![]() |
|
Tạp nham lâu - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html) +--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html) +--- Thread: Tạp nham lâu (/thread-23461.html) Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
|
RE: Tạp nham lâu - LýMạcSầu - 2024-11-29 Ở Mỹ mấy chục năm, Sầu chưa bao giờ xếp hàng shopping Black Friday, 1 là sợ lạnh, 2 là không cần thiết mua gì, thích ngủ hơn RE: Tạp nham lâu - phai - 2024-11-29 (2024-11-29, 12:13 PM)LýMạcSầu Wrote: Ở Mỹ mấy chục năm, Sầu chưa bao giờ xếp hàng shopping Black Friday, 1 là sợ lạnh, 2 là không cần thiết mua gì, thích ngủ hơn Anh phai cũng chưa bao giờ xếp hàng để chờ xung trận trong ngày BF nhưng hồi xưa cũng đi vô mall xem thiên hạ rồng rắn rồi thỉnh thoảng cũng mua nhưng chỉ phải xếp hàng chờ trả tiền. Hồi online shopping chưa phổ biến, nhiều khi thấy có người đến trước cửa Best Buy, Walmart từ 12 giờ AM chờ tiệm mở cửa, có lần thấy báo chụp tấm hình mấy người xếp hàng chung còn dựng cả cái lều cắm trại cho đỡ lạnh RE: Tạp nham lâu - phai - 2024-11-30 Hôm qua B.F đã định bụng không mua cái gì hết nhưng rồi cuối cùng cũng mò xuống mấy tiệm đồ cũ vì có mấy cái coupon 30% off Hôm bữa có ông chú họ qua đời nên đi dự đám tang lúc lôi cái quần tây đen ra bận thì nó chật ních vùng bụng nín thở hóp bụng cách gì cũng không cách nào cài nút được may mà tôi biết may nên phải nới hết cỡ phía sau ra mới lên đồ được. Hôm qua sẵn vào G.W nên coi thử dãy quần tây thì thấy hai cái mới toanh còn nguyên original label của Uniqlo và H&M. Và đều lớn hơn cái quần cũ một size thế là vớt liền, chỉ tốn 12 tì và 10 tì cho hai cái quần tây mới keng, thích thì thôi Và thấy một cô Nhật Bản dễ thương nữa nên rước về làm collection.
RE: Tạp nham lâu - phai - 2024-12-01 Lạnh hả, chỗ tôi nè ... ![]() nói chứ chỗ này phía bắc Toronto cách 2 1/2 tiếng lái xe. RE: Tạp nham lâu - phai - 2024-12-01 Thêm vài tấm hình rinh từ FB, những nơi này ở miền bắc tỉnh bang Ontario cách Toronto 2 ~ 3 tiếng lái xe. Xem để thấy cái lạnh mình phải chịu chưa hề hấn gì. Sáng dậy mở cửa mà thấy như vầy thì làm sao đi làm, đi học. ![]()
RE: Tạp nham lâu - lưu ly phố - 2024-12-01 Hình như bên Mỹ đang bị tuyết nhiều á anh Phai, trên LL chưa biết bao giờ "ông ấy" sẽ tặng đây? RE: Tạp nham lâu - JayM - 2024-12-01 Jay thích cái giá rét của mùa đông, không có côn trùng, ra ngoài bớt lo gặp rắn, miễn là mặc đồ ấm. Nhưng vài tuần là bị cabin fever. RE: Tạp nham lâu - phai - 2024-12-01 (2024-12-01, 09:08 PM)lưu ly phố Wrote: Hình như bên Mỹ đang bị tuyết nhiều á anh Phai, trên LL chưa biết bao giờ "ông ấy" sẽ tặng đây? Anh không rành bên Mỹ nhưng mấy hình trên là ở bắc Ontario. Chỗ anh phai ở phía nam chưa bị gì nhưng thế nào cũng dính thôi, chạy trời không khỏi nắng (2024-12-01, 09:11 PM)JayM Wrote: Jay thích cái giá rét của mùa đông, không có côn trùng, ra ngoài bớt lo gặp rắn, miễn là mặc đồ ấm. Nhưng vài tuần là bị cabin fever. Lạnh thì ok nhưng đừng có tuyết Jay ơi. Anh phai có máu nóng nên thích khí hậu lạnh nhưng lại sợ tuyết vô cùng. RE: Tạp nham lâu - Lục Tuyết Kỳ - 2024-12-01 (2024-12-01, 09:15 PM)phai Wrote: Anh không rành bên Mỹ nhưng mấy hình trên là ở bắc Ontario. Dạ London mấy hôm trước cũng tuyết quá trời luôn á thầy. 🥶 RE: Tạp nham lâu - phai - 2024-12-01 (2024-12-01, 09:17 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ London mấy hôm trước cũng tuyết quá trời luôn á thầy. 🥶 Wow, London mà có tuyết trước Toronto cũng lạ ha. Bố khỉ mấy ông bà cứ hay doạ dẫm chúng sinh global warming Kỳ đang ở London hả, vậy thì dù có tuyết mấy cũng ấm áp mà, phải không RE: Tạp nham lâu - Lục Tuyết Kỳ - 2024-12-01 (2024-12-01, 09:23 PM)phai Wrote: Wow, London mà có tuyết trước Toronto cũng lạ ha. Bố khỉ mấy ông bà cứ hay doạ dẫm chúng sinh global warming Dạ rõ khổ thế đấy thầy, cứ bị doạ miết. Trò chưa về, thứ tư trò mới bay thầy ơi. Giờ trò đang ngồi vừa heater, vừa quấn chăn, vừa fireplace chịu cái lạnh 40F của Texas. Giờ mà ở London thì ấm chắc luôn á thầy, UK ít nhà xài máy lạnh chứ mà máy sưởi thì phòng nào cũng có, thêm máy sưởi chạy bằng cơm nữa. RE: Tạp nham lâu - phai - 2024-12-01 (2024-12-01, 09:32 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ rõ khổ thế đấy thầy, cứ bị doạ miết. Texas cũng lạnh dữ heng nhưng vẫn ấn hơn bên thầy (25F now). Chúc trò một mùa lễ an vui hạnh phúc bên công chúa nhỏ và ... máy sưởi chạy cơm nha RE: Tạp nham lâu - Lục Tuyết Kỳ - 2024-12-02 (2024-12-01, 09:43 PM)phai Wrote: Texas cũng lạnh dữ heng nhưng vẫn ấn hơn bên thầy (25F now). Dạ tuần này lạnh á thầy cưng, khuya xuống 30s F à. 🥶 Trò cũng xin chúc thầy cưng ơi là cưng mùa lễ an lành, nhiều sức khoẻ và kg bị đau nhiều. PS. Dạ đáng lý ở tới qua 1/20 mà thôi lạnh quá trò chuồn về để máy sưởi kg bị đóng bụi. RE: Tạp nham lâu - JayM - 2024-12-06 (2024-12-01, 09:15 PM)phai Wrote: Anh không rành bên Mỹ nhưng mấy hình trên là ở bắc Ontario. Vậy là anh Phai cũng chịu khí hậu lạnh. RE: Tạp nham lâu - phai - 2024-12-07 (2024-12-06, 12:20 AM)JayM Wrote: Vậy là anh Phai cũng chịu khí hậu lạnh. Thích khí hậu lạnh dịu dàng như Đà Lạt thôi chứ không phải cái lạnh tàn bạo của mùa đông Canada hihi. Cả tuần nay bên anh phai trời đã bắt đầu đổ tuyết và đúng như Jay nói lúc tuyết rơi ngôi bên cà phê và nhìn ra từ cửa kiếng thấy tuết lãng mạn và nên thơ lắm nhưng sau đó phải ra ngoài đường thì ... chán vô cùng. Vậy có lẽ chỗ Jay ở không phải là thành phố lớn nên Jay lái xe cẩn thận nhe. |