![]() |
Cho quà ....? - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html) +--- Forum: Nấu Ăn / Nhà Bếp (Cooking / Kitchen) (https://vietbestforum.com/forum-2.html) +--- Thread: Cho quà ....? (/thread-10841.html) Pages:
1
2
|
RE: Cho quà ....? - Chân Nguyệt - 2018-12-03 (2018-12-03, 06:42 PM)Bella Wrote: Chị không bao giờ cho mấy người đó, vì họ làm công việc đó là họ có lảnh tiền lương từ công ty của họ chứ họ đâu có làm không công cho mình đâu! Hơn nữa họ chẳng là bạn bè hay thân quyến gì của mình hết...Mắc gì phải cho quà họ vậy? Nếu thật sự có dư giả thì chị dùng số tiến đó để dành cho những người homeless or những người già neo đơn hay những đứa trẻ mồ côi thì có ý nghĩa hhơn đó SB! nhóm đó lương thấp và làm việc hôi thúi , nặng nhọc , chịu nắng mưa tuyết ...cũng nên tặng cho họ chút tiền để mua xắm ăn tết RE: Cho quà ....? - Bella - 2018-12-03 (2018-12-03, 07:08 PM)Chân Nguyệt Wrote: nhóm đó lương thấp và làm việc hôi thúi , nặng nhọc , chịu nắng mưa tuyết ...cũng nên tặng cho họ chút tiền để mua xắm ăn tết Lý do này dùng để dựa vào việc mình "tặng tiền hay quà" cho những người có công ăn, việc làm...có lương bỗng đều đặn mà chẳng thân quen với mình như vậy trong dịp lễ lộc này nghe không suông tí nào...Mình thì thích ăn ngay, ở thẳng, nói thật hơn...Ai có chê là mình máu lạnh hay keo kiệt thì mình chịu, chứ mình không nói thêm nói bớt hay khoe khoang gì hết....Tiền mình làm ra xót mồ hôi, rát con mắt...cũng thức khuya dậy sớm, cũng phơi mưa, phơi nắng, phơi tuyết như họ mình mới có, chứ không phải là tiền mình lượm được từ ngoài đường đâu...Với lại mỗi năm để dành tiền để làm quà hay mua gifts tặng cho con cháu , anh chị em và bạn bè thân quen của mình thôi là cũng đủ ná thở rồi nên không có tâm trí đâu mà nghĩ tới tặng quà cho những người đó đâu sis ơi! ![]() RE: Cho quà ....? - Chân Nguyệt - 2018-12-03 (2018-12-03, 07:21 PM)Bella Wrote: Lý do này dùng để dựa vào việc mình "tặng tiền hay quà" cho những người có công ăn, việc làm...có lương bỗng đều đặn mà chẳng thân quen với mình như vậy trong dịp lễ lộc này nghe không suông tí nào...Mình thì thích ăn ngay, ở thẳng, nói thật hơn...Ai có chê là mình máu lạnh hay keo kiệt thì mình chịu, chứ mình không nói thêm nói bớt gì hết....Tiền mình làm ra xót mồ hôi, rát con mắt...cũng thức khuya dậy sớm, cũng phơi mưa, phơi nắng, phơi tuyết như họ mình mới có, chứ không phải là tiền mình lượm được từ ngoài đường đâu...Với lại mỗi năm để dành tiền để làm quà hay mua gifts tặng cho con cháu , anh chị em và bạn bè thân quen của mình thôi là cũng đủ ná thở rồi đó sis ơi! Đương nhiên tùy theo khả năng của gia đình mình, một năm cho 5-10 đồng đâu có là bao nhiều, mấy năm economic crisis mình bị mât job, mình cũng nói thiệt kg có tiền để cho ... Họ cũng vui vẻ chúc mình mery Christmast Sẳn đây nói luôn chuyện này, có nạn có người giả dạng phát báo xin tiền tết , mấy teeners bị hàng xóm lớn tuổi phát hiện được thưa cảnh sát liền RE: Cho quà ....? - Gracie - 2018-12-03 (2018-12-03, 06:10 PM)SugarBabe Wrote: Nhà mình hầu như ngày nào cũng có 1 anh UPS gỏ cữa good idea sis babe ...tại vì ngồi canh họ tới cũng mệt ![]() khi nghe bấm chuông mình phóng xuóng lầu thì máy anh UPS đã đi xa ròi .... ![]() RE: Cho quà ....? - OneSunday - 2018-12-03 Nhìn rổ quà thiếu mấy phong bì đỏ đỏ vàng vàng. |