![]() |
Bình yên... - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html) +--- Forum: Hình (Photography) (https://vietbestforum.com/forum-28.html) +--- Thread: Bình yên... (/thread-23697.html) |
RE: Bình yên... - JayM - 2023-04-10 (2023-04-10, 04:57 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Bên này tụi nhỏ đang được nghỉ hai tuần Spring Break. Lần này là lần đầu Kỳ đến Hoà Lan, my gosh sao mà đẹp và sạch quá trời. 😍❤️ Ui đẹp quá đi. Jay missed ngắm hoa Xuân năm nay rồi. Cảnh mấy cái canal thơ mộng và quen mắt. Nàng tới gần Central Station, có cả bao nhiêu rừng xe đạp, Jay thắc mắc sao thiên hạ nhớ mà tìm xe của mình. Jay học được là phải tránh đường xe đạp, chứ bị xe đap đang phóng đụng phải cũng nghiêm trọng chứ không phải chơi. Đôí diện với Central Station bên kia của sông, có St. Nicholas Basilica rất đẹp. Jay mê kiến trúc bên đó, đi bộ bao nhiêu dặm ngắm không chán. ![]() Nàng và người thương đi chơi vui vẻ, hạnh phúc, bằng an nhá. ![]() RE: Bình yên... - LýMạcSầu - 2023-04-10 (2023-04-10, 08:22 PM)JayM Wrote: Dạ cám on anh 5. Có lẽ Jay phải tạm gác lai chuyến đi Âu Châu tới sang năm sau. Đã dể dành lời dặn dò của anh 5 về lâu đài Versailles và thời thơ ấu của hoàng tử Cảnh từ nước Việt Nam ta. Nghe cô chú của Sầu nói Pháp vẫn đang đình công phá phách, rác không đổ hôi thúi cả thành phố. Cô em họ muốn về thăm mẹ ở Bỉ nhưng phải dời lại vì không đổ được xăng. ![]() RE: Bình yên... - LýMạcSầu - 2023-04-10 (2023-04-10, 06:25 PM)Chân Nguyệt Wrote: Yeah , LTK thích rồi hén, ai đến Hòa Lan củng thích thăm viếng vườn hoa Keukenhof, ngắm đả luôn há Hình Kỳ chụp đẹp thật. Ngày xưa khi còn ở Bỉ, Sầu có qua thăm Hòa Lan 1 lần nhưng không còn nhớ gì nhiều, nhất là vụ xe đạp ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2023-04-10 (2023-04-10, 06:25 PM)Chân Nguyệt Wrote: Yeah , LTK thích rồi hén, ai đến Hòa Lan củng thích thăm viếng vườn hoa Keukenhof, ngắm đả luôn há Sis Chân Nguyệt, tới ngày thứ hai ở Amsterdam, Jay mới bớt bỡ ngỡ, tránh đường xe đạp. Nước Hoà Lan của sis thật sạch và đẹp với những toà nhà cổ kính ở thành phố, những cánh đồng bát ngát ở miền quê. ![]() ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2023-04-10 (2023-04-10, 09:50 PM)LýMạcSầu Wrote: Nghe cô chú của Sầu nói Pháp vẫn đang đình công phá phách, rác không đổ hôi thúi cả thành phố. Cô em họ muốn về thăm mẹ ở Bỉ nhưng phải dời lại vì không đổ được xăng. Ôi kinh đô ánh sáng. Jay không theo dõi tin tức nhiều nên lớ ngớ lắm. Cám ơn Sầu. ![]() RE: Bình yên... - LýMạcSầu - 2023-04-10 (2023-04-10, 10:13 PM)JayM Wrote: Ôi kinh đô ánh sáng. Jay không theo dõi tin tức nhiều nên lớ ngớ lắm. Cám ơn Sầu. Sầu cũng không theo dõi news, hôm qua cô chú gọi nói chuyện mới biết. ![]() RE: Bình yên... - Lục Tuyết Kỳ - 2023-04-11 (2023-04-10, 06:25 PM)Chân Nguyệt Wrote: Yeah , LTK thích rồi hén, ai đến Hòa Lan củng thích thăm viếng vườn hoa Keukenhof, ngắm đả luôn há Dạ thích lắm chị ơi, từ nhỏ đã mơ được đến đây ngắm hoa. Dân tình ở đây cũng dễ thương quá, chỗ nào cũng sạch sẽ thích ơi là thích luôn. Em nghe nói vườn Keukenhof này mỗi năm họ design flower beds theo kiểu khác, kg năm nào giống năm nào nên ai đi rồi là muốn trở lại. ![]() (2023-04-10, 08:38 PM)JayM Wrote: Ui đẹp quá đi. Jay missed ngắm hoa Xuân năm nay rồi. Cảnh mấy cái canal thơ mộng và quen mắt. Nàng tới gần Central Station, có cả bao nhiêu rừng xe đạp, Jay thắc mắc sao thiên hạ nhớ mà tìm xe của mình. Jay học được là phải tránh đường xe đạp, chứ bị xe đap đang phóng đụng phải cũng nghiêm trọng chứ không phải chơi. Dạo trên sông thật là thơ mộng, từ trên sông nhìn thấy thánh đường đẹp ngỡ ngàng nàng heng. Lúc dạo trên sông chiêm ngưỡng nhiều kiến trúc lạ và đẹp quá chừng. ![]() Cầu nguyện với Đức Mẹ ![]() Đi dạo thấy cái sign này cute quá. 😍 ![]() RE: Bình yên... - Lục Tuyết Kỳ - 2023-04-11 (2023-04-10, 09:54 PM)LýMạcSầu Wrote: Hình Kỳ chụp đẹp thật. Ngày xưa khi còn ở Bỉ, Sầu có qua thăm Hòa Lan 1 lần nhưng không còn nhớ gì nhiều, nhất là vụ xe đạp Dạ cám ơn chị, nhờ phone đó chị ơi. ![]() Em kg biết hồi đó sao chứ bây giờ ra phố là toàn xe đạp thôi, cả rừng xe luôn mà em cũng thắc mắc giống nàng Jay, xe để như vầy mà sao họ tìm ra được xe của họ cũng hay ghê luôn. Em đi dạo trên kênh mà còn lạc. ![]() ![]() RE: Bình yên... - LýMạcSầu - 2023-04-11 (2023-04-11, 02:33 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ cám ơn chị, nhờ phone đó chị ơi. Thời chị Sầu nhắc đến là năm 1982, so sánh không được rồi ![]() RE: Bình yên... - Lục Tuyết Kỳ - 2023-04-12 (2023-04-10, 09:58 PM)JayM Wrote: Sis Chân Nguyệt, tới ngày thứ hai ở Amsterdam, Jay mới bớt bỡ ngỡ, tránh đường xe đạp. Nước Hoà Lan của sis thật sạch và đẹp với những toà nhà cổ kính ở thành phố, những cánh đồng bát ngát ở miền quê. Kể chuyện xe đạp, trời ạ từ hôm tới giờ Kỳ mém bị xe đạp run over mấy lần rồi. Xuống máy bay, vào phố chưa được 5 phút là bị cú đầu tiên, may anh nhà Kỳ tay dài chân dài nhanh lẹ túm kéo Kỳ né. 🫣 ![]() RE: Bình yên... - JayM - 2023-04-13 [quote pid='465386' dateline='1681240946'] Dạo trên sông thật là thơ mộng, từ trên sông nhìn thấy thánh đường đẹp ngỡ ngàng nàng heng. Lúc dạo trên sông chiêm ngưỡng nhiều kiến trúc lạ và đẹp quá chừng. ![]() Cầu nguyện với Đức Mẹ ![]() [/quote] Không bàn tính mà Kỳ và Jay đều vô Cầu nguyện với Đức Mẹ ở thánh đường này. ![]() (2023-04-12, 08:57 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Kể chuyện xe đạp, trời ạ từ hôm tới giờ Kỳ mém bị xe đạp run over mấy lần rồi. Xuống máy bay, vào phố chưa được 5 phút là bị cú đầu tiên, may anh nhà Kỳ tay dài chân dài nhanh lẹ túm kéo Kỳ né. 🫣 Đó, Jay mới đầu chưa học cũng xém bị đụng mấy lần. Mấy người đạp xe giỏi thiệt, họ phải tránh mấy người đi bộ tơ lơ mơ như Jay đó mà. ![]() RE: Bình yên... - Hai hòn - 2023-04-15 Hello em JayM. Hì hì…hì hì. Lâu quá mới ghé vào đây. Hy vọng mọi người đều khoẻ hỉ. Anh hai mời. ![]() ![]() RE: Bình yên... - Lục Tuyết Kỳ - 2023-04-15 (2023-04-13, 10:28 PM)JayM Wrote: [quote pid='465386' dateline='1681240946'] Không bàn tính mà Kỳ và Jay đều vô Cầu nguyện với Đức Mẹ ở thánh đường này. ![]() Đó, Jay mới đầu chưa học cũng xém bị đụng mấy lần. Mấy người đạp xe giỏi thiệt, họ phải tránh mấy người đi bộ tơ lơ mơ như Jay đó mà. ![]() [/quote] Cùng nhớ nhau trong lời kinh nguyện. ![]() Khi mô nàng ghé sang Anh thì Canterbury là một nơi phải đến vì rất là đẹp, một trong những village đẹp nhất nước Anh. Chỉ cách London khoảng 1.5 hr lái xe thôi, tụi Kỳ hay tới đây vào cuối tuần. ![]() ![]() RE: Bình yên... - Lục Tuyết Kỳ - 2023-04-15 (2023-04-15, 12:06 PM)Hai hòn Wrote: Hello em JayM. Hì hì…hì hì. Lâu quá mới ghé vào đây. Hy vọng mọi người đều khoẻ hỉ. Anh hai mời. Dạ tụi em đi shopping tiệm họ cũng mời bánh giống của anh hai á. ![]() ![]() RE: Bình yên... - Hai hòn - 2023-04-16 Hello em Lục. Hì hì…hì hì. Anh hai nướng bánh này từ Pillsbury Crescent Rolls thì không thể nào ngon bằng croissant như của em được. Nói về croissant làm anh hai nhớ hai vợ chồng qua bên Paris năm vừa rồi. Rất nhiều tiệm Patisserie và quán cafe vỉa hè ở gần nơi tụi anh mướn AirBnB. Có một điều anh hai không hiểu là người Pháp họ hút thuốc quá đi. Nhiều lúc mình cũng phải ráng chịu thôi. ![]() ![]() ![]() ![]() |