Vấn An Cốc
(2024-04-27, 11:54 AM)TanThu Wrote: Thu có nghe nói , NVHN về VN làm ăn nhiều lắm , con cái lấy vợ chồng , về VN làm , Cha Mẹ cũng về theo

Thương cho nàng dị ứng mấy loại xe , với Thu , tất cả ok

Bây giờ có nhiều app rất tuyệt nhưng Thu không biết bọn họ , nàng có app cho computeur chỉnh hình mờ được rỏ , nếu có ! cho Thu xin , merci nàng Tulip4 

Nàng cũng vậy nhé , vui vẻ hạnh phúc

Heavy-black-heart4 Tulip4

Dzạ, bây giờ đi đi về về hà rầm như cơm bữa vậy. Mấy anh họ của THL sang Mỹ du học mà nói tiếng En Lê còn chuẩn hơn THL nữa đó nàng.

Thanks nàng, mà ngộ cái là THL tự ên cầm lái thì không sao nha, mà ngồi kế bên hoặc đằng sau là cứ thấy ngàn đom đóm.

Thời buổi công nghệ tân tiến há nàng? Biết nhiều chi cho nhứt đầu, THL cũng đâu có rành mấy vụ app này nọ, muốn gì thì cứ réo Hai, Hai mần là phẽ nhất.....hihihi...Nào giờ THL biết làm hình rõ thành mờ không hà. Dzân cầu ba cẻng mừ....hihihi....Nói chớ, nàng khỏi cần rinh app rồi gắng vào máy/phone chi cho thêm nặng. Nàng cứ hỏi Mr. Google, chẳng hạn như "How To Unblur An Image Online?" thì ảnh sẽ tặng nàng nguyên một núi info, nàng tha hồ mà phá từng cái, nếu thích trang mạng nào thì nàng sign-in with either Facebook/Google acct. là xong. Àh, nói nhỏ nàng nghe, nếu bức ảnh đó nguyên thủy đã bị mờ thì hơi khó, nàng nhé!

Chúc Thu sớm có bạn đồng hành trên quãng đường đời còn lại.  Cheer Heavy-black-heart4 Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-04-27, 11:42 AM)TanThu Wrote: Tùy nàng thích , với Thu , sao cũng được

Tulip4 Heavy-black-heart4

Thôi thì hai đứa mình cứ tùy duyên, nàng há?

Đêm nay lo trả lời cho nàng, xong là THL phải vác vali đi lụm lúa. Khoảng 2 tuần sẽ về 88888 tiếp với nàng nhé Thu? Nàng ở nhà bảo trọng giữ gìn sức khoẻ há.

Heavy-black-heart4 Cheer Tulip4 Hug
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-04-28, 12:49 AM)TiểuHồLy Wrote: Còn THL thì lại khác, từ khi xuống núi thì cái mỏ càng ngày càng nhọn...hihihi...

Dễ thương hén nàng? Thu có mối tình nào của tuổi học trò không?

THL có chiêu nào đâu nà. Hiểu biết bao nhiêu, tốt xấu gì gì cũng quăng lên diễn đàn hết ráo trọi roài. Có khi bị ngoại kêu lại gỏ cho một trận, rứa mà chưa chịu chừa, vẫn tính nào tật nấy hà. Khùng vô đối mà lại....hihihi...

Đồng ý với nàng, nhưng nàng có nghĩ là tình ỡm ờ lãng mạn hơn không? banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Nàng cũng "ga lăng" lắm đa! Có nhiều cô nương không chịu rứa mô, tận dụng cho đáng với câu, "Ăn không được, phá cho hôi".

Thương cho nàng. Heavy-black-heart4 Rượu tới bến của nàng đa số chắc ít có chất nồng say mà chỉ cay đắng há?

Càng nghe nàng nói chữ tình của thời đại mà càng ngao ngán.  

Nếu được chọn thì THL sẽ chọn tấm chân tình và sẽ theo chàng tới cùng trời cuối đất.  Lol

Thu cũng vậy, cuối tuần đi shopping cho vui nhé.  Heavy-black-heart4 Tulip4

Gặp lại nàng , Thu 8 nhiều hơn xưa Lol 

Thu không có thời áo trắng , lúc nhỏ hay theo các chị , xem họ viết nhật ký , làm thơ , ép hoa v...v... cũng lạ ! họ cứ để cho Thu ngồi kế bên , chắc nghỉ là ! Thu không biết chử , vì sau năm 75 , GĐ có con đông , không đủ khả năng cho các con đi học

Phá làm chi , họ tưởng mình còn yêu mới ghen ,

Cũng không cay đắng , ít ra Thu nếm được vị ngọt TY , từ sang nước ngoài chưa có cơ hội thưởng thức , khoảng thời gian lãng mạn

@ Thu chưa thấy được chân tình , có lẽ bị vấp ngã nhiều lần , nên từ chối rất nhiều ( ngại hốt về cục nợ )

Chúc nàng nhiều may mắn

Heavy-black-heart4 Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-04-28, 12:57 AM)TiểuHồLy Wrote: Hổm 8888888 với nàng thì tưởng đã nắng nóng lên, vậy mà hai ba bữa nay tự nhiên gió đâu đem cái lành lạnh của không gian về sa mạc. THL thì đã gom những chiếc áo lạnh treo vào túi cho đỡ bụi rồi, cũng 7,8 tháng nữa mới đem ra lại.

hihihih...8888 với Thu chuyện bóng của hoa đó, làm THL nhớ duyên đưa đẩy tới nàng ấy với câu, "Nhất phiến băng tâm"…nghe càng não nuột.
 
Vậy áh? Tưởng nàng giác quan ra được gì chớ. Nếu đất đai chỗ nào có vấn đề là chỗ đó phiêu phiêu con dế mèn roài. Lúc xưa lão HV nói, nước Nam trường tồn đó nàng.
 
Lòng người không đáy, có bao giờ thoả mãn đâu, cứ phải kiếm cách chiếm các nước lân cận hầu để bành trướng thêm lên. Thế thời thời thế, 888888 mãi chẳng xong, nàng há? 
 
Con gái trưởng thành, nàng có từng trải kinh nghiệm gì hay thì chia sẻ với con há? THL coi vậy chứ triết lý mấy nhỏ nhà nghe răm rắp hà.

Dzạ, để THL nhắn lại bạn già xem bản có quên mấy câu gì với nàng hông nha? 

Ngoại nào cũng rứa....hihihihi...

Đúng ha! Bận rộn với mới nên có thời gian đâu mà ngồi hoài niệm cũ chi cho mệt óc....

Tình hỡi! Mi là cái thứ chi
Khiến người điên đảo kẻ sầu bi?.. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cảm ơn nàng. Ngoại mà nghe bảo đảm ngoại sẽ vắt giò chạy tiếp.  Becuoi

Mọi sự lành và bình an, Thu nhé.  Heavy-black-heart4 Tulip4

Gió xuân khác với gió đông , những áo -3 - 5 - 7 đã dọn dẹp rồi nàng , tháng 12 sẽ mang ra , tháng 6 , 7 , 8 , 9 đươc mặc áo đầm dạo phố , xí xọn một chút

Đôi bóng , chỉ còn một , hoàng tử cuối xuống hái đóa hoa , nhặt lại dư âm

Chắc HV nói ! VN trường tồn với lãnh đạo hiện tại , nhưng không có gì là vĩnh viễn đâu nàng , miền tây hiện đang bị nước mặn , mất dần phù sa , làm sao trồng lúa , cây ăn trái

Mấy ông lớn bây giờ quậy quá chừng , dưới lòng đại dương chưa đủ , bây giờ giành giựt trên cung hằng , họ nghỉ , tương lai đem tro cốt lên đó chắc ăn , trái đất làm sao chịu nổi với bom nguyên tử

Mấy anh đã lỡ leo lưng cọp rồi , mà tuổi đời cũng sắp hết hạn , leo xuống thì xấu hổ , tới luôn quan tài Lol

Con gái dạy Thu á , nghe lạ hén nàng nhưng có thật , Thu con bé ! mấy thằng tây nó cua , maman phải làm sao ? cứ nói thẳng , tôi không thích vous , lần sau Thu nói như vậy ! họ không làm phiền nửa Biggrin

Ngoại của nàng hơi khó chịu há , vui lên tí cho tình thêm đẹp Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Cuối tuần nhiều may mắn nàng Ly nhé

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-04-28, 01:08 AM)TiểuHồLy Wrote: Hổng biết ý nàng ra sao, nhưng với THL mà nếu lỡ lạc vào chiến trận thì chỉ muốn mình ên vượt qua bom đạn tìm đường chân lý hà. Nếu có ai vào binh thì THL ngại lắm lận, sợ họ bị ăn kẹo đồng oan uổng, vô tình lại mang chữ nợ thiên thu. Àh kể nàng nghe há, lúc THL mới quay về, tò mò vô đọc những gì LĐ lên tiếng cho chị nhớn mà xót xa. Không biết chàng ấy là ai, nhưng tận đáy lòng của THL cũng cảm kích chàng vô cùng tận.
Người đâu khảy khúc tương tư
Để cho một kẻ bây chừ ngổn ngang.
 
Shy ...Nàng khỉ vừa thôi! THL thì chịu, chẳng làm thế được với ngoại, dù biết ngoại ham vui và thích bay nhảy. Thể nào THL cũng bị ngoại gỏ đầu về cái tội "gieo tiếng oán"....hihihihi....
 
Dzạ, nghe lời nàng, nàng nói sao thì hay vậy vì những tình huống đó THL chưa được trải nghiệm nên có biết chi mà ý kiến ý cò đặng 8888888 dù cái mỏ nhọn ngứa lắm luôn áh.
 
hihihihi...Nàng dám nhìn trai đẹp hả? Rồi có khi nào nàng bị bắt gặp hôn?..hihihih.... Kể nàng nghe chuyện này ngộ lắm, mới sáng nay đi rửa xe, có ngoại kia hổng biết suy nghĩ sao, đậu xe lại sát xe THL, xong cái ngoại cúi xuống chùi chùi lau lau cái giống gì mà quần thì bận đâu tuốt dưới đầu gối, đưa nguyên cái bàn toạ ra trước mặt THL vậy áh. THL thấy hết hồn, vội chụp sunglass úp vô hai con mắt chứ hông thôi bị mù roài.
 
Đa số đàn ông thời nay là vậy hả nàng? Thôi thì, ngoại nào còn sức thì cứ bon chen tận hưởng, đời có là bao.

Dzạ, tùy nàng. Nếu tình cũ thay cho tình bạn già, được không Thu?
 
THL chúc nàng giấy tờ, học hành, mọi việc thuận lợi hanh thông nha.  Heavy-black-heart4 Tulip4 Cheer

Thu chưa từng ra chiến trận , lần đầu múa kiếm đấy ! chiều 30 tết mừ , trúng nhầm ngày giờ linh hay sao á , ngoại của nàng ở tận VN , đúng ra đang khò khò , thế mà gươm ra khỏi vỏ , bay vào đấu , Thu mới vào XTL , đâu có quen với ai , phá xong Thu chạy , Mùng Một đón Xuân Lol 

LĐ , Thu biết nhưng không quen ,  tương tư chi cho khổ nè

Vầng trăng mộng đã vỡ tan
Mãnh tình lóng lánh tâm cang não nề

Ăn miếng trả miếng nàng , Thu nhẫn nhịn có giới hạn , không thuộc dạng nhu nhược để cho đối phương chà đạp , đi chung trên xe , Thu nói thẳng , đẹp trai lái xe xịn , làm osin cũng chịu , hiếm lắm mới thấy trai đẹp , gái đẹp thì nhiều

Nhất là đi ngang qua garage , thấy mấy anh sửa xe , họ thường khoe mông , chiện nhỏ , không có gì ầm ĩ ,

Tình cũ đã từng rũ nhưng Thu không đến , khi xem là bạn thông thường , rất thường luôn , với Thu là thế ! nàng thì sao ?

Thu mến chúc nàng , thành công như ý

Heavy-black-heart4 Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-04-28, 01:18 AM)TiểuHồLy Wrote: Dzạ, bây giờ đi đi về về hà rầm như cơm bữa vậy. Mấy anh họ của THL sang Mỹ du học mà nói tiếng En Lê còn chuẩn hơn THL nữa đó nàng.

Thanks nàng, mà ngộ cái là THL tự ên cầm lái thì không sao nha, mà ngồi kế bên hoặc đằng sau là cứ thấy ngàn đom đóm.

Thời buổi công nghệ tân tiến há nàng? Biết nhiều chi cho nhứt đầu, THL cũng đâu có rành mấy vụ app này nọ, muốn gì thì cứ réo Hai, Hai mần là phẽ nhất.....hihihi...Nào giờ THL biết làm hình rõ thành mờ không hà. Dzân cầu ba cẻng mừ....hihihi....Nói chớ, nàng khỏi cần rinh app rồi gắng vào máy/phone chi cho thêm nặng. Nàng cứ hỏi Mr. Google, chẳng hạn như "How To Unblur An Image Online?" thì ảnh sẽ tặng nàng nguyên một núi info, nàng tha hồ mà phá từng cái, nếu thích trang mạng nào thì nàng sign-in with either Facebook/Google acct. là xong. Àh, nói nhỏ nàng nghe, nếu bức ảnh đó nguyên thủy đã bị mờ thì hơi khó, nàng nhé!

Chúc Thu sớm có bạn đồng hành trên quãng đường đời còn lại.  Cheer Heavy-black-heart4 Tulip4

Tỉnh Thu ở có chút xíu , các nàng qua rất nhiều , Paris cũng không ít , xem bài qua messenger không đã , theo người nhà về tỉnh , muốn được tự tay bốc bài

Đi chơi xa , với Thu có chút khó khăn , không ăn không uống , hõng thấy đói , đến nơi chỉ ăn uống một chút , thậm chí đi học cũng vậy , café sáng rồi thôi , tối về nhà mới ăn

Merci nàng , Thu có nhiều hình cũ lúc nhỏ , muốn chụp lại và làm cho rỏ một chút , lồng vào video , thấy trên FB họ làm hình trắng đen thành màu cũng đẹp lắm , mấy vụ app chỉnh sửa , Thu chịu thua

Có duyên không tìm cũng gặp Biggrin 

Chúc phúc nàng với ngoại Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-04-28, 01:21 AM)TiểuHồLy Wrote: Thôi thì hai đứa mình cứ tùy duyên, nàng há?

Đêm nay lo trả lời cho nàng, xong là THL phải vác vali đi lụm lúa. Khoảng 2 tuần sẽ về 88888 tiếp với nàng nhé Thu? Nàng ở nhà bảo trọng giữ gìn sức khoẻ há.

Heavy-black-heart4 Cheer Tulip4 Hug

Chúc nàng gặt hái thành công Tulip4

Cám ơn đã 88 với Thu

Heavy-black-heart4 Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-05-04, 10:26 AM)TanThu Wrote: Gặp lại nàng , Thu 8 nhiều hơn xưa Lol 

Thu không có thời áo trắng , lúc nhỏ hay theo các chị , xem họ viết nhật ký , làm thơ , ép hoa v...v... cũng lạ ! họ cứ để cho Thu ngồi kế bên , chắc nghỉ là ! Thu không biết chử , vì sau năm 75 , GĐ có con đông , không đủ khả năng cho các con đi học

Phá làm chi , họ tưởng mình còn yêu mới ghen ,

Cũng không cay đắng , ít ra Thu nếm được vị ngọt TY , từ sang nước ngoài chưa có cơ hội thưởng thức , khoảng thời gian lãng mạn

@ Thu chưa thấy được chân tình , có lẽ bị vấp ngã nhiều lần , nên từ chối rất nhiều ( ngại hốt về cục nợ )

Chúc nàng nhiều may mắn

Heavy-black-heart4 Tulip4

banana-skipping-rope-smiley-emoticon ....Chắc nàng gần mực thì đen, đúng không?  Rollin

Thời áo trắng là thời đẹp nhất khi mới bắt đầu rung động trái tim. Mấy chị lầm to vì đâu biết nàng chính hiệu "con nít khỉ" đâu há?

Dạ, ừa. Có nhiều cô không ghen, cũng chẳng yêu, nhưng chắc vì tự ái nên phá cho bỏ ghét.

Tình yêu lãng mạn chắc chỉ đến khi mình còn ngây ngô chưa biết gì, Thu há? Kể nàng nghe, lúc khoảng 11, 12 tuổi gì đó. Nhỏ Diệp đang đèo THL trên xe đạp, đi ăn chè về, thì phát hiện có cái đuôi. Nhỏ sợ quá không biết làm sao vì sắp tới nhà, nhỏ hỏi THL nên làm sao. THL nói nhỏ rẽ hướng chạy vòng vòng, một hồi sao vô sân nhà bạn Tân, bạn học chung lớp. Tân chạy ra hỏi chuyện gì vậy? THL nói có cái đuôi dí theo sợ quá, bạn ấy kêu để xe đạp trong nhà rồi đóng cổng lại. Rứa mà mấy chục năm sau, chàng ấy vẫn còn nhớ, bảo là "Không dám nói nên trễ chuyến đò tình".  Rolling-on-the-floor-laughing4

Đồng ý với nàng, lắm khi vết thẹo kia còn đang âm ỉ. Tấm chân tình hiện tại hơi khó tìm vì đa số chạy theo lối sống tân thời nên một mái lều tranh hai quả tim vàng không cánh mà bay. Thôi thì tùy duyên chứ biết sao chừ.

Thanks nàng, nàng cũng bình an thành đạt nhé. Heavy-black-heart4 Cheer Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2024-05-04, 11:01 AM)TanThu Wrote: Gió xuân khác với gió đông , những áo -3 - 5 - 7 đã dọn dẹp rồi nàng , tháng 12 sẽ mang ra , tháng 6 , 7 , 8 , 9 đươc mặc áo đầm dạo phố , xí xọn một chút

Đôi bóng , chỉ còn một , hoàng tử cuối xuống hái đóa hoa , nhặt lại dư âm

Chắc HV nói ! VN trường tồn với lãnh đạo hiện tại , nhưng không có gì là vĩnh viễn đâu nàng , miền tây hiện đang bị nước mặn , mất dần phù sa , làm sao trồng lúa , cây ăn trái

Mấy ông lớn bây giờ quậy quá chừng , dưới lòng đại dương chưa đủ , bây giờ giành giựt trên cung hằng , họ nghỉ , tương lai đem tro cốt lên đó chắc ăn , trái đất làm sao chịu nổi với bom nguyên tử

Mấy anh đã lỡ leo lưng cọp rồi , mà tuổi đời cũng sắp hết hạn , leo xuống thì xấu hổ , tới luôn quan tài Lol

Con gái dạy Thu á , nghe lạ hén nàng nhưng có thật , Thu con bé ! mấy thằng tây nó cua , maman phải làm sao ? cứ nói thẳng , tôi không thích vous , lần sau Thu nói như vậy ! họ không làm phiền nửa Biggrin

Ngoại của nàng hơi khó chịu há , vui lên tí cho tình thêm đẹp Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Cuối tuần nhiều may mắn nàng Ly nhé

Tulip4 Heavy-black-heart4

Mấy tháng mà nàng được mặc đầm dạo phố thì THL phải trùm khăn vì nóng chảy mỡ...hihihi

Tội hoàng tử quá Thu há? Nhặt lại dư âm làm chi cho lòng thêm gợn sóng. Thôi thì cứ chúc phúc cho nàng công chúa. Cánh cửa này khép lại ắt sẽ có cánh cửa khác mở ra chào đón chàng ấy.

Nước Nam ảnh hưởng Thiên tai cũng khá nhiều. Đang vào mùa nắng nóng, nông phu phải vất vả, nhiều khi đổi cả tánh mạng để lấy hạt cơm thừa. 

Chắc ý của lão là "Con Rồng cháu Tiên" nên vĩnh viễn áh nàng. Lão nói chỗ THL ở sẽ rớt xuống vùng tăm tối nhất... Winking-face4 ...

Thời buổi con người cãi lại Thiên mệnh. Càng có trí thức lại càng hãm hại sinh linh, thích đi ngược với những gì từ thiên nhiên nguyên thủy trao tặng, vì vậy mà ngày doomsday coi bộ ắt phải lung lay.

hihihi...Đúng là con nít thời nay mà. Cùng chia sẻ và học hỏi, có những thứ con cần sự minh mẫn trải nghiệm đời, và cũng có những điều nhất nhất cần con gợi ý. Vừa là Maman vừa là bạn đồng hành cùng con trẻ há?

Ngoại khó chịu từ nào giờ rồi mừ, coi rứa chứ không phải rứa. Nàng còn nhớ lá bài bảo ngoại là người hay "để bụng" không? Kệ, cứ để ngoại thoải mái thênh thang với thế giới riêng của ngoại, chừng nào ngoại thích thì chui ra 8888888 tiếp.

Nàng cũng giữ gìn sức khoẻ, vui vẻ, học hành đến nơi đến chốn, công ăn việc làm suông sẻ nhé.  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2024-05-04, 11:41 AM)TanThu Wrote: Thu chưa từng ra chiến trận , lần đầu múa kiếm đấy ! chiều 30 tết mừ , trúng nhầm ngày giờ linh hay sao á , ngoại của nàng ở tận VN , đúng ra đang khò khò , thế mà gươm ra khỏi vỏ , bay vào đấu , Thu mới vào XTL , đâu có quen với ai , phá xong Thu chạy , Mùng Một đón Xuân Lol 

LĐ , Thu biết nhưng không quen ,  tương tư chi cho khổ nè

Vầng trăng mộng đã vỡ tan
Mãnh tình lóng lánh tâm cang não nề

Ăn miếng trả miếng nàng , Thu nhẫn nhịn có giới hạn , không thuộc dạng nhu nhược để cho đối phương chà đạp , đi chung trên xe , Thu nói thẳng , đẹp trai lái xe xịn , làm osin cũng chịu , hiếm lắm mới thấy trai đẹp , gái đẹp thì nhiều

Nhất là đi ngang qua garage , thấy mấy anh sửa xe , họ thường khoe mông , chiện nhỏ , không có gì ầm ĩ ,

Tình cũ đã từng rũ nhưng Thu không đến , khi xem là bạn thông thường , rất thường luôn , với Thu là thế ! nàng thì sao ?

Thu mến chúc nàng , thành công như ý

Heavy-black-heart4 Tulip4

kekekkeekke...nàng cũng khéo chọn ngày giờ múa kiếm lắm đa! Té ra ngoại cũng tào lao kinh khủng, chỉ có chữ "CBN" mà cũng ghim....kekekkeke... Rollin

Nợ chàng ấy nàng ạh,
Gió xuân điểm khúc tỉ tê
Ánh trăng bàng bạc đường về rẽ phân

Úi chu choa! Chiêu này chắc THL phải học ở nàng. THL tuy 88888 thiên thu bất tận rứa, chứ mà một khi đụng chuyện là im re. Cứ để đối phương tự lý giải, không đúng ý là THL hồ biến, mất dạng lun....hihihihi

Mấy ngoại vô tư khoe, THL nào có thèm nhìn, nhưng có điều kỳ này, ngoại quất ngay trước mặt nên hơi bị...........run.  Lol

Nàng hỏi THL hả? Tánh của THL thì hời hợt và phải nói là vô tâm lắm lận. Một khi vầng trăng đã lặn thì không còn tồn tại dư âm của ánh vằng vặc, vì không muốn "Tình cũ" phải nhọc lòng. Mới đây có ngoại kia gởi hình gia đình của ngoải cho Hai, xong hỏi nhỏ Q đâu. Hai texted lại, ngoại nói gởi lời hỏi thăm.

Giữ gìn sức khoẻ, Thu nhé.  Heavy-black-heart4 Tulip4 Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2024-05-04, 11:56 AM)TanThu Wrote: Tỉnh Thu ở có chút xíu , các nàng qua rất nhiều , Paris cũng không ít , xem bài qua messenger không đã , theo người nhà về tỉnh , muốn được tự tay bốc bài

Đi chơi xa , với Thu có chút khó khăn , không ăn không uống , hõng thấy đói , đến nơi chỉ ăn uống một chút , thậm chí đi học cũng vậy , café sáng rồi thôi , tối về nhà mới ăn

Merci nàng , Thu có nhiều hình cũ lúc nhỏ , muốn chụp lại và làm cho rỏ một chút , lồng vào video , thấy trên FB họ làm hình trắng đen thành màu cũng đẹp lắm , mấy vụ app chỉnh sửa , Thu chịu thua

Có duyên không tìm cũng gặp Biggrin 

Chúc phúc nàng với ngoại Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Tulip4

Coi bộ nàng "Thầy bói" đắt khách nha, các nàng đa số thì bói về tình duyên, nàng hả?
 
Nàng ăn uống sao cũng được, miễn là mạnh khoẻ, nạp đủ năng lượng đặng dưỡng linh khí tốt nhé.

Rồi nàng đã mò ra cách chỉnh hình mờ thành tỏ chưa? Nếu chưa thì nàng lấy phone chụp lại những bức hình cũ đó, nhớ là dùng chức năng hiện có của phone, rồi email qua cho THL, THL mày mò giùm nàng hỉ?

Thế..........duyên đã khởi chưa nà?

Ngoại đang [Image: 2.jpg] hai đứa mình đó Thu.  Rollin

Thanks nàng, mong rằng ngoại không bị chao nghiêng. 

Vui vẻ Thu nhé.  Tulip4 Heavy-black-heart4 Cheer
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply