Yêu Em Bỏ Của Wrote: Ê , má....nói xạo cũng phải có căn có logic chứ ... chứ ma nói tàm phào y như có uống rịu Cognac ko? sao y như 1 người đang uống Cognac mà nói vậy ..cà Là Khờ muốn nói you nói nặng ... Khờ bùn ... Khờ khóc ...Khờ chít cho coi Người gì mà so ..... mint mint mint min RE: Lòng Người - Chú Năm - 2019-10-18 Thôi nhe mấy đứa bây (gồm YADK và YEBC) đừng có làm bộ ba xí ba tú qua lại mà làm loản để tài của người ta nhé .. Ở đây bàn về chuyện 1 là chấp nhận "đồng sàng di mộng" hai là chuyện chia tay .. ![]() RE: Lòng Người - YeuAnhDaiKho - 2019-10-18 Vô duyen! Chợ trời thì bán tạp hoá ... có trái cây Có quần áo Cười sặc chết đuợc ![]() |