![]() |
Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html) +--- Forum: Nấu Ăn / Nhà Bếp (Cooking / Kitchen) (https://vietbestforum.com/forum-2.html) +--- Thread: Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? (/thread-6195.html) |
RE: Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? - tuyetvan - 2018-05-19 PV sống , miễn sao biết mình không sống sai, thì không có gì phải sợ . Người ta có ra nói cái chi chi, mình thấy không đúng thì không cần phải đánh banh lại với người ta :high-five-smiley-emoticon: Miệng đời , không bịt được đâu Nếu lương tâm thấy mình sai, thì mới sợ miệng đời :banana.dance: RE: Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? - RungHoang - 2018-05-19 (2018-05-19, 05:40 PM)tuyetvan Wrote: Ngoài đời cũng vậy thôi ,nếu 1 nhóm bạn nói chuyện , tự nhiên có người chỏ mỏ gây hấn chòi ..... TV cứ coi ĐCT như trái banh ... mang ra đá qua đá lại .... ![]() Trên thế gian , không có gì lớn hơn lý lẻ , người hay nói chuyện vô lý thì khi gặp chuyện sẻ tìm cách lạng lạng vậy đó . Khổ chưa . Làm người đàng hoàng không chịu . RE: Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? - tuyetvan - 2018-05-19 Vân biết khả năng đối đáp của PV thông minh lắm .. Nhưng PV chỉ dùng 80% cái thông minh của mình ,the way i see it. The other 20% is that you should know whom you will respond and whom you will not respond to Then you will be perfect :high-five-smiley-emoticon: RE: Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? - Phương Vy - 2018-05-19 (2018-05-19, 04:45 PM)Bella Wrote: Ổng thấy PV giận mà dễ thương nên ổng cứ chọc em như vậy hoài cho coi...em cứ nói chuyện vui cười tỉnh bơ như người khờ thì ổng sẽ làm ngơ em liền hà! :Rollin Chào chị Bella! ![]() Phương Vy khờ thiệt í chị ạ, khờ khạo có bằng cấp chứ chẳng phải chuyện đùa ![]() Bác Xì Mốc thì ngán có mỗi chị BachVan í chị Bella. Phương Vy thấy bác í nổi sùng với chị BachVan, very dữ và very cute. Cute như cái bánh tiêu đang bị chiên trong nồi ![]() (2018-05-19, 05:29 PM)tuyetvan Wrote: Khi 1 trái banh đánh đi, mà không ai đánh lại , thì trái banh đó sẽ đi bán muối luôn. Unless mình muốn chơi game thì đánh lại còn nếu mình không muốn chơi game, thì để trái banh đi luôn .PV hiểu Vân nói gì không? Hi sis TuyetVan! ![]() Thanks sis TuyetVan với những lời khuyên chân tình. ![]() Online mờ sis, Phương Vy tập cho mình tính "miễn nhiễm", giận chỉ làm mình mệt mỏi mất năng lượng thôi à. So far ở VietBest Phương Vy thấy mọi người đều thân thiện với Phương Vy và đa số biết Phương Vy ham nói, nên chọc để ![]() ![]() Chúc sis TuyetVan một buổi chiều bình an vui vẻ nhé sis! (2018-05-19, 05:35 PM)RungHoang Wrote: Tôi cũng thấy có vài vị mang ĐCT vô nhà bếp , giống như ổng đi lục cơm nguội trong bếp . Chào anh RungHoang! ![]() Thì cũng giống như Phương Vy mang chuyện tình yêu vào trong nhà bếp nè. Có nhiều anh chị quý mến nhà bếp nên muốn mang những gì các anh chị đấy yêu thích vào để chia sẻ. Sẽ có người thích người không. Miễn là đừng bỏ vào thread của người khác là được. Phương Vy nghe các Mods bảo với Phương Vy như thế. ![]() Chúc anh RH một buổi chiều vui vẻ nhé! Hello anh Ody! ![]() Anh Ody rất là hiền và có đức tính nhịn nhục rất cao. Ở VB Phương Vy học ở anh Ody 2 đức tính này nè. Cầu xin Chúa ban phước lành lên anh Ody nhé! RE: Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? - RungHoang - 2018-05-19 (2018-05-19, 05:47 PM)tuyetvan Wrote: PV sống , miễn sao biết mình không sống sai, thì không có gì phải sợ . Lúc TV tấn công những người Công Giáo thì có biết những câu này không ? Tự đọc đi TV . Khổ ghê . Viết 1 hồi mấy người Công Giáo copy mang về làm quà dâng Mẹ đó RE: Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? - RungHoang - 2018-05-19 Chào PhuongVy Chúc PV 1 buổi chiều vui vẻ :rose4: RE: Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? - tuyetvan - 2018-05-19 Gợi ý với PV, tùy PV suy nghĩ . I believe you are smart and know how to deal with these people :kiss: Vân trả lại thread tình yêu cho PV nhé God Bless RE: Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? - tuyetvan - 2018-05-19 ![]() Người ta nóng, mình chỉ biết cười là thượng sách Ai mà Vân thấy chướng là cho vào Ignore list lock lại ![]() RE: Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? - RungHoang - 2018-05-19 (2018-05-19, 05:59 PM)tuyetvan Wrote: Gợi ý với PV, tùy PV suy nghĩ . I believe you are smart and know how to deal with these people :kiss: Tuyết Vân là 1 người thất bại nhất đó mà không tự biết . Hay nhìn gương của PhuongVy mà học . PhuongVy với you như người lớn với con nít . Vậy mà đi nhắc nhở người lớn . ![]() OK, dọn hàng . Chào ![]() RE: Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? - Montebello Smog - 2018-05-19 (2018-05-19, 05:59 PM)tuyetvan Wrote: Gợi ý với PV, tùy PV suy nghĩ . I believe you are smart and know how to deal with these people :kiss: Con mam*' này khùng thấy mother! ![]() Bãn thân mình ko ra gì,mà gợi ý với gợi tứ ... ![]() RE: Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? - Phương Vy - 2018-05-19 (2018-05-19, 05:57 PM)RungHoang Wrote: Chào PhuongVy Cảm ơn anh RungHoang! Anh cũng thế nhé! ![]() (2018-05-19, 05:59 PM)tuyetvan Wrote: Gợi ý với PV, tùy PV suy nghĩ . I believe you are smart and know how to deal with these people :kiss: Cảm ơn sis TuyetVan nhiều lắm! ![]() Ở thread này sis cứ nhiên post những gì sis thích. Phương Vy very welcome và very thankful. ![]() Phương Vy thật ra quý mến và tôn trọng tất cả mọi người Phương Vy gặp trong cuộc sống online or offline. Lúc trước ở VB, Phương Vy có bị dị ứng với một số comments nên PVy có ignored. Sau này Phương Vy thấy quen và cảm thấy cũng bình thường, chắc là level miễn nhiễm được nâng cấp ( ![]() Sis TuyetVan biết sao không? Phương Vy nghĩ nếu mình thấy và ignore thì cũng in như là mình xem thường họ. Phương Vy không muốn bị ai xem thường mình nên Phương Vy không xem thường bất cứ ai trong cuộc đời này. Ai ai cũng cần được tôn trọng và yêu thương. Có như thế thì đời sống chúng ta mới bình yên vui vẻ. Có thể sis TuyetVan sẽ thấy Phương Vy bao đồng và lý tưởng hoá cuộc sống quá. Nhưng nếu chuyện nhỏ trước mắt mình không làm thì làm sao làm được chuyện gì. Vì thế cho nên Phương Vy chấp nhận bị gọi là khờ, là ngồ ngộ, là ngu ngu để được làm việc mà Phương Vy thích. ![]() Ui! Hôm nay Phương Vy dài dòng quá phải không sis TuyetVan? Mong là sis đọc không bị mỏi mắt! ![]() Have a blessed evening nhe sis TuyetVan! ![]() RE: Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? - tuyetvan - 2018-05-19 Theo Vân , người thông minh là người biết nhận xét ... Ai mình nên nói chuyện , và ai mình không nên nói chuyện. . Chứ không phải ai , mình cũng nói chuyện , cũng đánh banh, cho họ có cơ hội để mình chạy qua chạy lại đở banh Btw, tại sao phải đở banh chứ, you should have better things to do :dance: RE: Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? - Odysseusa - 2018-05-19 (2018-05-19, 05:46 PM)RungHoang Wrote: Tình trạng của bạn thì nên đi xem bác sĩ tốt hơn . Vô nhà thờ coi chừng bệnh nặng thêm . Cau xin DCT ban phuoc lanh cho Ban va gia dinh RE: Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? - Odysseusa - 2018-05-19 (2018-05-19, 05:52 PM)Phương Vy Wrote: Chào chị Bella! Cam on Pvy nha :) RE: Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? - tuyetvan - 2018-05-19 Vân đồng ý là phải tôn trọng người khác Khi Vân nói chuyện , Vân dùng cái lý để nói chuyện. Vân không ăn nói hồ đồ Những ai sẵn sàng đem cái lý ra nói . Vân không bao giờ ignore họ. Nhưng những người ăn nói hồ đồ, thì Vân cũng không cần phải coi họ viết cái gì .Vào ignore list của Vân rồi , họ viết, họ đọc , Vân khỏi đọc :high-five-smiley-emoticon: |