![]() |
Bình yên... - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html) +--- Forum: Hình (Photography) (https://vietbestforum.com/forum-28.html) +--- Thread: Bình yên... (/thread-23697.html) |
RE: Bình yên... - Lục Tuyết Kỳ - 2023-04-16 (2023-04-16, 01:07 AM)Hai hòn Wrote: Hello em Lục. Hì hì…hì hì. Anh hai nướng bánh này từ Pillsbury Crescent Rolls thì không thể nào ngon bằng croissant như của em được. Nói về croissant làm anh hai nhớ hai vợ chồng qua bên Paris năm vừa rồi. Rất nhiều tiệm Patisserie và quán cafe vỉa hè ở gần nơi tụi anh mướn AirBnB. Có một điều anh hai không hiểu là người Pháp họ hút thuốc quá đi. Nhiều lúc mình cũng phải ráng chịu thôi. Dạ cái chuyện hút thuốc thì em xin dành điểm cho xứ Anh, bên này được chính phủ khuyến khích bỏ thuốc lá nên Anh đang dẫn đầu Europe về việc bỏ thuốc lá á anh hai. Mấy cô đầm Tây bên Pháp thì vẫn thích nhả khói trên vỉa hè chứ bên này nhiều người kg thích mùi thuốc lá nữa, mà nếu có thì họ hút loại nhẹ thôi à. PS. Pastries ở Paris thì nhất rồi, dạ anh chị hai có ghé Stohrer kg? Melt in your mouth tart… ooh lala. 😍😍😍 RE: Bình yên... - Hai hòn - 2023-04-16 (2023-04-16, 02:57 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ cái chuyện hút thuốc thì em xin dành điểm cho xứ Anh, bên này được chính phủ khuyến khích bỏ thuốc lá nên Anh đang dẫn đầu Europe về việc bỏ thuốc lá á anh hai. Mấy cô đầm Tây bên Pháp thì vẫn thích nhả khói trên vỉa hè chứ bên này nhiều người kg thích mùi thuốc lá nữa, mà nếu có thì họ hút loại nhẹ thôi à. Anh chị hai ở khu Le Marais. Hì hì…hì hì. Tiệm Stohrer lúc nào cũng đông, đứng sắp hàng dài dài. Nhưng cỡ hai, ba giờ chiều thì vắng vì không còn gì để mua. Lần đầu tiên anh hai vào vì hiếu kỳ. Lúc ra thì mất gần 300 euros. Nhưng vui vì được xách mí bịch bánh ngọt. 👍 Vã lại lúc đó 1 euro = 0.96 USD thành ra mình tưởng mình đang có lời…. ![]() ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2023-04-17 Cám ơn Anh Hai, Kỳ. Jay rất thích bánh croissant, nên mỗi lần muốn là ra tiệm bánh mua một cái loại bự, ăn xong là thôi. Chứ mua cả bịch lớn hay nhỏ về là bị ham ăn quá độ luôn. ![]() Coi hình bánh ngon quá, làm Jay đói con mắt luôn. ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2023-04-17 Cùng nhớ nhau trong lời kinh nguyện. ![]() Khi mô nàng ghé sang Anh thì Canterbury là một nơi phải đến vì rất là đẹp, một trong những village đẹp nhất nước Anh. Chỉ cách London khoảng 1.5 hr lái xe thôi, tụi Kỳ hay tới đây vào cuối tuần. ![]() [/quote] Cám ơn nàng. Làm cho mình liên tưởng tới những chuyện cổ tích với công tử và giai nhân. ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2023-04-17 (2023-04-16, 06:02 PM)Hai hòn Wrote: Anh chị hai ở khu Le Marais. Hì hì…hì hì. Tiệm Stohrer lúc nào cũng đông, đứng sắp hàng dài dài. Nhưng cỡ hai, ba giờ chiều thì vắng vì không còn gì để mua. Lần đầu tiên anh hai vào vì hiếu kỳ. Lúc ra thì mất gần 300 euros. Nhưng vui vì được xách mí bịch bánh ngọt. 👍 Vã lại lúc đó 1 euro = 0.96 USD thành ra mình tưởng mình đang có lời…. Anh chị Hai hảo ngọt quá hén. ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2023-04-17 Bình yên. ![]() RE: Bình yên... - Lục Tuyết Kỳ - 2023-04-18 (2023-04-16, 06:02 PM)Hai hòn Wrote: Anh chị hai ở khu Le Marais. Hì hì…hì hì. Tiệm Stohrer lúc nào cũng đông, đứng sắp hàng dài dài. Nhưng cỡ hai, ba giờ chiều thì vắng vì không còn gì để mua. Lần đầu tiên anh hai vào vì hiếu kỳ. Lúc ra thì mất gần 300 euros. Nhưng vui vì được xách mí bịch bánh ngọt. 👍 Vã lại lúc đó 1 euro = 0.96 USD thành ra mình tưởng mình đang có lời…. Hahaha... dạ thiệt tình vào đó nhìn cái gì cũng muốn thử hết heng anh hai. Anh nhà em mỗi lần có việc ghé Paris cũng mang về mấy túi nhất là phải có rum baba và vài cái puits d’amour. Nghĩ tới là yumm yumm... ![]() ![]() (2023-04-17, 11:18 PM)JayM Wrote: Cám ơn Anh Hai, Kỳ. Jay rất thích bánh croissant, nên mỗi lần muốn là ra tiệm bánh mua một cái loại bự, ăn xong là thôi. Chứ mua cả bịch lớn hay nhỏ về là bị ham ăn quá độ luôn. Bánh croissant ăn buổi sáng với ly cafe hazelnut là tuyệt vời heng nàng. ![]() RE: Bình yên... - Hai hòn - 2023-04-20 JayM: anh hai hy vọng tháng 11 qua bên Tokyo xem cây lá đổi màu, nếu lúc đó 1 USD = 145 YEN thì tha hồ mà ăn sushi. ![]() LucTuyetKy: nhìn thấy hình bánh ngọt, em Lục muốn anh hai sống sao đây? ![]() RE: Bình yên... - TeaOla - 2023-05-27 Em gởi chị Jay, nhìn màu hoa cũng làm mình vui hơn ![]() ![]() ![]() ![]() RE: Bình yên... - vô_danh - 2023-05-29 cà về đêm ![]() RE: Bình yên... - 005 - 2023-05-29 (2023-05-29, 05:21 PM)vô_danh Wrote: cà về đêm rạo rực hay bình yên? ![]() RE: Bình yên... - 005 - 2023-05-29 (2023-04-17, 11:47 PM)JayM Wrote: Anh chị Hai hảo ngọt quá hén. ![]() Bánh ngọt mà anh Hai hòn mua tới 300 euro vậy có mua thêm mấy mũi thuốc chích insulin hâm? Thuốc này cũng tương đương giá thuốc ở Canada (rẻ hơn 3 đồng), giá bằng 1/10 giá thuốc ở Mỹ. ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2023-06-10 (2023-05-27, 07:47 PM)TeaOla Wrote: Em gởi chị Jay, nhìn màu hoa cũng làm mình vui hơn Chị cám ơn Tea. Nghĩ tới nụ cười tươi rạng ngời từ công chúa chị Hai của Tea làm chị vui. Cuối tuần hạnh phúc vui vẻ bên những người thương nhá. ![]() RE: Bình yên... - TeaOla - 2023-06-10 (2023-06-10, 01:40 PM)JayM Wrote: Chị cám ơn Tea. Nghĩ tới nụ cười tươi rạng ngời từ công chúa chị Hai của Tea làm chị vui. Cuối tuần hạnh phúc vui vẻ bên những người thương nhá. Em chúc chị cuối tuần luôn bình an nhé❤️ Mấy hôm trước tình cờ em tìm được loại hoa này ở chổ làm, hoa này trùng tên với một người mà chị biết. Chị đoán thử xem tên của hoa này là gì? :p ![]() ![]() ![]() Ps: không phải là hoa kít lợn ![]() ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2023-06-10 (2023-06-10, 05:43 PM)TeaOla Wrote: Em chúc chị cuối tuần luôn bình an nhé❤️ Nhìn giống Yarrow. Hồi chị mới tập tành trồng hoa có gieo từ hột mấy loại Yarrow mà không thành công. Tea bật mí coi ai tên hoa này nè, coi chị đoán đúng không. ![]() Lantana dễ nhận khác từ Yarrow. hihi |