![]() |
|
Câu chuyện của những giòng sông - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html) +--- Forum: Công Giáo (https://vietbestforum.com/forum-20.html) +--- Thread: Câu chuyện của những giòng sông (/thread-12935.html) |
RE: Câu chuyện của những giòng sông - Be 3 - 2019-06-07 (2019-06-07, 12:22 PM)quexua Wrote: Thời xưa con người ta chỉ nhìn sự vật ở hiện tượng, nhưng con người ta không hiểu nguyên nhân tại sao? Bé 3 cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.....very interesting :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b: Anh Quexua, Cao Thang và chi Tuyết Van Bé 3 hiểu chữ Vô Minh là chưa ý thức Minh là ý thức Thí dụ : Vo minh là mình nói chuyện trên đây mà không để ý là có nhiều người đọc Minh là mình biêt có người đọc và suy nghĩ... có đúng không? RE: Câu chuyện của những giòng sông - quexua - 2019-06-07 (2019-06-07, 12:55 PM)Be 3 Wrote: Đây là một thí dụ hay về Minh và Vô Minh. Như vậy là Minh hay Vô Minh có nhiều nghĩa ... Bạn caothang trong một vài post trước cũng nhận là mình Vô minh, nhưng không biết có cũng nghĩa giống vậy không ...? Hay nghĩa khác ? Vì người ta cũng thường nói .. Nếu mình biết mình Dại thì mình không Dại. Còn mình không nghĩ mình dại thì mới thật là dại ... (qx dùng chữ dại ở đây để tránh đụng chạm, vì dùng chữ Say, hay điên, hay khùng, hay Khờ thì nhiều khi sợ đụng chạm) RE: Câu chuyện của những giòng sông - caothang - 2019-06-07 để clear cái hiểu lầm nhen đại ý bạn quexua đồn ý với bạn Be3 điểm nầy: "môi trường hoàn cảnh làm thay đổi đứa bé, vì nó như tờ giấy trắng" và nhấn mạnh thêm: "càng vô lý hơn khi đứa con hư thì đổ cho trời, "cha mẹ sinh con trời sinh tánh" " rồi tui reply: "nói đúng cũng không mà nói không cũng đúng nói vừa đúng vừa không cũng không đúng và vừa không đúng vừa không không cũng đúng ký tên - Vô Minh đúng một phần ký tên - caothang" cái reply trên có hai phần , phần 1 ký tên Vô Minh - ý là nick VoMinh ký tên, không biết bạn quexua và Be3 có biết/nhớ nick Vominh ? tui chọc him/her là vì he/she luôn luôn nghĩ ngược lại và phản biện bằng dùng thủ thuật negative and double negative để cho thấy cái vô lý trong lý luận của phía đối lập , nhưng sự việc không phải lúc nào cũng hai chiều nên A --> B chưa chắc negA --> negB và ngược lại phần 2 ký tên caothang -- theo thiển ý thì nhận xét của hai bạn đúng một phần, phần hoàn cảnh làm thay đổi đứa bé , giống như là chử viết lên tờ giấy trắng làm tờ giấy không còn trắng .. phần này đúng . Còn nhiều phần khác nửa góp phần tạo nên một tờ giấy trắng hoặc đầy màu sắc , chử viết và đủ hầm bà lằng xắn cấu trên tờ giấy .... thí dụ như tại sao tờ giấy đó không có chử viết của bạn Be3 hay quexua mà có nét bút của caothang ? khi caothang viết / vẽ something lên tờ giấy A thì mực không lem (viết sao ra vậy) còn tờ B thì hút mực mạnh quá lem tùm lum .... đúng một phần là vậy còn bàn tới chuyện vô minh và minh thì bàn tới ... mốt còn về bạn TV thì tui xin thua .... xin bạn xem như tui không nói gì nhen , tui cảm ơn bạn "nhiều lắm luôn" RE: Câu chuyện của những giòng sông - YeuAnhDaiKho - 2019-06-07 Khờ chĩ muốn nói là ví dụ Vô Minh và Minh chị Bé 3 đưa ra rất hay .. Cho nên khi mình nói ... có nhiều người đọc và có người hiễu ý cũa mình và có người không hiễu hết ... Thanks tẩt cã các anh chị em chia sẽ rất hay RE: Câu chuyện của những giòng sông - Be 3 - 2019-06-07 (2019-06-07, 01:43 PM)caothang Wrote: để clear cái hiểu lầm nhen anh CT, chử Phạn khó hiểu, đôi khi môt câu mà bé 3 phải đoc mấy lần,......rồi vẫn hiểu sai... RE: Câu chuyện của những giòng sông - tuyetvan - 2019-06-07 Tóm lại Vân cũng chẳng biết bà con có đồng ý với câu CHA MẸ SANH CON , TRỜI SANH TÁNH KO tràng giang đại hải... bà con nói chuyện siêu quá ... Vân ko thảo luận được .. vì thấy mình vô minh RE: Câu chuyện của những giòng sông - tuyetvan - 2019-06-07 (2019-06-07, 02:11 PM)Be 3 Wrote: Mình người Việt Nam nhưng lại thích nói tiếng phạn ... thì chuyện người ta ko hiểu là chuyện đương nhiên đó bé 3 Giống như bé 3 nói tiếng thái lan coi ... Vân vô minh nên ko thể nào hiểu được ... Tương lai Vân có ngồi suy gẫm nát óc .. cũng hông thể nào hiểu được Phải công nhận CAOTHANG THIỆT LÀ THÔNG MINH ĐÓ CHỨ RE: Câu chuyện của những giòng sông - caothang - 2019-06-07 (2019-06-07, 02:11 PM)Be 3 Wrote: bạn Be3 , đôi khi một chử có nhiều nghĩa , và tuỳ theo văn phạm , cách dịch nữa .. nên tuỳ trường hợp mà ngữ nghĩa khác nhau (ngữ nghĩa = nghĩa thuần theo ngữ) đôi khi không hẳn là sai mà cái hiểu của mình tới mức đó , một thời gian sau đôi khi bạn lại hiểu khác đi, sâu hơn hay đôi khi hoàn toàn ngược lại tuỳ theo cái góc nhìn , vị thế , và dùng cái gì để nhìn RE: Câu chuyện của những giòng sông - Be 3 - 2019-06-07 (2019-06-07, 02:13 PM)tuyetvan Wrote: Tóm lại Vân cũng chẳng biết bà con có đồng ý với câu chi Tuyetvan, chắc đang thảo luân coi tới đâu, đâu ai dám chắc ....mình biết mọi chuyện .... Còn chi nghĩ sao? RE: Câu chuyện của những giòng sông - tuyetvan - 2019-06-07 Vân nghĩ cha mẹ sanh ra ... ngay từ khi nó chưa tiếp xúc thế giới bên ngoài .. nó còn nằm trong thế giới nhỏ hẹp của cha mẹ MÀ ĐỨA NÀY TÁNH NÀY ĐỨA KIA TÁNH KHÁC RỒI cháu ngoại của Vân 2 đứa chị em cùng cha cùng mẹ 1 đứa 4 tuổi 1 đứa 2 tuổi Chưa tiếp xúc thế giới bên ngoài 2 đứa đả tánh khác nhau rồi RE: Câu chuyện của những giòng sông - tuyetvan - 2019-06-07 1 đứa lớn thì friendly còn đứa nhỏ thì mặt mày lúc nào cũng nhăn nhăn Mình nhìn là thấy 2 đứa tánh khác nhau hoàn toàn Tại sao cùng cha mẹ , cùng giáo dục mà nó khác nhau ?? RE: Câu chuyện của những giòng sông - Be 3 - 2019-06-07 (2019-06-07, 02:17 PM)caothang Wrote: bạn Be3 , Yes, đúng rồi, tuỳ theo ...chiều sâu của sư hoc hỏi. Mỗi giai đoan, sư hiểu biết sẽ sâu và rông hơn.. Cứ vô ngang sương như bé 3 ....cũng bi chới với .....giống sis TV.... RE: Câu chuyện của những giòng sông - tuyetvan - 2019-06-07 Mình ko cao siêu nên ko thể hiểu người cao siêu nói chuyện Biết thưn biết phựn RE: Câu chuyện của những giòng sông - Be 3 - 2019-06-07 (2019-06-07, 02:45 PM)tuyetvan Wrote: Mình ko cao siêu nên ko thể hiểu người cao siêu nói chuyện ...... RE: Câu chuyện của những giòng sông - tuyetvan - 2019-06-07 Đừng nói cháu ngoại Vân 2 đứa con gái sanh đôi của Vân nè .. từ nhỏ, Vân làm cái gì cũng làm cùng lúc cho 2 đứa Cùng giáo dục .. Cái gì cũng cùng .. Nhưng nó có cùng tánh ko ? Ko , nó ko cùng tánh với nhau cho dù nó sanh đôi ... ngay từ nhỏ tánh nó đả khác nhau rồi ... nhưng ở bổn phận làm mẹ, Vân phải cư xử với nó ngang nhau .. Cũng dễ, vì nó là twins , nên cái gì Vân cũng "mấy đứa " Đôi khi nó complained ... Tại sao nó ko có vậy, mà Vân lại gom nó chung lại là "mấy đứa " Vì tánh nó khác nhau Tại sao ?? |