![]() |
Bếp giản dị... - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html) +--- Forum: Nấu Ăn / Nhà Bếp (Cooking / Kitchen) (https://vietbestforum.com/forum-2.html) +--- Thread: Bếp giản dị... (/thread-24548.html) |
RE: Bếp giản dị... - LýMạcSầu - 2024-03-14 (2024-03-14, 11:54 AM)phai Wrote: Người ăn dưa cải muối chua Trời, tự khen minh ![]() Dưa chua anh muối nhìn ngon Tự khen nên chấm điểm còn 7 thôi ![]() ![]() Cá chiên mặn hay lạt vậy anh Phai? Sầu chưa ăn dưa chua với cá chiên bao giờ, nếu cá chiên lạt chan nước mắm tỏi ớt thì Sầu luộc rau muống hay nướng cà tím mỡ hành để chấm. RE: Bếp giản dị... - phai - 2024-03-14 (2024-03-14, 01:20 PM)LýMạcSầu Wrote: Trời, tự khen minh Cá khô một nắng hôm bữa người quen từ VN qua cho đó Sầu. Ngon quá nên để dành ăn dần, hôm nay là vừa hết. Vì là cá khô nên có chút mặn rồi nên anh phai không chấm cái chi hết. RE: Bếp giản dị... - Dewdrop - 2024-03-14 Hi hi hi Jay và các bạn Ai cũng giỏi quá đi. Thức ăn giản dị, nhìn ngon và khéo ![]() Nấu lâu, mệt nhìn hết muốn ăn mà may là Cỏ quá giỏi rồi đó ![]() Thêm dọn dẹp, càng bày vẽ, dọn càng mệt xỉu Ăn thì chưa kịp nhắm mắt đã xong rồi Thôi, có ai nấu thì mình thưởng thức giùm ![]() RE: Bếp giản dị... - JayM - 2024-03-16 Dulan, Sầu, Jay chậm hiểu, vẫn chưa biết Tô Lâm làm gì nữa. ![]() Sầu, anh Phai, nhìn dưa chưa với cá chiên làm Jay cũng muốn làm dưa bằng rau cải bắp (đi chợ VN mua cải xanh xa lắm) rồi chiên cá khô đù ăn với cơm. Nhưng không biết có làm được không nữa. Cỏ, nấu ăn giản tiện, một cái nồi, khỏi mất công rửa nhiều. ![]() Chào cả nhà... ![]() ![]() ![]() Chuyện bếp lười, mấy tuần rồi, việc nhiều quá, có ngày đi làm về trễ mà quên không kêu phone đặt đồ ăn trước để lấy. Thôi, về nhà nấu miếng miến với tôm bóc sẵn trong tủ đá và rau spinach. Biết là ăn xong phải làm việc thêm rồi mới đi ngủ được, ngần ngại một tí, rồi ăn từ trong cái nồi nhỏ. ![]() Happy weekend cả nhà nhé. ![]() ![]() RE: Bếp giản dị... - LýMạcSầu - 2024-03-16 (2024-03-16, 09:53 PM)JayM Wrote: Dulan, Sầu, Jay chậm hiểu, vẫn chưa biết Tô Lâm làm gì nữa. Tô Lâm nè Jay, đọc xong đừng quăng giấy bạc ngàn ra giống Sầu ![]() Jay làm cực quá xá. Chúc Jay cuối tuần có giờ relax ![]() https://www.bbc.com/vietnamese/world-59146429 RE: Bếp giản dị... - JayM - 2024-03-16 (2024-03-16, 10:02 PM)LýMạcSầu Wrote: Tô Lâm nè Jay, đọc xong đừng quăng giấy bạc ngàn ra giống Sầu Cám ơn Sầu nhiều. ![]() Thôi quang bạc ngàn mình Jay biết. ![]() RE: Bếp giản dị... - Dewdrop - 2024-03-17 Hi hi hi Jay, chị Sầu và các bạn, Cỏ thấy toàn là nói tiền triệu triệu, mình quăng bạc tỷ đi Jay còn siêng hơn Cỏ, đôi khi mệt quá chẳng muốn ăn Nhưng sợ lỡ bị bệnh thì càng tệ hơn, Cỏ làm oatmeal bỏ thêm sửa và ăn chỉ vậy nếu không có gì có sẵn để bỏ thêm vào Cỏ thấy ngon và nhẹ bụng, Cỏ rất dễ nuôi ![]() Hôm nay hy vọng Jay có 1 ngày nghỉ ngơi thoải mái ![]() RE: Bếp giản dị... - TeaOla - 2024-03-17 (2024-03-01, 08:46 PM)JayM Wrote: Hạnh phúc cho Tea. Có lớn bao nhiêu, đôi cánh có giang rộng cách mấy, vẫn thấy rất ấm áp, được che chở khi trở về trong vòng tay cha mẹ. Tea và gia đình travel bằng an nhé. Nhà em cũng mê món canh chua rau muống nấu với tôm. Em biết món cá pháo mắm tôm, chứ không biết cà ghém là loại cà gì. Nhà em chị dâu là người Bắc nên có lúc nấu nhiều món Nam, Bắc lẫn lộn. RE: Bếp giản dị... - TeaOla - 2024-03-17 (2024-03-05, 10:12 PM)LýMạcSầu Wrote: Chị chưa bao giờ ăn canh lá giang hết Tea, vị lá ra sao? Chị thích ăn canh lá ớt Lá giang ăn không sạm lưỡi chị Sầu, chị mua loại xấy khô lạnh nấu ăn canh thử xem. Chị Sầu khéo nấu ăn quá, làm dâu người Bắc chị học được những món nào? RE: Bếp giản dị... - TeaOla - 2024-03-17 Chào chị Cỏ, Dulan 2 chị ghé nhà chị Jay ![]() Ai thích ăn món khoai mì lá dứa nướng không nè, ai thích thì thêm dừa sợi hay đậu xanh sẽ ngon hơn. Mùi thơm khắp nhà, nhanh lẹ dễ làm lắm. ![]() ![]() ![]() ![]() RE: Bếp giản dị... - LýMạcSầu - 2024-03-17 (2024-03-17, 05:08 PM)TeaOla Wrote: Lá giang ăn không sạm lưỡi chị Sầu, chị mua loại xấy khô lạnh nấu ăn canh thử xem. Chị không học được món nào từ bên chồng hết Tea, vì chị nêm nếm theo người Nam nên không thành công. Thường chị nấu những món miền Nam, và bên đó rất thích. Bà nội các con chị nấu canh rau đay rất ngon, theo mọi người trong gia đình khen, chị không ăn được vì nhớt quá. Các con chị lâu lâu thèm canh rau đay và bánh ít nhân đậu dừa của bà nội, không ai làm ngon bằng. ![]() RE: Bếp giản dị... - TTTT - 2024-03-22 Jay ơi, mấy lúc này sao thấy Jay ít vô đây quá vậy? Cầu mong Jay vẫn mãi bình an. Bữa nay được nghỉ làm sớm định dẫn Tina ra ngoài dạo chơi vài vòng không ngờ bên ngoài vẫn còn tuyết rơi ...Tuyết rơi từ sáng tới giờ lận nhưng vì có mưa nên tuyết rơi xuống là tan ngay. Giờ buồn buồn hỏng có gì làm nên vô đây để tìm Jay nè. ![]() À, Jay có từng ăn thử kale chips chưa vậy? Hôm qua Lan làm thử rồi...ăn ngon lắm Jay ơi....Chưa có loại chip's nào mà Lan thích như vậy hết....Món chip ăn chơi này vừa dễ làm, vừa tốt cho sức khỏe nữa, hôm nào Jay làm thử đi...Làm xong thì chắc chắn là sẽ ghiền như Lan luôn á! Mình làm theo YT chỉ, nhưng thay vì họ để các loại nuts xay nhuyễn (để thay thế cheese) thì mình cà lòng đỏ trứng muối đã hấp chín nên nó ngon hết chổ chê luôn! ![]() RE: Bếp giản dị... - JayM - 2024-03-23 (2024-03-17, 05:19 PM)TeaOla Wrote: Chào chị Cỏ, Dulan 2 chị ghé nhà chị Jay Nhìn ngon quá Tea. Món này chị Jay thích lắm luôn. Lát coi có khoai mì không, phải làm. ![]() RE: Bếp giản dị... - JayM - 2024-03-23 (2024-03-22, 05:38 PM)TTTT Wrote: Jay ơi, mấy lúc này sao thấy Jay ít vô đây quá vậy? Cầu mong Jay vẫn mãi bình an. Bữa nay được nghỉ làm sớm định dẫn Tina ra ngoài dạo chơi vài vòng không ngờ bên ngoài vẫn còn tuyết rơi ...Tuyết rơi từ sáng tới giờ lận nhưng vì có mưa nên tuyết rơi xuống là tan ngay. Giờ buồn buồn hỏng có gì làm nên vô đây để tìm Jay nè. Lan ơi à, Jay mấy tuần này làm nhiều, mệt đừ, nên lười log in. Khi nào được thì Jay ghé đọc. Jay cầu xin Lan và hai cháu cuộc sống bình yên. Năm nay Jay thấy tuyết chỉ có một tí ở phố núi Jay đi làm. Chỗ nhà thì chưa có tị nào, buồn nghê đi. Tina càng ngày càng thuyên giảm bệnh ha, đỡ cho mama Lan khỏi sót ruột. Cám ơn Lan chỉ bảo về Kale chip. Jay thích ăn hầu hết các loại rau lá xanh, kể cả kale. Để khi nào Jay mách cho chị biết về kale chip, chị làm rồi Jay ăn ké luôn. ![]() Cuối tuần vui vẻ hạnh phác nha nàng. ![]() ![]() RE: Bếp giản dị... - JayM - 2024-03-23 (2024-03-17, 02:58 PM)Dewdrop Wrote: Hi hi hi Jay, chị Sầu và các bạn,Cảm ơn Cỏ. Cuối tuần này chúc Cỏ mọi sự bình an, thoải mái vui vẻ yêu đời hỉ. ![]() ![]() |