![]() |
|
Bình yên... - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html) +--- Forum: Hình (Photography) (https://vietbestforum.com/forum-28.html) +--- Thread: Bình yên... (/thread-23697.html) |
RE: Bình yên... - Lục Tuyết Kỳ - 2024-02-15 Khi nãy lão Trư đòi theo mà bụng lão Trư to quá lấn Kỳ ngã lọt mây luôn nên cho lão ở lại núi rồi.
RE: Bình yên... - JayM - 2024-02-15 (2024-02-15, 08:55 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Khi nãy lão Trư đòi theo mà bụng lão Trư to quá lấn Kỳ ngã lọt mây luôn nên cho lão ở lại núi rồi. RE: Bình yên... - Lục Tuyết Kỳ - 2024-02-16 (2024-02-15, 09:02 PM)JayM Wrote: VB lag quá à. Kỳ reply nãy giờ mà cứ đứng yên một chỗ. 🤷🏻♀️ RE: Bình yên... - TTTT - 2024-02-16 (2024-02-16, 09:49 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: VB lag quá à. Kỳ reply nãy giờ mà cứ đứng yên một chỗ. 🤷🏻♀️ Mình cũng bị giống vậy đó Kỳ, tưởng là tại cái comp cổ lổ sỉ của mình chứ. RE: Bình yên... - Lục Tuyết Kỳ - 2024-02-16 (2024-02-16, 12:46 PM)TTTT Wrote: Mình cũng bị giống vậy đó Kỳ, tưởng là tại cái comp cổ lổ sỉ của mình chứ. Làm khi sáng Kỳ còn tưởng lão Trư nặng quá leo lên làm server bị quá tải kéo kg nổi chứ. Hahaha… RE: Bình yên... - Lục Tuyết Kỳ - 2024-02-16 (2024-02-15, 09:02 PM)JayM Wrote: Gì chứ cái màn ăn vạ lão Trư đoạt giải nhì kg ai dám nhận giải nhất heng nàng. ![]()
RE: Bình yên... - JayM - 2024-02-18 Mấy tuần trước, buổi sáng sớm, có tới cả ngàn những bé chim ríu trên cây, dưới sườn đồi. Tưởng là mấy bé tụ họp kiếm ăn sau cơn mua nhỏ. Nhưng rồi mấy bé bay về hướng bắc. Không lẽ mùa đông sắp đi qua ở nơi đây. Tôi nhủ thầm, mấy bé chim ơi, đừng mang theo mùa đông nhé, vì những cây ăn trái cần khí hậu lạnh thì mới đơm bông kết trái được. ![]() Vậy mà hôm nay, vườn mùa đông đã đầy hoa Helleborus orientalis/Lenten rose và Narcissus/Daffodil. ![]() ![]()
RE: Bình yên... - JayM - 2024-02-18 Thêm một cách tập thể dục cho não là jigsaw puzzles. Đọc sách rồi qua xếp puzzles, nhưng phải rèn luyện kỷ luật, chừng mực, biết khi nào ngừng vì xếp puzzles có thể thành nghiện ngập.
RE: Bình yên... - JayM - 2024-03-02 Những ngày tháng xa xưa, tôi có làm bạn với Ann ở một diễn đàn, lúc hai đứa đang cùng học hàn gắn trái tim đau. Chúng tôi đã nương bờ vai của nhau để vượt qua những giây phút tưởng như khó nhất trong đời. Rồi MSN đóng mấy cái communities lại, chúng tôi dãn dần liên lạc. Như có sơi dây vô hình gắn bó, tôi vẫn thường nhớ tới A và câu xin cho A luôn hạnh phúc bình an. Nghe lời trong một bài hát "Vì mình thương nhau nên nhớ nhớ nhau hoài...", tôi nhớ tới Ann hơn bao giờ hết. Jay cảm nhận, trân trọng những tình bạn ở VB đây. Cám ơn những khích lệ và lo lắng khi các bạn cảm được nỗi bâng khuâng, xót xa qua những lời Jay tâm sự. Cám ơn những khích lệ khi Jay chia sẽ những chuyến đi ngao du. Cũng hơi hụt hẫng mấy tuần qua khi VB vật vờ. Như lời bản nhạc, vì thương nên Jay sẽ nhớ nhớ các bạn hoài. Vườn đông Viola, Tulips ![]() Hyacinthus ![]()
RE: Bình yên... - Lục Tuyết Kỳ - 2024-03-03 Kỳ ghé về nhà ngay hôm hoa đang trổ nụ, sự hồi sinh. ![]() ![]() ![]()
RE: Bình yên... - Chân Nguyệt - 2024-03-03 Hi, Jay bên sis ấm hơn , mấy loại hoa đó bên mình chưa nở. RE: Bình yên... - phai - 2024-03-05 Đi hoài cũng gặp được 2 cái ly thật đúng cho không gian "Bình Yên"
RE: Bình yên... - JayM - 2024-03-08 (2024-03-03, 01:02 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Kỳ ghé về nhà ngay hôm hoa đang trổ nụ, sự hồi sinh. Bên nàng hoa cũng tưng bừng khoe sắc đẹp quá, anh Đào, flowering quince?, Narcissus. Hơn tháng rồi, nàng đã trải qua bao ngàn dậm đường với bố, mỏi chân. Khi nào gặp tiểu công chúa với chàng của Kỳ, hai người tha hồ bóp chân cho Kỳ. RE: Bình yên... - JayM - 2024-03-08 (2024-03-03, 01:16 PM)Chân Nguyệt Wrote: Hi, Jay bên sis ấm hơn , mấy loại hoa đó bên mình chưa nở. Khi nào bên sis Chân Nguyệt có hoa nở, sis chụp hình bỏ lên Jay ngắm với. RE: Bình yên... - JayM - 2024-03-08 (2024-03-05, 01:17 PM)phai Wrote: Đi hoài cũng gặp được 2 cái ly thật đúng cho không gian "Bình Yên" Cám ơn anh Phai trang hoàng đẹp cho góc "Bình Yên". |