![]() |
Bình yên... - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html) +--- Forum: Hình (Photography) (https://vietbestforum.com/forum-28.html) +--- Thread: Bình yên... (/thread-23697.html) |
RE: Bình yên... - JayM - 2024-06-22 (2024-06-22, 09:48 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ cám ơn sư huynh, video yên bình quá. 😇😍 Góc Bình Yên này là của hết chúng ta á Kỳ. ![]() ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2024-06-22 (2024-06-20, 04:30 PM)Thuctinh Wrote: JayM, sư phụ và Kỳ đều khoẻ hết? Chúc mọi người mùa hè năm nay vui vẻ nhiều Jay khoẻ re à Thuctinh ơi. Mong là nàng và gia đình luôn an vui. ![]() Jay đang hứng bay tới miền sa mạc, hôm qua tí nữa là booked vé bay qua xứ muối của nàng July 4th weekend rồi, nhưng suy đi nghĩ lại, việc tràn đầy, thôi chịu khó đợi tới cái trip đã book đầu tháng tám. Chúc Thuctinh cuối tuần thư giãn, đầm ấm bên gia đình. ![]() Lan, nụ cười vô số tội nha nàng. ![]() Anh Duke, video với đầy hoa với muôn vàn sắc mầu đẹp quá. Chúc cả nhà cuối tuần đầy những tiếng cười hạnh phúc. ![]() RE: Bình yên... - Thuctinh - 2024-06-22 (2024-06-22, 11:37 AM)JayM Wrote: Jay khoẻ re à Thuctinh ơi. Mong là nàng và gia đình luôn an vui. Mình khoẻ làm mình yêu đời hơn nhiều ha JayM. Tiếc quá, TT mong có ngày gặp được JayM nhe, bên này thường vào lễ July 4th vui lắm, tuần rồi dân đã được xem đốt pháo bông, July 24 lễ của Utah, đốt pháo bông cũng nhiều. Cuối tuần chúc mọi người vui vẻ ![]() ![]() RE: Bình yên... - LýMạcSầu - 2024-06-22 (2024-06-20, 04:30 PM)Thuctinh Wrote: JayM, sư phụ và Kỳ đều khoẻ hết? Chúc mọi người mùa hè năm nay vui vẻ nhiều Hello Thuc Tinh, cuối tuần bình an ![]() RE: Bình yên... - Thuctinh - 2024-06-22 (2024-06-22, 02:24 PM)LýMạcSầu Wrote: Hello Thuc Tinh, cuối tuần bình an Dạ, em cám ơn sư phụ. Năm rồi, trong lúc em tản bộ, em chụp rất nhiều loại hoa màu tím, chưa kịp tặng cho sư phụ thì đã vào mùa đông rồi. Em tệ ghê luôn. RE: Bình yên... - LýMạcSầu - 2024-06-22 (2024-06-22, 02:31 PM)Thuctinh Wrote: Dạ, em cám ơn sư phụ. Năm rồi, trong lúc em tản bộ, em chụp rất nhiều loại hoa màu tím, chưa kịp tặng cho sư phụ thì đã vào mùa đông rồi. Em tệ ghê luôn. Cám ơn Thuc Tinh và các bạn luôn nhớ tới Sầu khi thấy hoa màu tím. Chắc sư phụ phải d/l hình để vào album, sau này già thêm tí nữa, lật từng trang kỷ niệm. ![]() RE: Bình yên... - duke - 2024-06-24 (2024-06-22, 09:48 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ cám ơn sư huynh, video yên bình quá. 😇😍 Ooops...huynh bị nhầm ![]() ![]() Quote:JayM Cảm ơn JayM nhiều với tấm lòng bao dung, độ lượng ![]() ![]() ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2024-07-06 Chiều hôm qua, sau một cơn giông, khu chúng tôi bị cúp điện vì cây đổ trên đường dây điện. Đang bị hạn hán, những hạt mưa trút xuống trong cơn giông gió như một ơn lành. Nói chuyện với hàng xóm, chúng tôi chẳng phàn nàn. Tôi luôn thầm cầu nguyện và cám ơn những nhân viên làm cái công việc nguy hiểm: duy trì và sửa chữa đường dây điện, mang ánh sáng tới cho muôn người. Sáng nay lại miên man nghĩ tới "số phận", hay "mỗi người chúng ta có một ơn gọi". Có những lúc, do bướng bỉnh? tôi thầm nghĩ: "Khi chuyện không hay xảy ra, hãy chấp nhận hậu quả của hành động của mình, đừng đổ cho số phận." Nhưng nhiều lúc nhìn vào hoàn cảnh của những người quanh tôi, thật là khó cho tôi giữ vững quan điểm "bướng bỉnh" ở trên.. Dù sao, sống sao cho lành mạnh, theo tôi, vẫn là tập trung vào những điều tốt đẹp của cuộc sống và đừng đắm chìm trong những điều tiêu cực. Thứ năm tuần rồi, trên đường đi làm về, phải ngừng xe lại để chụp tấm hình. ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2024-07-27 Những giây phút bình yên. Chương trình bảo vệ Eagle; uổng quá, từ xa không trông rõ được mặt chàng/nàng Eagle dũng mãnh, oai phong ![]() Lâu đài bên bờ hồ ![]() Trời sắp sửa tối rồi, về nhà thôi ![]() Bé dê dễ thuơng, nghe bé hỏi chuyện be he còn dễ thương hơn nữa ![]() ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2024-09-07 Hôm nay dọn dẹp nhà cửa, nghĩ tới, tìm kiếm ra đủ thứ, kể cả mấy tấm hình cũ. Từ lâu, tôi tập buông bỏ những thứ đồ vật. Có nhưng lúc tìm kiếm tới điên cuồng nhửng kỷ vật của Bố Mẹ. Nhưng rồi nhớ tới lúc ra đi đâu có mang đi được đâu nào. Dù sao, tôi không nên cấm mình lưu luyến những hình ảnh khi còn trẻ phải không. ![]() ![]() ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2024-11-24 Những giây phút bình yên, biển vắng, những tiếng sóng vỗ về, suy nghĩ miên man, lại hồi tưởng những ngày nhộn nhịp. Sóng xô vào bờ rồi rút đi... ![]() RE: Bình yên... - TeaOla - 2024-11-27 Chị Jay đi đâu mà nắng ấm, bầu trời trong xanh đẹp quá ![]() ![]() Mùa Thu bên em ... ![]() ![]() ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2024-11-28 (2024-11-27, 03:31 PM)TeaOla Wrote: Chị Jay đi đâu mà nắng ấm, bầu trời trong xanh đẹp quá Bên em mầu sắc Thu mê quá đi. Một ngày nào, chị Jay ước sẽ lội nước lake Tahoe ![]() Mùa đông năm nay, chị theo cậu con viếng thiên đường nhiệt đới . ![]() RE: Bình yên... - TeaOla - 2024-12-05 (2024-11-28, 12:06 AM)JayM Wrote: Bên em mầu sắc Thu mê quá đi. Một ngày nào, chị Jay ước sẽ lội nước lake Tahoe Năm nay bên em tháng này ấm lắm. Chị đi chơi vui vẽ ![]() [/url] [url=https:/jpg[/img] RE: Bình yên... - Chân Nguyệt - 2024-12-05 (2024-11-24, 03:41 AM)JayM Wrote: Những giây phút bình yên, biển vắng, những tiếng sóng vỗ về, suy nghĩ miên man, lại hồi tưởng những ngày nhộn nhịp. Sóng xô vào bờ rồi rút đi... Mổi lần nhìn bàn chân là biết của ai rồi hahaha 😆. Biển ấm không Jaym. Sis có dể ý mây có hình dáng gì hong ? |