Mấy bạn làm mds.
#31
(2024-02-19, 02:03 PM)Dan. Wrote: Thì mình phải tạm tin thôi chứ biết nói gì giờ?. Bộ bà không nghe thiên hạ nói, Lời nói không mất tiền mua, Lựa lời nói dối cho vừa lòng nhau hay sao?. Thế cho nên cái suy đoán 5/5 của tui nó cũng có lý do, 5 phần tin ổng là anh SM hiền lành dễ sương theo quyết đoán của người bạn tui, 5 phần nghi ngờ còn lại nó nằm giữa khúc nam tính với nữ tính này nè. Thấy anh ý cũng hay chụp hình hoa cỏ bỏ lên khoe, cơ mà hình nào hình nấy xấu wắc lun, y như mấy hình nấu ăn của tui thôi, rồi hay khoe tập gym tập giếc gì nữa, điều ấy khiến tui hơi hoang mang tột độ, chả nhẽ ông này hơi cong cong quẹo quẹo sao ta?.  Rollin

Nếu bạn Sao này quả thật là anh SM iêu vấu của tui thì phải công nhận là thuật phân thân ra làm hai khúc của bạn này phải nói là vi diệu luôn ah.  Thumbs-up4

Becuoi

Tui dới ảnh cùng là con Nhân Mã, nên đa số cái chi chi cũng muốn hoàn hảo, tuyệt mỹ, lãng mạn, ga lăng....v.v... mới chịu. Khoe hình mà xấu đau xấu đớn chắc là hổng phải ảnh mô. Hổng ấy ông quởn quởn mần cuộc cách mạng gì gì đó...cho ra khoai ra ngô, tui ngồi tui cắn hột bí tui làm dám đốc cho...............hén?

Rollin Rollin Rollin

(2024-02-19, 01:43 PM)Dan. Wrote: Thì nhìn cái cảnh anh ý thay tả cho con làm tui nhớ lại cái cảnh ngày xưa tui cũng giống y như ảnh bi giờ mà, không thông cởm cho nhau mới là lạ. Nói thiệt với bà, tui có cặp mắt tinh đời cực kỳ luôn, đờn ông mà lạng qua lạng lại trước mặt tui hai ba dòng, rồi nghe cách nói chiện, cách chăm sóc người này người kia, biết sở thích của họ là tui nhận ra được người tốt người xấu liền luôn. Cũng như đờn ông mà chịu thay tả cho con thì chắc chắn là người tốt rồi, con cái còn nhỏ mà cho ăn đồ càng bổ càng béo thì nói thiệt, "hậu quả" mà cháu nó xả ra cái tả phải nói là "nặng mùi" phải biết, nhà giàu có điều kiện thì chơi tả giấy, xài một lần là gói đem quăng vào thùng rác cũng đỡ, nhà nghèo nghèo xài tả vải mang đi giặt rồi xài lại, chao ôi bùn ơi là bùn...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bộ bà hết hạn "sản xuất" rồi hay sao mà đòi xin con người khác mang dzìa nui?. Con dzàng con ngọc của người ta hết hơi "sản xuất" ra dưng không mang cho bà?. Có ngon thì tự mình "sản xuất" đi, hông ấy bà đưa tay qua cái monitor này cho tui nắm một cái đi, bảo đảm là có "kết quả" liền luôn, bộ hồi xưa không nghe Mẹ nói hử, Cho đờn ông nắm tay một cái là coi chừng có bầu ah...

Becuoi

Tui thì tui hổng biết chị nhà ông sao, chị nhà ảnh răng, nhưng dới tui là tui cấm kỵ chuyện thay tả, giặt tả, gì gì đó của con để cho chàng của tui mần lắm. Thứ nhất là tui nễ, tui thương, tui yêu, tui quý đấng mày râu, còn thứ hai nữa là tui hổng tin mấy ông cho lắm, nên tui dành tui mần mình ên cho chắc ăn. Tui chỉ muốn chàng của tui có bôn ba vất vả bon chen với đời lo chén cơm manh áo rồi thui, còn khi dìa nhà thì là ông ngoại nhất nhất của tui. Tui chiều lút ba ga, xi hột gà lun.

Tui có biết đâu àh! Tui nghe thiên hạ đồn là sau 30 cái mùa thu mà chưa sản xuất thì thành mùa đông luôn roài. Tui nghĩ ông dới ảnh mần sao mà "hết hơi sản xuất" cho được, cứ ra hà rầm mừ. Lỡ mần thì mần giùm tui luôn một cục, để tui mang dìa tui nựng, tui cưng cái coai. Hổm tui nhìn con của ảnh mà tui xèm, nó dễ xương gì đâu áhhhhhhhh..còn con của ông thì tui hổng biết, nhưng chắc "con nhà nông hổng giống lông cũng giống cánh"......nên tui mới xin chớ bộ. Tui xin chớ tui cũng chảnh chẹ ra dá lém lựn. Nhiều khi tui cũng ráng cãi Mẹ, đưa tay qua cái monitor cho ông nắm lắm chớ, nhưng tui sợ mấy con ghẹ xanh, ghẹ dàng, ghẹ đủ màu cầu vòng của ông, nó xé xác tui trước khi tui dì tìn mang ba lô đằng trước áh.

Shy
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • Dan.
Reply
#32
(2024-02-19, 08:44 PM)LýMạcSầu Wrote: Thread này vui ghê. Shy

VB bị cái gì mà load chậm quá, chắc sấp sập phải không mấy Mods

Hình như ban đêm web chạy nhanh hơn chị àh. Em bấm lia lịa nảy giờ, chưa thấy bị trục trặc gì hết.

Smiling-face-with-halo4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • LýMạcSầu
Reply
#33
(2024-02-20, 03:19 AM)TiểuHồLy Wrote: ........

Tui thì tui hổng biết chị nhà ông sao, chị nhà ảnh răng, nhưng dới tui là tui cấm kỵ chuyện thay tả, giặt tả, gì gì đó của con để cho chàng của tui mần lắm. Thứ nhất là tui nễ, tui thương, tui yêu, tui quý đấng mày râu, còn thứ hai nữa là tui hổng tin mấy ông cho lắm, nên tui dành tui mần mình ên cho chắc ăn. Tui chỉ muốn chàng của tui có bôn ba vất vả bon chen với đời lo chén cơm manh áo rồi thui, còn khi dìa nhà thì là ông ngoại nhất nhất của tui. Tui chiều lút ba ga, xi hột gà lun.

Tui có biết đâu àh! Tui nghe thiên hạ đồn là sau 30 cái mùa thu mà chưa sản xuất thì thành mùa đông luôn roài. Tui nghĩ ông dới ảnh mần sao mà "hết hơi sản xuất" cho được, cứ ra hà rầm mừ. Lỡ mần thì mần giùm tui luôn một cục, để tui mang dìa tui nựng, tui cưng cái coai. Hổm tui nhìn con của ảnh mà tui xèm, nó dễ xương gì đâu áhhhhhhhh..còn con của ông thì tui hổng biết, nhưng chắc "con nhà nông hổng giống lông cũng giống cánh"......nên tui mới xin chớ bộ. Tui xin chớ tui cũng chảnh chẹ ra dá lém lựn. Nhiều khi tui cũng ráng cãi Mẹ, đưa tay qua cái monitor cho ông nắm lắm chớ, nhưng tui sợ mấy con ghẹ xanh, ghẹ dàng, ghẹ đủ màu cầu vòng của ông, nó xé xác tui trước khi tui dì tìn mang ba lô đằng trước áh.

Shy

- Xem ra cái lý do thứ nhất chỉ là để biện hộ cho cái lý do thứ hai thui, tức là chuyện bà không tin đàn ông tụi tui không biết chăm con, không biết thay tả, không biết cho con bú (bình), không biết cho con nó ợ sau khi bú (bình)... không biết này không biết kia là do bà không tin tưởng tụi tui mà ra.  

Nói cho bà biết, bỏ ngay cái kiểu si nghĩ có tính kỳ thị đó đi nghen, thế giới này mà không có đàn ông tụi tui nhúng tay vào tất cả mọi chuyện thì nó làm sao mà tốt đẹp cho được, ngay cả những chuyện tưởng như chỉ dành riêng cho quý bà, thì với tụi tui chỉ cần búng tay cái chóc là đâu vào đó ngay. Bà không tin?. Bà lườm bà háy tui, cho rằng tui nói xạo?. Vậy thì bà nên nhớ, 90% đầu bếp giỏi, xịn xò trên thế giớ này đều là đàn ông chính cống, 9% còn lại cũng là đàn ông luôn, cơ mà mấy ảnh hơi cong cong quẹo quẹo chút thôi, còn lại duy nhất 1% là phụ nữ, người đó dĩ nhiên hổng phải là bà rồi, ok chưa?. Chưa kể 85% những nhà thiết kế tài danh trên thế giới cũng đều là đàn ông, nếu bà có coi mấy cái show trình diễn thời trang sẽ thấy lúc cuối show bao giờ mấy anh đàn ông vốn là những nhà thiết kế tài danh trên thế giới cũng ra chào khán giả, đi kèm là cả chục cô người mẫu mặc đồ của mấy ảnh làm ra, còn chủ hãng thời trang Gucci hay Balenciaga là đàn ông, chủ hãng túi xách Louis Vuitton và hãng thời trang Christian Dior cũng là đàn ông nốt. Túm lại, quý vị phụ nữ đang thụ hưởng nhiều thành quả do cánh đàn ông tụi tui làm ra cho quý vị xài, thế nên xin bớt coi thường tụi tui chút nghen. Thế nên nếu muốn thì đàn ông tụi tui có thể làm tất tần tật nhiều chuyện của phụ nữ (trừ chiện tự sinh nở nghen, nếu làm luôn được chiện này thì xin mời mấy cô mấy chị phủi chưn leo lên bộ phản gỗ ngồi chơi xơi nước luôn cho tiện...),  Rollin

Túm lại, đàn ông có thể làm hết mọi chiện cho phụ nữ và làm có khi còn tốt còn giỏi hơn nhưng vẫn không làm, một phần vì mấy chị dành làm, một phần cũng nên để cho mấy chị làm chút chút cho đỡ buồn tay ngứa chưn, chứ ở không dễ sinh ra nhiều chiện, rảnh rỗi hay sinh ra nông nỗi, nội cái chiện ở không vào VB này than thở thở than, tụm năm tụm ba lại nói xấu tụi tui thì tụi tui chịu đời sao thấu?. Ai sao không biết chứ cá nhân tui được thay tả cho con, được hít hít cái mùi nằng nặng nồng nàn ấy là một điều hạnh phúc, còn giả bộ than khổ than cực chẳng qua cũng chỉ mong cho mấy chị thương tình, ghi nhận công lao khổ cực để kiếm chút hương thừa lúc nửa đêm thôi mà.   Biggrin

- Thiên hạ nào mà đồn bậy vậy bà, cái tuổi đẹp nhất của người phụ nữ lập gia thành thất và có con là từ 25 đến 35, có người khoe khỏe phải đến 40, bởi sau 40 việc có con vẫn còn tốt, tuy nhiên khoa học họ kết luận phụ nữ sau 40 chuyện đậu thai vẫn còn nhưng khó giữ được trọn vẹn. Còn đàn ông tụi tui 70 đến 80 vẫn có thể lập gia đình và có con bình thường. Nói đâu cho xa, ông nhạc sỹ Đức Huy kết hôn lần cuối lúc 66 tuổi với một cô kém ông 44 tuổi, hiện đã có hai con, một cháu trai 9 tuổi và một cháu gái 6 tuổi kia kìa. 

Bảo rằng hết hơi sản xuất không có nghĩa là không còn hơi để sản xuất mà muốn nói rằng, muốn sản xuất được thì cũng phải hết hơi hết sức mới có được, không phải dễ ăn đâu mà đòi xin xỏ. Thôi ráng tự mình đi kiếm đi bà Tém Tèng. Chúc bà may mắn lần sau nghen.

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TiểuHồLy
Reply
#34
Nhắn tin:

Anh Sao Lập Lòe ơi, ViệtBest bị gì mà load chậm rì vậy anh?. Nhờ anh coi lại giùm nha.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: Screenshot-179.png]
Love is now or never...
Reply
#35
Vài lời gởi cho bé Ly nhiều chuyện  Lol

Bạn nên xem xét lại cái vị trí bạn đang là cái gì trong đây nha. Bởi vì “thầy Đạn”  đang xử dụng trang này như cuốn kinh thánh.

Becuoi
[-] The following 1 user Likes Saolấplánh's post:
  • TiểuHồLy
Reply
#36
(2024-02-20, 01:22 PM)Saolấplánh Wrote: Vài lời gởi cho bé Ly nhiều chuyện  Lol

Bạn nên xem xét lại cái vị trí bạn đang là cái gì trong đây nha. Bởi vì “thầy Đạn”  đang xử dụng trang này như cuốn kinh thánh.

Becuoi


Có chơi có chịu trách nhiệm nha, biết mà còn la lớn cho người khác biết nữa thì ai mà chơi cho lại. Một mình chơi hổng lại tính rũ rê thêm người khác tính bề hội đồng tui sao bạn?. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Công nhận VB hết chậm rồi, có khi mình kêu đúng người rồi thì phải?.  Rollin
Love is now or never...
Reply
#37
(2024-02-20, 02:18 PM)Dan. Wrote: Có chơi có chịu trách nhiệm nha, biết mà còn la lớn cho người khác biết nữa thì ai mà chơi cho lại. Một mình chơi hổng lại tính rũ rê thêm người khác tính bề hội đồng tui sao bạn?. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Công nhận VB hết chậm rồi, có khi mình kêu đúng người rồi thì phải?.  Rollin

Cho những mods. lấy bằng chứng cớ.
Reply
#38
(2024-02-20, 03:09 PM)Saolấplánh Wrote: Cho những mods. lấy bằng chứng cớ.

Vậy là anh đã bổ nhiệm "bé" Ly làm mod rồi hén. Và dặn các mods khác thu thập chứng cứ về tui chứ gì.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tui hiền khô anh ui. Không dám rao giảng kinh kệ hay kinh thánh gì hết, có một cuốn Kinh cầu Tình yêu rao tới rao lui ngày cả chục bận mà Ế vẫn hoàn Ế đây nè.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mà ủa, bộ không thấy tui hết lời "nịnh bợ" anh SM đẹp chai hiền từ tốt bụng, hay sao mà ra sức đề phòng tui dữ dậy trời, phen này tui có bị búng một phát treo tòng teng trên cây không đây anh Sao Lập Lòe ak anh SM đẹp chai?. 

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TiểuHồLy
Reply
#39
(2024-02-20, 12:35 PM)Dan. Wrote: - Xem ra cái lý do thứ nhất chỉ là để biện hộ cho cái lý do thứ hai thui, tức là chuyện bà không tin đàn ông tụi tui không biết chăm con, không biết thay tả, không biết cho con bú (bình), không biết cho con nó ợ sau khi bú (bình)... không biết này không biết kia là do bà không tin tưởng tụi tui mà ra.  

Nói cho bà biết, bỏ ngay cái kiểu si nghĩ có tính kỳ thị đó đi nghen, thế giới này mà không có đàn ông tụi tui nhúng tay vào tất cả mọi chuyện thì nó làm sao mà tốt đẹp cho được, ngay cả những chuyện tưởng như chỉ dành riêng cho quý bà, thì với tụi tui chỉ cần búng tay cái chóc là đâu vào đó ngay. Bà không tin?. Bà lườm bà háy tui, cho rằng tui nói xạo?. Vậy thì bà nên nhớ, 90% đầu bếp giỏi, xịn xò trên thế giớ này đều là đàn ông chính cống, 9% còn lại cũng là đàn ông luôn, cơ mà mấy ảnh hơi cong cong quẹo quẹo chút thôi, còn lại duy nhất 1% là phụ nữ, người đó dĩ nhiên hổng phải là bà rồi, ok chưa?. Chưa kể 85% những nhà thiết kế tài danh trên thế giới cũng đều là đàn ông, nếu bà có coi mấy cái show trình diễn thời trang sẽ thấy lúc cuối show bao giờ mấy anh đàn ông vốn là những nhà thiết kế tài danh trên thế giới cũng ra chào khán giả, đi kèm là cả chục cô người mẫu mặc đồ của mấy ảnh làm ra, còn chủ hãng thời trang Gucci hay Balenciaga là đàn ông, chủ hãng túi xách Louis Vuitton và hãng thời trang Christian Dior cũng là đàn ông nốt. Túm lại, quý vị phụ nữ đang thụ hưởng nhiều thành quả do cánh đàn ông tụi tui làm ra cho quý vị xài, thế nên xin bớt coi thường tụi tui chút nghen. Thế nên nếu muốn thì đàn ông tụi tui có thể làm tất tần tật nhiều chuyện của phụ nữ (trừ chiện tự sinh nở nghen, nếu làm luôn được chiện này thì xin mời mấy cô mấy chị phủi chưn leo lên bộ phản gỗ ngồi chơi xơi nước luôn cho tiện...),  Rollin

Túm lại, đàn ông có thể làm hết mọi chiện cho phụ nữ và làm có khi còn tốt còn giỏi hơn nhưng vẫn không làm, một phần vì mấy chị dành làm, một phần cũng nên để cho mấy chị làm chút chút cho đỡ buồn tay ngứa chưn, chứ ở không dễ sinh ra nhiều chiện, rảnh rỗi hay sinh ra nông nỗi, nội cái chiện ở không vào VB này than thở thở than, tụm năm tụm ba lại nói xấu tụi tui thì tụi tui chịu đời sao thấu?. Ai sao không biết chứ cá nhân tui được thay tả cho con, được hít hít cái mùi nằng nặng nồng nàn ấy là một điều hạnh phúc, còn giả bộ than khổ than cực chẳng qua cũng chỉ mong cho mấy chị thương tình, ghi nhận công lao khổ cực để kiếm chút hương thừa lúc nửa đêm thôi mà.   Biggrin

- Thiên hạ nào mà đồn bậy vậy bà, cái tuổi đẹp nhất của người phụ nữ lập gia thành thất và có con là từ 25 đến 35, có người khoe khỏe phải đến 40, bởi sau 40 việc có con vẫn còn tốt, tuy nhiên khoa học họ kết luận phụ nữ sau 40 chuyện đậu thai vẫn còn nhưng khó giữ được trọn vẹn. Còn đàn ông tụi tui 70 đến 80 vẫn có thể lập gia đình và có con bình thường. Nói đâu cho xa, ông nhạc sỹ Đức Huy kết hôn lần cuối lúc 66 tuổi với một cô kém ông 44 tuổi, hiện đã có hai con, một cháu trai 9 tuổi và một cháu gái 6 tuổi kia kìa. 

Bảo rằng hết hơi sản xuất không có nghĩa là không còn hơi để sản xuất mà muốn nói rằng, muốn sản xuất được thì cũng phải hết hơi hết sức mới có được, không phải dễ ăn đâu mà đòi xin xỏ. Thôi ráng tự mình đi kiếm đi bà Tém Tèng. Chúc bà may mắn lần sau nghen.

Becuoi

Tánh tui coi dậy chớ thật lòng chắc bụng lắm đa! Cái nào tui thương thì tui nói tui thương, cái nào tui hổng tin là tui nói tui hổng tin hà. Chớ tui có biết biện hộ lý do gì gì đó đâu mà ông "tròng cổ" cho tui miết hà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tui đâu có kỳ thị gì đâu nà. Ông trời ổng sinh tui ra cái tính khí kỳ cục dậy chớ tui có muốn mô. Tui mà ngồi chơi xơi nước để cho chàng của tui thay tả, giặt đồ...v.v...là tui nhức nhối lôi thôi, tui ray rức tới lui, tui khổ tâm qua lại lém lựn. Hổng tin ông hoải nhỏ Thu hay tỷ ThứcTỉnh của tui coi, phởi ham. Chắc như bắp dị áh, hổng tin là hổng cho mần hà. Còn như ông muốn hít hà cái mùi sữa ợ chua, cái mùi nặng nồng không bao giờ quên đó, thì đứng sang bên, tui mần xong, tui để ông bôi phấn, vậy chịu hông? Coi như tui chiều ông 99.99 phần trăm rồi đó. 

Tui có rành rạch chi mấy cái dzụ bầu bì này đâu. Thôi thì để vẹn toàn chu đáo, tui tính toán dầy nghen ông? Ông hay ảnh cứ tha hồ mà tăng gia sản xuất, chừng dư thì cho tui xin cục, đặng khi dzìa già tui hủ hỉ dới nó rằng một thời tui êwwww cha nó tui khổ như thế nào vậy mừ. Tui cũng ráng kiếm tìm mấy chục cái xuân tàn rồi đó chớ, giờ tay chưng bủn rủn, đầu óc quay cuồng, tui mệt rồi, hổng còn sức muốn kiếm nữa mà tui muốn xin hà, ông hổng chịu cho thì tui đi nen nĩ ảnh cho ông dzừa pụng ông nha Đạn.

[Image: penguin.gif]
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • Dan.
Reply
#40
(2024-02-20, 01:22 PM)Saolấplánh Wrote: Vài lời gởi cho bé Ly nhiều chuyện  Lol

Bạn nên xem xét lại cái vị trí bạn đang là cái gì trong đây nha. Bởi vì “thầy Đạn”  đang xử dụng trang này như cuốn kinh thánh.

Becuoi

Bé Ly từ trên trời mới rớt xuống, có biết chi mô mà xem với xét anh SLL. Anh rảnh he hé cho Ly thêm cái hint. Chuyện chi thì bé Ly nhiều chuyện được, chứ chuyện này coi bộ mù mờ kinh khủng anh SLL uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 


[Image: 2023431958.gif]


Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#41
(2024-02-20, 03:54 PM)Dan. Wrote: Vậy là anh đã bổ nhiệm "bé" Ly làm mod rồi hén. Và dặn các mods khác thu thập chứng cứ về tui chứ gì.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tui hiền khô anh ui. Không dám rao giảng kinh kệ hay kinh thánh gì hết, có một cuốn Kinh cầu Tình yêu rao tới rao lui ngày cả chục bận mà Ế vẫn hoàn Ế đây nè.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mà ủa, bộ không thấy tui hết lời "nịnh bợ" anh SM đẹp chai hiền từ tốt bụng, hay sao mà ra sức đề phòng tui dữ dậy trời, phen này tui có bị búng một phát treo tòng teng trên cây không đây anh Sao Lập Lòe ak anh SM đẹp chai?. 

Becuoi

Nghe xương hết sức hà. Có gì tui nhờ ảnh treo tui tòng teng chung dới ông cho dzui nghen?  Shy
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#42
(2024-02-20, 04:26 PM)TiểuHồLy Wrote: Nghe xương hết sức hà. Có gì tui nhờ ảnh treo tui tòng teng chung dới ông cho dzui nghen?  Shy

Sao lại có chiện này xảy ra được ta?. Bà bi giờ đã được ông Khỉ mặt đỏ chính thức ra thông báo tuyển dụng về làm cho Chính Phủ với cái chức Mod rồi, tui mà lộn xộn có khi còn bị bà cho leo cột như thường chứ làm gì có chiện bà xin ổng treo bà tòng teeng chung với tui được?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói chung nhờ tui hay cà rỡn cà rỡn, chọc ghẹo lung tung như vậy mà biết được nhiều điều bổ ích quá hén. Sô-ry bà, mấy bữa nay lu bu công chiện nên trả lời bà hơi trễ. Sáng nào cũng nai lưng ra chở cái ông khách như này lên dốc Cầu Bông tui không hết xíu-quách sớm cũng uổng:

[Image: FB_IMG_1707550551119.jpg]

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TiểuHồLy
Reply
#43
Anh Đạn có biết người bán nam bán nữ ở trong kinh thánh được gọi là gì không?
Reply
#44
(2024-02-21, 04:00 PM)Dan. Wrote: Sao lại có chiện này xảy ra được ta?. Bà bi giờ đã được ông Khỉ mặt đỏ chính thức ra thông báo tuyển dụng về làm cho Chính Phủ với cái chức Mod rồi, tui mà lộn xộn có khi còn bị bà cho leo cột như thường chứ làm gì có chiện bà xin ổng treo bà tòng teeng chung với tui được?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói chung nhờ tui hay cà rỡn cà rỡn, chọc ghẹo lung tung như vậy mà biết được nhiều điều bổ ích quá hén. Sô-ry bà, mấy bữa nay lu bu công chiện nên trả lời bà hơi trễ. Sáng nào cũng nai lưng ra chở cái ông khách như này lên dốc Cầu Bông tui không hết xíu-quách sớm cũng uổng:

[Image: FB_IMG_1707550551119.jpg]

Becuoi

Coi cái mặt giận lẫy trả treo móc lò kia kìa...... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol

Những chiện tui nói thiệt thì hổng chịu tin, còn những chiện tui tào lao thiên địa thì tin tươm tướp hà.  Lol

Theo tui đoán thì ý anh SLL không phải như ông nghĩ mô. Tui thì tui nghĩ ảnh nói chiện khác áh. Ông cứ nghĩ oan cho tui miết, ông mới ăn hủ tiếu ngon hay sao áh. 

Nói riết, bữa nào anh SLL ảnh quất hai đứa mình treo tòng teng trên cột đèn cho bỏ ghét nghen Đạn!   Rollin

Ông cà rỡn nữa roài! À mà ông hết xí quách là vì ông chở ông khách đó hay lo tăng gia sản xuất dạ? Nói tui mừng xíu coi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


1........2.............3.....từ từ để tui dọt cái hả ......... [Image: chay.gif] ..............rồi đọc sau nghen? Có gì anh SLL lảnh giùm.... Rollin
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • Dan.
Reply
#45
(2024-02-21, 04:49 PM)Saolấplánh Wrote: Anh Đạn có biết người bán nam bán nữ ở trong kinh thánh được gọi là gì không?

Hỏi cái này thì tui chịu chết, một phần vì tui xin nhắc lại, tui không phải là người CG và một phần nữa là tui ít biết và ít đọc kinh thánh nên không biết trong kinh thánh họ gọi người bán nam bán nữ được gọi là gì. Anh biết thì nói cho tui nghe đi. Cảm ơn trước.  Tulip4

Còn nếu hỏi với tư cách cá nhân thì tui xin trình bày như vầy, người có tính tình (nhấn mạnh) bán nam bán nữ thì nếu trong thân xác đàn ông thì người ta gọi là GAY, còn nếu trong thân xác nữ thì gọi là LES, rất đơn giản phải hông?. Còn nếu muốn biết suy nghĩ của riêng tui về họ thì xin trả lời ngắn và gọn, tui TÔN TRỌNG quyền tự do cá nhân của họ, nếu có nhắc đến họ thỉ chỉ đơn thuần là nêu ra một hiện tượng trong xã hội thôi, hoàn toàn không có ý chê bai hay dè bỉu họ. (Cũng nhấn mạnh luôn.). Cũng xin nói luôn, ngoài đời tui có vài người BẠN thuộc cộng đồng này, khá thân.

Trả lời vậy đủ OK chưa anh?.   Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply